1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi lang thang đêm và nghe chuyện Thần Đèn...đúng là chỉ có PK mới có ý tưởng kém lãng mạn thế thôi...
    Mình sợ cảm giác bây giờ của mình. Buông tay, bất lực. Chẳng tha thiết điều gì, không thấy gì cần thiết... Vứt hết cũng không có cảm giác băn khoăn gì... Kiểu này...chắc do tác hại của rất nhiều vấn đề lẫn lộn vào nhau.
    Teenn bây giờ hay gọi kiểu gần gần vậy là tự kỷ. Còn mình, mình có kiểu khác - tự tra tấn mình. Thức khuya, nói linh tinh với những người mình yêu qúy cho chính mình thấy đau, uống rượu (mà chả say được ), tự làm đau mình, không ăn uống, cố nghĩ về những điều tồi tệ .... Càng khó chịu càng tốt, càng đau càng tốt, càng xấu xí càng tốt... Định kiểu gì đây.
    Uống một cốc cafe thay cho bữa tối, viết email cám ơn một hình làm mình cảm thấy nhẹ nhàng đi, từ chối nói chuyện điện thoại vì không muốn nghe...
    Cái đầu lúc này thật quá tệ.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mưa rả rích gần cả ngày. Hôm nay đầu tháng, nhiều người nói là may mắn. Hôm nay, trẻ con đến trường khai giảng năm học mới.
    Mình vẫn đang có cảm giác hụt hẫng và khó chịu. Đêm qua không muốn ngủ, ngồi online cho đến mệt mỏi...Thỉnh thoảng giở lại cái biểu tượng được dịch qua FB với 2 con mắt trái tim ra xem. Dễ chịu đôi chút.
    Giở mail đọc lại lúc bắt đầu của một câu chuyện. Có lẽ là không đầu không cuối.
    Buổi chiều, trời trở lạnh. Cảm giác nôn nao. Hương hoa sữa đẫm mưa ngọt ngào. Chút chạnh lòng. Quên...
    Tin nhắn về hoa sữa...
    Tin nhắn về vòng tay ấm...
    Điều gì là phù du?
    Sao lại có cảm giác bơ vơ...???
    Mỗi khi trời se lạnh, lại nhớ đến bài này...


