1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lời cho gió


    Em nói từ lâu ghét thơ rồi
    Đọc thơ ngán ngẩm lắm người ơi
    Thế mà vì mấy dòng thơ ngớ ngẩn
    Giăng giữa chốn đông lại trách người

    Chuyện là xa xưa, rất xa rồi
    Có người viết thơ khá là hay
    Viết xong mang tặng người yêu dấu
    "Chỉ riêng cho em tỏ tình tôi..."

    Lời thơ cho em còn chưa cũ
    Hồn thơ đã mang đến mấy người
    Đâu cũng : Bài này anh viết tặng
    Chỉ riêng cho em, tình mình thôi.

    Ngày xưa em lãng mạn, ngây thơ
    Nên được tặng thơ, mừng vu vơ
    Cứ nghĩ tâm hồn đầy thơ thế
    Chắc là tình yêu chẳng phải chê...

    Thế rồi thời gian trôi cứ trôi
    Em của ngày xưa đã già rồi
    Những lời lãng mạn không tin nữa
    Thơ giờ nhìn chỉ thấy mệt thôi.
    ....

    Bây giờ em viết mấy dòng vần
    Gui đến cho người suốt ngày thơ
    Cho thời gian qua nhiều ngoắt nghéo
    Và cả những chuyện giống như đùa

    Thấm thoắt ngày qua thế mà nhanh
    Nói qua nói lại cũng cả năm
    Rằng thì...là mà...anh thích Bại
    Ngạc nhiên...thế mà cũng quen dần...

    Người biết lắng nghe lúc em buồn
    Người biết khen em rất dễ thương
    Biết cả xin lỗi khi em dỗi
    Chịu nhiều đỏng đảnh rất khác thường

    Em cũng chỉ là con gái thôi
    Cũng lắm buồn vui giữa cuộc đời
    Những lúc yếu lòng cần chia sẻ
    Cho nên...có lúc...em nhớ người...

    Em có một người yêu rất lâu
    Người ta gọi là Mối tình đầu
    Một câu chuyện cũ nhiều đau xót
    Nhưng tình sẽ còn đến mãi sau.

    Người muốn là cơn gió quẩn quanh
    Mang đến cho em những mát lành
    Gió đã bay rồi sao quay lại
    Tình nhìn đầy những miếng vỡ mong manh.

    Gió hỏi em đã có mối tình đầu
    Sao lại còn muốn gió bao quanh
    Em đa tình thế là không được
    Cảm xúc thế là vỡ tan tành

    Em rằng: em có muốn gì đâu
    Em thích gió cứ bay thật mau
    Lạc bước vào một căn phòng trống
    Rồi thì ở laị chẳng muốn về..

    Thế rồi....cho đến cái hôm gì
    Bại à, anh mới có người yêu
    Em nghe gió nói, mừng vui thế
    Ấy vậy, mà lại bỗng so bì...

    Càng nghĩ em càng thấy buồn cười
    Nên...hôm qua cười suốt cả ngày
    Ơ hay, sao mà kỳ lạ thế
    Chả hiểu em-gió bị sao đây...=))

    Em trách gió không nói sớm với em
    Gió chỉ là gió, quanh quẩn ở bên lề
    Gió có vẻ ăn năn và hối lỗi
    Có người yêu....nhưng anh vẫn có tình cảm với em!:-*

    Gió nhìn xem ta có buồn cười không
    Gió mãi mãi vẫn chỉ xoáy lòng vòng
    Em mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc
    Thế mà tình...vừa như có- như không.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lâu không làm thơ, thấy hay phết . :))
    Buồn cười quá.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lần đầu tiên được nhìn cây hoa sữa. Bông hoa sữa đẹp quá.
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Y hình như mèo khen mèo dài đuôi kìa.
    ***
    Đọc bài thơ của chị thấy cũng hay lắm.
    Công nhận chị cũng có khiếu thơ văn thiệt.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc bài khen của em buồn cười chết đi được.
    Cái khiếu đó từ mười mấy năm trước cơ, giờ hết rồi.:))
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hoa sữa thơm gì đâu,đau đầu chóng mặt phát khiếp
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những lúc, kiểu như bây giờ, mình thấy sợ chính mình.Mình tự giăng một cái bẫy, tự mình chui vào. Rất thản nhiên. Có thể là do may mắn, lần nào mình cũng thoát một cách nhẹ nhàng. Không mảy may băn khoăn hay áy náy một chút nào. Thằng bạn thân từ xa xưa đã nói: "bởi L nói L luôn biết thế nào là đúng, sai, luôn có những giới hạn để biết dừng đúng lúc, nên H tin L sẽ ổn". Và tại vì thế nên có những lúc điên, thế mà lại phải điên trong giới hạn, thế thì có mệt quá không?=)). Mình quả thực không hiểu, thế quái nào mà với mình, cuộc đời nhiều lúc như trò đùa đến thế...
    Cũng giống như điên lên, đập phá lung tung hết,rất rất muốn chửi rủa người, chửi rủa đời cho nó đỡ ấm ức, ấy thế mà chưa bao giờ làm được. Trong bất cứ lúc nào, làm việc gì cũng phải tính toán, nghĩ suy chán. Kể cả lúc thả lỏng mình nhất, cũng vẫn có lí trí trong đó. Thật sự là rất mệt.
    Bây giờ, đang có một chuyện băn khoăn. Hy vọng rằng với các sự tính toán và suy nghĩ của mình, mình sẽ không phải băn khoăn thêm nữa.
    Vừa nghe một câu chuyện. Buồn cười nhỉ!


