1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời rất đẹp. Gió mát, nắng cũng đẹp. Lâu lâu rồi mới đi lang thang một chút. Trưa đi ăn rồi lên Bảo Oanh ăn kem dừa. Lâu lắm rồi...phải 5,6,7 năm thì phải.
    Cuộc đời đôi khi cũng có lắm chuyện khó mà nói trước được. Đang nghĩ, không biết có người sẽ tính sao với một câu chuyện của mấy năm trước, khi giờ có những diễn biến mới. Cho dù, cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi.
    Và nghĩ đến mình, mình có định làm như dự định đã nói vài năm trước không nhỉ? Chắc là có.
    Hôm qua, sau một hồi nghiên cứu ngày tháng, cùng vài cuộc điện thoại phân tích, có lẽ dự tính quan trọng nhất trong năm có chút thay đổi. Thời gian ngày càng ít hơn.
    Lang thang dễ chịu được một chút, đi làm lại thấy mệt gần chết. Giờ vẫn mệt.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Năm nay đúng là chẳng ra cái kiểu gì, không biết tuổi sếp bị làm sao nhỉ.
    Từ đầu năm đến giờ, mọi người đùa nhau phòng mình năm nay chắc đạt giải công hiến. Làm cả chục cái hồ sơ, mất bao nhiêu công sức, toàn ngon ăn cả, cuối cùng...chả hiểu vì sao. Thứ bảy nhận được thông báo cái dự án đang chạy rồi, giờ lại
    Thực ra thìcancel. Chỉ biết cười, chả biết nói gì nữa.
    Trời lúc mưa, lúc nắng. Vừa u ám và sầm sì, giờ lại hửng nắng, nóng nóng lên rồi. Lâu lâu mới có buổi như hôm qua, uống nước lavie với nước cam mà buồn ngủ rũ rượi. Đầu óc lơ mơ đơ đơ không thể tưởng tượng được. Nhưng mà...vẫn còn may.=))
    Mình đang dỗi, nhắn tin bảo là: Tớ ghét cậu lắm. Bạn sms lại bảo cái việc mình nhờ xong rồi, không ghét được đâu. Vớ vẩn nhờ, chả có cái lí do gì mà cũng đi dỗi người dưng. Dạo này, khó tính.
    Thực ra thì...mình vẫn thích thời tiết thế này. Se lạnh, và có rất nhiều gió.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này tính tình đúng là linh tinh tệ.
    Sáng ra nhắn 1 cái tin vớ vẩn gì đó, bảo là việc tớ nhờ bạn, bạn thích làm gì thì làm, còn tớ cóc thèm liên lạc nữa. Lên đến phòng mở mail thấy một bức ảnh gửi lúc khoảng 7h30 sáng, nói là hoa vẫn còn nhiều lắm. Ừ, thôi thì...kệ vậy.:-ss
    Sáng nhận được cuộc điện thoại thông báo về cái vụ dự án. Linh ta linh tinh, đúng là càng ngày càng ức chế. May gần trưa bạn rủ đi cafe buôn chuyện, cũng đỡ.
    Gần chiều, mọi người về sớm, vì mạng sau một thời gian chập mạch thì đứt hẳn, chả làm được gì hết. Buổi tối ngồi nghiên cứu làm lịch kết hợp từ picasa và Calendar Maker. Thấy cũng ổn ổn, giờ chỉ cần chờ key thui. Vụ lịch lọt này nhờ khắp nơi. Nhờ cắt ghép, xin key...., hỏi nhờ chỗ mua sáo treo, sắp tới lại nhờ người đi in... Có người tốt bụng định làm giúp lịch luôn, nhưng mình thích tự làm cho ưng ý.[:P]
    Trời mưa phùn, nhiều sương mù, thấy hay hay. Nhưng dạo này không có tâm hồn mà lãng mạn.
    Mai là cuối tuần, đi chơi. Mai cũng là bắt đầu một tháng mới.
    Còn bao nhiêu việc phải làm.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi trưa sau một hồi nằm bò ra xếp các tấm xópp cho đỡ lạnh chân, tay chân mỏi như, thấy như bị tụt huyết áp. Mêt quá. Giờ chẳng buồn làm gì.
