1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm kia, ăn nốt miếng bánh trung thu thứ hai mươi mấy. Chả đếm nữa.
    Đợt này bận, từ sáng đi làm đến lúc chiều về, chỉ cắm mặt vào báo cáo, chẳng ngó nghiêng được trang web nào. Lại còn bị nghe hỏi mấy câu ngớ ngẩn là ức chế ngay. Đợt này, cố làm được gì thì làm.
    Bây giờ, cảm giác rất nhẹ nhàng. Đã gần cuối thu, nhưng còn lâu mới đến mùa đông. Tất cả những yêu thương trôi đi, điều gì cần làm thì làm, ít ra cũng được điều tốt.
    Cuối tuần, có lẽ nên giành chút thời gian để đi ngắm cảnh. Đã lâu rồi...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm kia, ăn nốt miếng bánh trung thu thứ hai mươi mấy. Chả đếm nữa.
    Đợt này bận, từ sáng đi làm đến lúc chiều về, chỉ cắm mặt vào báo cáo, chẳng ngó nghiêng được trang web nào. Lại còn bị nghe hỏi mấy câu ngớ ngẩn là ức chế ngay. Đợt này, cố làm được gì thì làm.
    Bây giờ, cảm giác rất nhẹ nhàng. Đã gần cuối thu, nhưng còn lâu mới đến mùa đông. Tất cả những yêu thương trôi đi, điều gì cần làm thì làm, ít ra cũng được điều tốt.
    Cuối tuần, có lẽ nên giành chút thời gian để đi ngắm cảnh. Đã lâu rồi...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc hết tuần này, lại cũng như tuần trước. Làm báo cáo, và mạng thì rất là đơ.
    Sáng ngày 30, lại thức giấc. Những tiếng thì thầm, những lời nói... Chúng ta, chẳng ai còn là người của ngày hôm qua. Nếu một ngày nào đó nhìn lại, thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác, đến không thể tưởng tượng được...Thì...thất vọng về chính mình, chẳng để làm gì. Chỉ là từ ngày mai trở đi, mình sẽ sống tiếp thế nào...
    Còn có quá nhiều việc phải làm, mà thời gian ngày càng đến nhanh. Những công việc chỉ mới bắt đầu, mà mình chẳng có hứng mấy. Mình thích đi công tác hơn.
    Vài hôm nay, gió lành lạnh. Hoa sữa đã nở nhiều hơn.
    Khi bình thản với một chuyện, tức là sẽ bình thản với rất nhiều chuyện. Cái gì qua, đã qua rồi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày nghỉ.2 cuộc cafe, ăn uống.2 món quà khá ưng ý.Một cuối buổi sáng, một cuối buổi chiều.
    Báo cáo tưởng còn tií xíu là xong.Ai ngờ lúc update format lỗi hết cả. Sửa đi sửa lại mấy làn.Đúng là vớ vẩn.Sau stress, chả làm nữa.Để thứ 2 thằng bé làm temp nó đi mà sửa.Có mỗi cái form cũng vớ va vớ vẩn.
    Mấy việc định làm buổi tối, lại rời sang ngày mai.
    Cafe chiều trong quán vắng, trên vỉa hè của một con đường vắng.Nên đầu óc lơ đãng, tâm hồn yếu đuối và xao động chút xíu.Còn quá lâu nữa, thế này là không ổn rồi.
    Bây giờ, đầu gối vẫn đau vì vụ ngã xe lúc chiều.Chắc cũng sắp buồn ngủ rồi...
    Đã là cuối thu, sắp hết mùa, sắp hết nhớ thương và vấn vương:P...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay trời nắng và gió, nhưng thấy mệt mỏi kinh khủng. Hôm qua thức quá khuya, để cố đọc gần xong cuốn truyện đang hấp dẫn. Bây giờ, buồn ngủ.
    Hôm nay có đám cưới bạn cũ, cơ hội để gặp bạn cũ, cơ hội để gặp một người mình muốn gặp- nhưng mình bảo không có hứng, nên không đi. Chuyên được mời hay không đối với bọn bạn mình chẳng phải là điều quan trọng, toàn nhờ một đứa gọi cho cả loạt, đứa nào quên thì thôi.
    Hôm nay rảnh rỗi, chẳng phải làm việc gì. Cũng chẳng có hứng chat hay viết cái gì hay ho. Túm lại là thấy mệt mỏi quá.
    Tối qua bạn rủ cafe, nghe những câu chuyện về nhiều người. Người, đúng là chán nhỉ.
    Mình lại mong đến cuối tuần. Tuần này có cả đống việc phải làm. Lựa chọn và sắp xếp.
    Thời gian,...trôi nhanh.
  5. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bem zô đây 1 phát trước khi bị khóa !!!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    . . .
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái máy tính như dở hơi, mỗi hôm bị chập một lần, lại phải cắm lại dây, làm mất bao thời gian của mình. Tự nhiên lại đi ghép ổ, nhanh chẳng thấy đâu, bao nhiêu phiên phức. Hôm nay ngồi mấy tiếng copy dữ liệu từ ổ cũ sang, cho đỡ loằng ngoằng.