  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua mình có một cuộc hẹn gặp. Trước giờ hen 10 phút, mình nhận được thông báo hủy. Mặc dù mình đã phải sắp xếp thời gian mới cỏ thể đi được. .. Mình thấy bình thường. Đằng nào thì cũng đã định ra ngoài rồi. Gọi bảo qua nhà thằng bạn, thì nó bảo đang ở Điện Biên. Gọi cho bạn thân, bảo lang thang với tôi đi.Bạn ok. Thế rồi mình rơi nước mắt, mình đã muốn gọi cho nguời định gặp hỏi bạn đang ở đâu thì tớ đến. Nhưng rồi thôi...
    Đường đến nhà bạn thân. nhiều gió. Mình phóng vù vù. Rồi chợt nghĩ đến một gương mặt... Một cảm giác rất dịu dàng và bình an. Mỉm cười. Cuộc đời, sau tất cả, điều gì sẽ còn lại? Những gì có thật.
    Đi loanh quanh một hồi rồi vào cafe. Bạn bảo: tôi quen ngồi ở đây, vì hay ngồi cùng vài người bạn. Có cảm giác quen thuộc, thế thôi. Cảm giác thoải mái, dù quán chẳng có gì đặc biệt. Bạn ngồi online facebook còn mình ngồai loay hoay tin nhắn. Sau một loạt sms lí do, nguyên nhân và giải thích, sau một hồi thấy đỡ bực mình vì có bạn thân bên cạnh, mình đưa ra một lựa chọn. Chỉ để thử xem mọi chuyện sẽ đến đâu. Dù mình biết gần như chắc chắn sẽ diễn biến thế nào...
    Sáng, nói rằng....Nghĩ đến mặt nước, mình thấy bình an. Nhưng không tốt lắm đâu. Thấy bình an nghĩa là đang có sóng gió.
    Sáng, lựa chọn của mình chính thức có kết quả, không ngoài dự tính. Và mình thấy cực kỳ bình thường. Thản nhiên một cách đáng mỉa mai.
    Thế là, lại có thêm một sự lặp lại.
    Đâu phải tự nhiên mà chúng ta có những mối quan hệ kéo dài mấy chục năm....
    Hôm nay là sinh nhật một người bạn, lâu ngày chưa gặp lại. Vẫn mong mọi chuyện xung quanh U vẫn ổn...
    Đầm lầy...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có lẽ là lâu lắm rồi, mình mới lại có cái kiểu quái đản này. Lần gần nhất thấy kiểu này, c đã hỏi: có phải em cần nói điều gì không...?
    Đã hơn 1 năm không thấy mặt nước. Thấy thật dễ thương khi gửi cho mình ngay cái ảnh sau câu hỏi: .... đâu? Một chút, tim thắt lại. Chúng ta đã không còn trẻ nữa rôi...

    Sau một hồi lục tung cả đống giấy tờ, minh tìm lại được số nhà đầm lầy. Số lỗi, không còn gọi được nưa, Khi mình đã không còn giữ được, thì cũng chẳng ai giữ được, nhất là đầm lầy. Vậy là không còn cách liên lạc. Ngày xưa, mình có địa chỉ nhà...Bao nhiêu thứ đã thay đổi mấy năm nay? Thấy thấm thía câu " vật đổi sao dời" .
    Rất thích câu vè style của em đấy....buồn cười cực.
    Nhưng mà, đôi lúc làm gì đó cho vui thì cung tốt,đúng không?
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    KCB đa tình quá >:)

Chia sẻ trang này