    Kể ra thấy từ giờ đến cuối năm cũng nhẹ nhàng. Chẳng phải lo lắng sửa chữa linh tinh. Công việc thì từ năm trước đã vớ vẩn rồi. Giờ chả hơi đâu mà nghĩ đến công việc nữa.
    Thỉnh thoảng vài chuyện làm đầu óc chán đi hoặc vui lên. Nhưng chỉ chút xíu.
    Không khí chán, mạng chán, mọi thứ đếu chán.
    Chán quá.^:)^
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gần cuối năm mà chẳng phải làm gì, suốt ngày ngồi đọc báo. Thấy cũng chán. Lúc bận thì rất bận, lúc này lại rảnh rỗi. Có mấy việc mọi người phải làm, mình cũng được ưu tiên. Thích thì cũng thích, nhưng chán thì vẫn chán.
    Mình đã giữ lời hứa với chính mình, không vào một cái FB nửa năm nay. Còn một cái nữa, thỉnh thoảng vẫn hơi tò mò. Nhưng thực ra, chẳng có nghĩa gì.
    Lâu lâu lắm, mới chăm chú xem một bộ phim HQ. Vẫn thấy những tình yêu rất đẹp.
    Hôm nay, bắt đầu gửi hẹn ngày những ecard Giáng sinh.
    Hôm nay, tiếp tục hoàn thành gấp những việc còn dang dở.
    Tự nhiên nhớ đến bài này....



  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay sức khỏe rất tệ. Hết đau họng, đến đau đầu rồi đau bụng. Hôm qua đau họng ăn kem thì hết. Hôm nay lại tiếp tục đau đầu. Thấy như hơi sốt sốt. Chẳng biết chiều đi cafe có đỡ không.
    Cuối tuần này in xong 3 cái lịch. Hôm nay chợt nghĩ là lại phải sửa, bổ sung thêm vào cả 3 cái lịch. Thôi cũng được. Cuối tuần đi cắt tóc ngắn, uống trà với bạn...Một tuần cũng khá bận rộn.
    Tuần sau chán làm, chẳng thèm đi làm nữa.
    Nghỉ.=))
    Những ngày cuối năm bao nhiêu vụ ăn chơi nhậu nhẹt... Mà mình thì chắc là bận lắm đây.
    Có một vài điều cũng gắn bó khá lâu, bây giờ đành từ bỏ. Cũng thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
    PS: Kensaii cấm gây chuyện để chờ phản hồi của chị nhá!:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chưa đến năm mới, đã biết mình sắp gặp một chuyện quan trọng nhất trong năm mới. Giỏi ghê.
    Dạo này cuộc sống trôi đi khá bình thản, chẳng mấy suy nghĩ về chuyện gì. Có lẽ bởi cái gì cần biết, thì biết rồi.
    Từ giờ đến cuối năm, có đến những mấy cái đám cưới. Thời gian càng ngày lại càng ít.
    Lần đầu tiên trong đời, mình phải đề nghị một người bảo vệ cho mình. Mong là, không có chuyện gì xảy ra.
    ttvn càng gnày càng chán. Ngồi đọc bằng điện thoại mà nhìn tên topic đã chả cần phải đọc nữa. Nùa đông này, chưa lạnh lắm.
    Năm sau, có một chuyện.
    Năm sau, sẽ kéo theo một chuyện.
    Cuộc đời là thế. Hội ngộ và chia ly. Mấy năm hay mấy mươi năm...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Pic nao?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời có vẻ lạnh hơn thì phải.
    Mấy cái lịch in xong, khá ưng ý. Mấy cuộc gặp cuối tuần cũng hoàn thành mục tiêu. Chỉ thấy đầu óc mình thay đôi cũng khá nhanh. Thỉnh thoảng thấy một vài câu chuyện rất đáng buồn cười. Bây giờ, đầu óc khá thanh thản.
    Hôm qua đi chùa, cầu xin một vài điều may mắn và bình an. Một vài điều cần làm của năm cũ cũng đã hoàn thành.
    New face, new life...
    Đừng bao giờ nên hy vọng hay yêu cầu người khác đối xử tốt với mình. Cứ tự mình tốt với mình đi đã.
    Ngày mai sắp đến...
    PS: Chị nhận được card của em rồi nhé. Cám ơn.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ;)) chẹp, chẹp, merry xmas nhé chị >:D< chúc chị 1 Giáng Sinh an lành.

Chia sẻ trang này