1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế à? Chiện zì thế?:-*
    Đừng mách lẻo, cứ public thoải mái nè. Chuyện hãi hùng nghe public mới đỡ...sợ ma chứ.:P
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem cũng thic public vì chien này xảy ra trong bõx Tam sự lày chị Bại ạh.. hay em tâm sự với chị nhá :)
  3. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nguy hiểm lắm đấy chị Bại ơi, Ko gì nguy hiểm bằng 1 phụ nữ chất chứa quá nhiều nỗi niềm đâu :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @ nguoicohuong : Cứ tự nhiên đi em. Box tâm sự, chẳng tâm sự với ...buôn chuyện public thì làm cái gì nữa :)) .
    Để chị tâm sự trước cho :P.
    Trời vừa bắt đầu bão. Lúc gần 4 giờ, mưa hơi to to được một chút, rồi nhỏ dần. Lát sau thì ngớt hẳn. Mây sáng lấp lánh và mây trắng lại bay đầy trời. Không thấy dấu tích bão, ngoài gió rất mát.
    Buổi tối, bầu trời hơi có màu bảo. Cũng vẫn có gió, và những giọt nước lất phất rơi. Hơn 8h, bạn gọi đi cafe, sẵn tiện ngồi nghe tâm sự, xếp mấy cái lịch cafe và mấy chuyện trên đời lắm con dở hơi, mấy thằng như thần kinh. Vừa về nhà xong, online, ngồi nghe nhạc. Nhạc hơi buồn...
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị Bại ời, phụ nữ luôn nhiều Tâm Sự chị Bại nhỉ :))Em thấy chị Bại có tâm rất thơ nhá, trời chỉ ngúng nguẩy tí tí mà đã làm chị Bại cứ như thiếu nữ 16 nhìn trời mưa đấy, khéo đang làm thơ :">
    Ô trời mưa
    Em ghét trời mưa
    Vì trời mưa
    anh ko đến ...

    Ô trời mưa.
    Em mong trời mưa
    Vì trời mưa
    Anh ko đến =))
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    I'm a little girl
    Just a little girl.....
    :)
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em nghe quanh quẩn mot câu châm ngôn của ai đấy
    Đời rất dở nhưng vẫn cứ nièm nở cứ như mèo thấy mỡ đấy ạh :">
    Em thề với chị là đôi khi em thấy những nguoi thần kinh được chữa trị đúng cách thì còn tốt hơn những thằng thần kinh mà cứ nghĩ mình là VIP ấy =)) có gọi là hoang tưởng ko chị Bại
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị Cố, cái từ "hoang tưởng" là của em rồi nhé =))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời, chị làm thơ, viết văn chán chê rồi. Giờ không có hứng. Giờ chuyên đi nghe tâm sự với tư vấn thui.
    Phụ nữ tâm sự là chuyện bình thường, giai còn có sự trong tâm đầy ra ý chứ.
    Hay em nguoicohuong có tâm sự gì với người nào đó...quen chị???
    Đang cân nhắc xem đợt bão này có dài, đủ để làm chị nổi hứng mời em nguoicohuong cafe nếu em ra HN dự off f69 không đây. ;) ( vẫn chưa nghĩ xong)
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hà nội và mưa..
    Nằm và ngủ li bì.....thức dậy thấy qua sáu h chiều :"> chỉ nhận ra mình đang có mqhệ ko vững bền, bỗng chốc sợ cuộc đời. Một chút thôi :))
    Em chỉ muốn có Bão để quét hết nhũng j em có thoai :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :"> chị nghĩ sao về vấn đề giao lưu kết bạn và có mối quan hệ trong Tâm Sự?? :)
    Chị Bại nghĩ sao về câu " gặp mà ko đi đến đâu giữa đây và đấy thì nên ko gặp tốt hơn?? =))

Chia sẻ trang này