    Ông anh nhắn YM nói về một bài hát. Thế nào mà search google không hề thấy nhắc đến bài này, lạ thật. Định hỏi thằng bé chuyên bài hát, nhưng không thấy nó online. Ngày xưa nhìn lời, nhưng cũgn chẳng nghe thử, nên không biết thế nào.
    Cái điện thoại mượn tự nhiên đơ mấy hôm, hôm nay mang đi sửa, chả hiểu nó làm cái gì, cáp làm sao, mấy phút là được, hết có mấy tiền. Thế là tối lại online qua điện thoại ngon.:P
    Chiều đi ăn BBQ, tối ăn bánh gato. .. Lạ thật, sao mình vẫn chưa hết nghiện cái món bánh gato thế nhỉ???
    PS: bạn NBT cố tình nói linh tinh gì thế???
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ, thế mà đã lại đến cuối tuần rồi nhỉ? ...
    Mai có kế hoạch đi mua sắm với con bé em họ.
    Bạn mới nhắn FB, bảo là đã mua được loại có peony mà mình thích. Thấy hồi hộp phết.
    Đang đọc đến quyển 3 của bộ [FONT=&quot]Millennium.
    Sắp tới, đang còn mấy kế hoạch phải làm. Định làm lịch trên 5dfly mà đầu th[SIZE=3]áng 12 m[SIZE=3]ới c[SIZE=3]ó l[SIZE=3]ịch 2013. [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ã [SIZE=3]đi mua s[SIZE=3]áo tr[SIZE=3]úc treo l[SIZE=3]ịch. Th[SIZE=3]áng 12 xong r[SIZE=3]ồi mang [SIZE=3]đi in. C[SIZE=3]ũng nhanh. Nh[SIZE=3]ưng th[SIZE=3]ời gian kh[SIZE=3]ông c[SIZE=3]òn nhi[SIZE=3]ều.
    [SIZE=3]C[SIZE=3]ác b[SIZE=3]ạn h[SIZE=3]ào h[SIZE=3]ứng h[SIZE=3]ẹn cu[SIZE=3]ối th[SIZE=3]áng 11 h[SIZE=3]ọp l[SIZE=3]ớp. Nh[SIZE=3]ưng d[SIZE=3]ự ki[SIZE=3]ến [SIZE=3]v[SIZE=3]ới d[SIZE=3]ự [SIZE=3]đ[SIZE=3]ịnh c[SIZE=3]ủa c[SIZE=3]ác b[SIZE=3]ạn th[SIZE=3]ì ch[SIZE=3]ẳng bi[SIZE=3]ết s[SIZE=3]ẽ thay [SIZE=3]đ[SIZE=3]ổi th[SIZE=3]ế n[SIZE=3]ào, c[SIZE=3]ứ ch[SIZE=3]ờ v[SIZE=3]ậy. T[SIZE=3]ất nhi[SIZE=3]ên l[SIZE=3]à m[SIZE=3]ình mong c[SIZE=3]ó l[SIZE=3]ần h[SIZE=3]ọp l[SIZE=3]ớp n[SIZE=3]ày. V[SIZE=3]ì m[SIZE=3]ột st[SIZE=3]ar...
    [SIZE=3]C[SIZE=3]òn r[SIZE=3]ất nhi[SIZE=3]ều [SIZE=3]đi[SIZE=3]ều [SIZE=3]đang ch[SIZE=3]ờ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ợi trong th[SIZE=3]ời gian t[SIZE=3]ới. Nh[SIZE=3]ưng c[SIZE=3]ứ ph[SIZE=3]ải sang n[SIZE=3]ăm m[SIZE=3]ới [SIZE=3]đ[SIZE=3]ã.
    [SIZE=3]Mong l[SIZE=3]à, th[SIZE=3]áng 12 s[SIZE=3]ẽ qua ng[SIZE=3]ày 21 b[SIZE=3]ình y[SIZE=3]ên...>:D<[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    [/FONT]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã đọc xong truyện. Còn vài quyển chưa đọc.
    Đêm tỉnh giấc, vừa nóng vừa lạnh.
    Trưa đã đi lấy ange, nhưng hơi buồn, không phải peony mà mình thích. Người như H mà dạo này lại có thể nhầm lẫn được nhỉ... Đành chờ sau vậy. Đi một đoạn đường hơi dài, thấy gió mát, dễ chịu.
    Buổi trưa, bắt đầu lên cơn đập phá. Lúc gần đi, thấy mệt nhoài.=)). Cái đầu này đúng là không ổn. Cái gì cần biết thì đã biết rồi. Như hôm trước mình đã nói...
    Gió đông bắc về...
    Người sắp ra đi...
    Các bạn cũ đã chốt lịch họp lớp. Câu hỏi của mình, từ sáng vẫn chưa thấy trả lời.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay đặt xong một cái lịch cho tuần sau. Mò vào mấy trang ngày tháng, tử vi, tướng số xem hoa cả mắt, ong ong đầu. Mệt quá đi.
    Mọi người đi 20/11 hết, vắng tanh. Mình...chả đi ai.:-"
    Ông anh có vẻ vừa ở SG ra, hẹn lát cafe.
    Thấy ẻo lả, chả có hứng thú gì hết thế nhỉ...

Chia sẻ trang này