1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay trời bớt nắng hẳn so với hôm qua. Dễ chịu hơn.
    Thấy mình rất buồn cười. Hôm trước đi gặp 1 chị bạn thằng em, người Sài Gòn, buôn chuyện như quen lâu lắm rồi. Thấy quý quý. Ở cơ quan có vài người, thấy mọi người có vẻ không thích, có lúc mình cũng chẳng thích. Nhưng rồi một thời gian, đầu óc tự nhiên thấy người ta cũng dễ chịu...rồi mình cũng quý. Gặp cứ cười toe toét. Cuối cùng...nhìn xung quanh, thấy ai cũng là người tốt, ai mình cũng quý. Mà đời thì vốn có đơn giản thế đâu?
    Chuyện hôm trước, mình ném viên đá xuống nước, chuốc lấy buồn phiền. Hôm sau, mình tiếp tục có một viên đá nữa...tiếp theo của một nắm đá trong lòng bàn tay. Nước mình biết vẫn vậy, như bao lâu vẫn thế. Và mình cũng biết mình vẫn vậy, cứ thỉnh thoảng lại thích ném một viên đá....để nhận lại điều vẫn luôn biết. Làm gì nhỉ.
    Hơn 1 giờ sáng, sms với 2 người vừa uống rượu. Thấy ai cũng tỉnh cả. Nghe đến món rượu đá.:P
    Mình vẫn mê mẩn với kem và bánh gatô. Chết mất thôi.
    Giờ, chả nhớ lúc nãy mình định viết gì.
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Không nhớ viết gì cũng được, chỉ cần nhớ là nếu em mà ném vào anh 1 viên đá, thì anh sẽ quăng lại em một cục gạch :)) . Thôi em viết tiếp đi \:D/
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quăng gì cứ quăng thoải mái đi, tớ để đấy cho vui. Khi nào quăng cục kim cương thì tớ nhặt.:P
    Sau cơn mưa hôm qua, trời đỡ nắng hơn thì phải.
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    [rose]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lại nắng quá thể.
    Hôm trước nhớ đến bài này, rồi lại quên.
    Nhớ nhớ, quên quên.


