1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay nghỉ ở nhà, làm được một số việc. Công việc cần làm coi như xong.
    Đi mua mấy cái giấy để gấp sao, gấp hạc, mỗi loại 356 cái. Lôi một vật đã lâu không sử dụng ra, tháo vít, xếp gọn, một hồi trông như mới. Nhưng mà gần ngất vì nó.
    Sắp sửa viết lời đề tặng sinh nhật lên một cuốn sách. For me, and for you...
    Còn đang chưa viết cái blog về Cap, bù cho vụ mất điện hôm trước.
    Hôm qua đi cafe sách, cũng thấy dễ chịu. Buổi đêm, nằm chat với ông anh, về những chuyện quá khứ. Những sự đổ vỡ vì những nguyên nhân rất trẻ con, để rồi chợt nghĩ đến chuyện mình- mình biết, nhưng chưa bao giờ chắc chắn. Tự nhủ rằng, một ngày nào đó, sẽ hỏi...
    Gần trưa, có người thông báo hoa sữa gần nhà đã nở. Người quả là cũng có duyên lắm thay. Bảo là sẽ chụp rồi gửi ảnh cho mình.
    Vừa nhận được một sms, hỏi rằng: Chị có biết đường nào không bao giờ đông không?...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, mình ăn miếng bánh của chiếc bánh trung thu thứ 13 trong mùa này. Trời rất nắng, ở trong nhà không có quạt là thấy mệt.
    7h sáng, mình mở điện thoại xem có cái mail nào mới không. 8h, giở ra thì đã thấy 3 cái ảnh. Và mình nhớ đến nhiều thứ. Thời gian trôi nhanh thật, gần hết tháng 9 rồi.
    Mai có một vụ cafe buổi chiều, và được ăn kem.
    Một bài hát cũ....



    Và một bức ảnh...

    http://ttvnol.vcmedia.vn/images/14/e***_1348322178.jpg
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tình hình là cuối tháng nhậu nhẹt có vẻ nhiều nhỉ...
    Chủ nhật đi uống cafe, nhận được một món quà.
    Thứ 2 bận tối mắt, tan làm là đi uống cafe, nghe kể chuyện về một thằng cha thôi rồi, giải trí được một chút.
    Thứ 3- hôm nay bận hết buổi sáng, trưa mọi người ăn uống, chiều rảnh rảnh.
    Mai chắc không có gì, chắc họp chút ít.
    Thứ 5 có một buổi offline, những người khá lâu chưa gặp.
    Thứ 7, CN, T2, hôm nào cũng có ăn uống.
    Thích ghê...:P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ăn miếng bánh trung thu thứ 14.
    Công việc đang ngập đầu, bị doạ phải làm cả thứ 7, CN. Kệ, chả làm. Tìm loanh quanh tài liệu mà chẳng thấy đâu. Vứt đâu mà giờ bắt mình tìm thì chịu. Vớ vẩn thật.
    Mình đang thiếu máu trầm trọng. Híc. Chả thế hiểu nổi tại sao lại thế. :(
    Chiều chen chúc trên đường đi mua bánh trung thu. Đường phố giờ thật kinh khủng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ăn miếng bánh trung thu thứ 14.
    Công việc đang ngập đầu, bị doạ phải làm cả thứ 7, CN. Kệ, chả làm. Tìm loanh quanh tài liệu mà chẳng thấy đâu. Vứt đâu mà giờ bắt mình tìm thì chịu. Vớ vẩn thật.
    Mình đang thiếu máu trầm trọng. Híc. Chả thế hiểu nổi tại sao lại thế. :(
    Chiều chen chúc trên đường đi mua bánh trung thu. Đường phố giờ thật kinh khủng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ăn miếng bánh trung thu thứ 14.
    Công việc đang ngập đầu, bị doạ phải làm cả thứ 7, CN. Kệ, chả làm. Tìm loanh quanh tài liệu mà chẳng thấy đâu. Vứt đâu mà giờ bắt mình tìm thì chịu. Vớ vẩn thật.
    Mình đang thiếu máu trầm trọng. Híc. Chả thế hiểu nổi tại sao lại thế. :(
    Chiều chen chúc trên đường đi mua bánh trung thu. Đường phố giờ thật kinh khủng.
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Chính xác là còn mấy miếng nữa thì hết ạ? [:P][:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiu.Gio con chua biet nha minh se co bao nhieu cai banh nua, nen chua tinh truoc duoc minh se an duoc bao nhieu mieng.Cu moi cai an mot mieng, the thoi.
    It nhat la 2 cai nua(2 cai minh mua de cung ram thang 8)
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trăng đẹp quá. Phải nói lần đầu tiên ngắm trăng mà thấy đẹp vậy. Lòng mang nhiều cảm xúc bâng quơ thật, mai phải ngắm trăng tiếp mới được.

    Đêm khuya tĩnh mịch, mây trong vắt như váng sữa trôi lềnh bềnh trên bầu trời. Chỉ có mặt trăng sáng vằng vặc tỏa ra 1 ánh sáng xanh ngắt, rọi xuống nhân gian. Giữa 1 vùng quê tĩnh mịch, ngước mặt lên, lòng bồi hồi nhớ quê lạ. :) ...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, tự nhiên đi làm lại chán chán. Vì tưởng nghỉ béng ở nhà, cuối cùng lại bị gọi đến để sửa.
    Hôm qua cũng chán chán. Dẫu là biết chẳng phải ai cũng suy nghĩ giống mình. Nhưng cái mình đã thấy khó chịu, thì mình vẫn cứ không thích. Một ngày chẳng may mắn mấy.
    Mấy hôm nay ăn đủ loại bánh, thấy cũng mệt. Giờ nhà vẫn còn 8 cái bánh trung thu.
    @NBT : Tớ toàn ăn một phần của một cái, chả bao giờ ăn một mình.
    @ Kensaii: ở chỗ nào mà lại nhìn thấy trăng nhỉ, thích thế. Lâu lắm rồi, chả để ý xem trăng ở chỗ nào.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ở quê chị ạ. =P thành phố light pollution lắm, chả mấy khi được ngắm giăng thanh gió mát =X
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ hôm qua đến lúc nãy, cứ thấy chán chán, lo lo. Vì thời tiết một phần, lại lo cái công việc phải làm gấp. May là chưa phải tính vội, cứ từ từ đã.
    Trời nhiều gió và u ám. Từ đêm qua đến giờ mưa mấy trận rồi. Hy vọng từ giờ đến cuối năm có cơ hội đi công tác những nơi mình chưa đi.
    Sau gần 7 tháng, các bạn đang kêu gọi họp lớp lần 2 sau nhiều năm không gặp. Mình thì đa số là rỗi. Chẳng cần gặp nhiều, ít cũng được. Từ giờ đến cuối tháng, có mấy vụ thú vị nhỉ? Đền kem, họp lớp, ăn bánh...? Thôi cứ 3 mốc cái đã. Còn vài vụ cafe vẫn chưa sắp xêp được.Hôm nay là thứ 5 rồi.
    Thời tiết này ảnh hưởng không tốt đến mình.

Chia sẻ trang này