  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua mình trải qua một ngày tồi tệ. Phát điên. Lần đầu tiên trong mấy mươ i năm mình đã sống. Chả cần cái gì hết. Hàng chục cuộc điện thoại đến mấy số máy. Tắt máy hoặc không trả lời. Đúng thật sự thần kinh của mình giờ quá kém. Khi đã điên lên, thì mình bất chấp. Định gọi điện cãi nhau sao? :)). Lẽ ra mình có thể làm nhiều thứ tồi tệ hơn, nếu có người nghe điện-hơn là những giọt nước mắt và lời khuyên bình tĩnh để chiến đấu.
    Sáng...vẫn có những ý tưởng điên rồ. Kiểu khi điên lên của mình là bất cần và phủ định sạch trơn. Để điện thoại kêu để nghe nhạc...Ra đường...Hoa sữa đang nở. Bất chợt nhớ đến câu nói của một người bạn cũ: Chị hãy nhớ rằng đừng bao giờ... Và mình đã hứa... Sao lại quên?
    Nhắn tin hẹn bạn cũ lúc nào rỗi cafe. Nhắn tin cho một người nói rằng em vừa không ổn. Nhắn tin cho một người nữa nói là em vừa ổn rồi. Túm lại... Đã ổn. :))
    Bạn thân sinh nhật. Nhưng hẹn ngày mai.
    Tháng này... Rất ghét những biến động lên xuống của tâm lý.
    Cuối tháng, đi biển.
    Mai đi cắt tóc.
    Thu se lanh, rất dịu dàng.
    Đang là thu- mùa của những chuyện đùa...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau SN bạn thân, đến quán cá vàng ăn kem, ăn bánh...Và uống trà. Bạn bảo, thế là mình già rồi, giờ lại ngồi nhâm nhi trà chén. Nhưng mà, hay hay. Bạn khóa FB để làm việc, xem có cai được không, nên mình không up ảnh và tag được. Làm gì phải thế nhỉ?
    Ngày xưa, mình định nhuộm tóc tím thử 1 lần cho vui. Bây giờ, mình đẫ và đang thử thêm vài lần nữa. Vẫn là cho vui.
    Sau sinh nhật bạn thân từ hồi mẫu giáo 2 ngày, đến SN bạn thân hồi đại học, thằng bạn đã không còn ở gần nhà nữa. Nó hỏi thăm mình dạo này thế nào. Và bảo, gần đây, trông ấy rất chán. Híc, quá đúng rồi....:-".
    Hôm qua, chẳng hiểu cái ngày gì mà làm gì cũng hỏng, chân tay làm sao, đụng đâu hỏng đó, đổ vỡ linh tinh cả. Thật là thương cho cái đầu với đôi tay của mình.:((
    Hôm nay, làm một cuộc thương lượng. Ổn. Chợt nhớ đến nhiều cuộc thương lượng. Nhưng mà mình có bao giờ khéo đâu nhỉ?=))
    Vừa có một thông tin mới... Kết thúc một ngày tương đối tốt đẹp.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay thì lại là một ngày tương đối tệ.
    Sáng ra, nghe cái thông tin nọ kia. Ầm ĩ. Gửi tin nhắn. Con em họ nói... Vì này vì kia... Em đang có chuyện bực mình nên không thích nói qua nói lại đâu. Thế là mình tìm người nói qua nói lại luôn. :)) . Thấy khó chịu, nên sáng nghỉ béng luôn ở nhà.
    Cộng thêm, nhận ra rằng cuối cùng thì mình cũng chả là cái quái gì. Như ngớ ngẩn.
    Chiều tìm tài liệu. Bù đầu. Tự nhiên bị dọa một nguy cơ. Hơi hơi lo lắng.
    Muộn muộn mới về. Trời mưa, xe tự nhiên không có biểu hiện gì. Dắt đi sửa. May mà gần.
    11h. Thấy đầu óc mệt mỏi. Trưa đã uống cafe, nên tối không uống nữa.
    Ngày khá tệ.
    Cái gì đã qua?!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có bao nhiêu thứ cần làm, thế mà cứ loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng chẳng ra cái gì. Còn vài ngày nữa , cố cho xong.
    Trưa, nhận được thông tin từ mặt nước. Tiếp thu khá tốt. Định viết gì đó, nhưng loay hoay thế nào quên mất Thằng em gọi điện, nói đã đặt mua điã rồi, nhưng chắc lâu nữa mới nhận được.
    Về khuya. Cốc cafe định uống còn chưa pha. Chuông gió bất chợt gây ra một âm thanh giật mình . Nãy giờ,luôn có cảm giac đầu nặng và rất bực mình . Sắp uống.
    Thời gian nhanh quá. Sắp cuối thang rồi.
    Nghe mấy bài hát về HN. Nhớ người...

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng dậy sớm ,thấy trời tối um. Hôm nay hy vọng là một ngày không nắng.
    Giờ mình đã có điện thoại của mình,khôngphải mươn . nữa. Monglà sẽ không bị mất, như mấy cái trước. Lâu lắm mới' nói chuyện nhiều... Mặt nước... Đúng là không ổn rồi... Lo xa ..., như xưa nay vẫn thế. Em là người tình cảm hay lí trí?
    Bỗng có một khoảng trống..'.Lặng im..,
    Sắp cuối tháng,sau đợt đi ...là những ngày mình vừa mong chờ, vừa ' muôn' nó sẽ không bao giờ đến. Sắpđi khỏi nhà,ngày thu gió và nắng.., Chờ một ngày chủ nhật bình yên...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Họp hành mà cũng đến là mệt. Hết nửa ngày điđường,chân đau ê ẩm. Sángdậy sớm, mới thấy thànhphốnày toăn nhà cao tầng . Mở mail,người nói hoa sữa đã nở rồi này, chi chit. Giữa giờ họp, gọi điện nói chuyện được mấy câu, nhắc nhở là đừng có lang thang đi đâu, kẻo bị bắt cóc mất. Chắc chả lang thang đâu được.
    Thànhphố biển, có luc' máy bay ngay trên đầu 5 phút một lần. Mình cũng chưa kịp nhìn xem biển ở chỗ nào.
    Mới đi tí đã nhớ nhà rồi. Nhớ vài người.
    Hết một ngày.
  9. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi công tác Đà Nẵng à? Có nhớ anh không?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ không nhớ ngươì nào tớ chưa bao giờ nhớ. Ngươì có nhớ vài lân cũng còn quên được nữa là.=))
    Đà. Nẵng thì làm gì không tìm nổi cái bản đồ để xem biển ở đâu?

Chia sẻ trang này