  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình có một người bạn. Thông minh, giỏi và khá tốt bụng. Mình đã từng rất biết ơn và yêu quý bạn ấy. Mọi người tin tưởng bạn ấy. Bạn ấy từng có nhiều thứ: tình yêu, gia đình, công việc...
    Thời gian thay đổi. Giờ bạn ấy chẳng còn gì. Mình cũng không thể tưởng tượng được bạn ý là con người mình từng yêu quý ngày xưa. Đáng buồn.
    Đôi khi nhìn sự thay đổi của những người xung quanh, mà không thể hiểu được. Đôi khi nghĩ đến môt điều gì đó, thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mình thì lại vốn không hề thích sự thay đổi.
    Cây đa lá rụng đầy sân trong trời gió. Tiếng rơi khô khốc.
    Nhớ là mình định làm một cái gì đó. Nhưng lại quên rồi...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm, gần chiều chiều tối tối là mưa. Mình nhìn thấy những bông điệp vàng rụng, giói thổi tung khắp đường. Nhưng mình thích nhìn lá điệp rụng hơn. Li ti, giống hệt lá me, lá phượng.
    Mình vốn rất ghét sự thay đổi. Từ chuyển lớp, chuyển nhà...thậm chí chuyển chỗ ngồi:P. Kiểu nó vốn thế, nặng lòng với những gì xưa cũ. Dạo này, chỗ mình làm liên tục có người nghỉ. Ai cũng thấy tiếc.Mình nghĩ đến nhiều thứ: sự thay đổi, cuộc sống, con người. Buồn.
    Vào những hôm mưa, thấy trời đẹp, thấy vui vui một chút. Là vì ở nơi xa kia, sẽ có một người đang nhớ đến mình.
    Nhưng mà có khá nhiều chuyện bực mình. Đầu óc toàn lơ mà lơ mơ...
    Cuối tuần rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công việc sắp nhiều, sắp bận rộn.
    Càng ngày, càng thấy ngán ngẩm và buồn cười. Buồn cười vì những chuyện khó mà tin nổi. Sao mình nhìn những thứ xung quanh mình mà cứ cười như chuyện của thiên hạ, chẳng liên quan đến mình thế nhỉ?
    Giờ vẫn chẳng có khái niệm thời gian. Không nhớ hôm nào là thứ mấy.
    Sắp vào tháng 6. Thấy vui vui một chút. Sắp phải lên lịch ăn kem, bánh gatô dần dần rồi.
    Thỉnh thoảng cực kỳ thỉnh thoảng, trong đâu có một câu hỏi: đến bao giờ thì mình có thể thực hiện được dự định. Về cây cầu với những ngọn đèn ấy?
    Chắc chắn là sẽ thực hiện. Cho dù muộn.
    Định làm hồ sơ nhưng bị thiếu tài liêu. Thôi mai làm. Hôm nay về sớm.
    Trời cũng khá đẹp đấy nhỉ. Hy vọng mấy ngày tới, mình không lên cơn điên.=))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước mẹ kêu nhà bình cắm hoa to quá, bê nặng, thích mấy cái bình nhựa nhẹ nhẹ cơ. Mình thì vốn chẳng thích hoa, lúc hứng chỉ cắm peony, loa kèn, thỉnh thoảng vài bông hoa yêu yêu xinh xắn được tặng. Hôm nay ngó thấy mấy cái bình gấp được. Thôi thì...
    Ngày mai 1/6. Papa hỏi ăn cánh gà không. Mình vâng cũng được. Nhớ mình là con gái rượu, ngày xưa được nâng niu lắm. Sáng đi vác cặp ***g mua cháo sườn cho mình, về kể bà hàng cháo hỏi: Bác chăm mua cháo cho cháu nhỉ, nó được mấy tuổi rồi. Pa pa bảo: Cháu nó...hai mấy.^:)^ . Họ hàng chiều mình, bạn bè cũng sợ làm phật ý mình... Thế mà bây giờ... con gái rượu của papa tha hồ bầm dập với đời.
    Thời gian trôi nhanh, bao nhiêu ký ức từ cái ngày xửa ngày xưa, mình vẫn nhớ như in. Ký ức đẹp, nhiều nụ cười. Tuổi thơ đẹp đẽ, chắc bù lại cho những điều kém tốt đẹp hơn sau này. Xưa nay mình vốn chẳng nợ nần ai bao giờ, thì sau này mắc một món nơ...to quá. Xem ra thì đã trả đủ rồi.
    Ngày mai đặt cái bánh gato cho ngày 1/6. Và đi thăm cháu trai mới sinh. Hy vọng mai trời không nắng.
    Dạo này, ngày nào cũng nghe bài này ít nhất 5 lần.:P


  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Làm ăn vớ vẩn, cứ từ từ mà làm nhưng mấy cái việc sắp tới thấy lo lo. Thời gian làm thì gấp, mà cứ thấy mông lung thế. Đủ tài liệu cũng không biết sẽ thành ra cái gì. Mình bịa linh tinh thì giỏi, nhưng mà khoa học thì không có bịa được. Mà...mọi người chả lo, thì cớ gì mình lại lo nhỉ?:P
    Nhớ hổi xưa phân tích văn thơ là phải trích dẫn trực tiếp câu, để trong ngoặc kép. Nhưng mình thì chả bao giờ học thuộc văn. Thế là viết văn kiểu rất lơ ma lơ mơ, đại ý đại khái, không có một câu trích dẫn nào. Lúc trả bài thấy phê:Không học bài à?=)). 6 điểm.
    Con gái kỹ thuật nên mới nghe các bạn đoán xấu và cứng.
    Là Libra nên tính có giống con trai.
    Nhưng mà viết văn với viết truyện thì các bạn nghĩ là dân báo chí. Nhạy cảm và lãng mạn.
    Cuối cùng thì...
    Bây giờ chả giống cái gì hết.:((
    Mấy hôm nay tự nhiên thấy mình ức chế kinh khủng. Nợ ơi là nợ.

Chia sẻ trang này