1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Gioi the!
    Lam cach nao phan biet de vay, chi cho to biet voi ;))

    Luc nao ranh to se doc lai may trang dau :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cho nay Bai phai sua la: Bo tay voi su ngay tho cua em Kieuhaiyen :P
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là đọc, thì cảm thấy vậy thôi. Ví dụ như là đọc bài của Canton, mình cười nhiều cực. Điều này mình...không có khả năng:P
    Caí gì mình đã biết, thì biết thế, chả phải bó tay.
    Lúc nãy vừa đi ăn chaó trai, ngon phết.
    Tối nay lại ra ngoài. Trời se lạnh, không biết hoa sữa còn không, chỗ đường mình đi...
    Hôm trước bạn thân vừa baỏ khi nào nên đi uống rượu thôi. Nhưng mà thấy chưa cần thiết. Mấy năm chưa uống, 2 chai rượu Bàu Đá đợt đi công tác vẫn còn nguyên. Bao giờ thì thây cần????
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Vãi hàng chị Bại xinh đẹp nhờ. Em tưởng chị vẫn đang còn già ế chứ :">
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, vẫn già ế mà em. Lại còn 3 con nữa chứ!=))
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Dạ, em chỉ nói đùa cho vui thôi ^_^ :x
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì chị cũng đùa mà?
    Bây giờ mới thấy em giống ngày chị mới biết:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu đi cafe, mình mới lại uống nâu đá. Quán gần gần nhà bạn thân giờ sửa lại,, thêm tầng, đèn đóm lấp lánh, không còn giống quán ngày trước mình thỉnh thoảng ngồi. Cũng phát hiện ra quán trà bình yên mình từng thích giờ trơ thành quán cafe mất rồi.Bạn thân ngày mai đi Mộc Châu- lại một chuyến đi nữa. Mình...cũng thích được đi khắp nơi.
    Hôm nay, thực hiện một lời hứa, liên quan đến thơ thẩn. Đã hứa, là làm, dù có lúc cũng chẳng để làm gì. Lời nói ....gió bay.
    Tự nhiên nghĩ đến một câu thơ, search ra bài thơ... Hóa ra có một bài thật.

    NHỚ MỘT NGƯỜI 
    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ, một người thôi 
    Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi. 
    Nguyễn Phước Nguyên
    Đợt trước, mình rất thích cái Flower Garden ở Iphone. Tìm mãi mới thấy một cái tương tự dạng tóm tắt cho máy của mình. Trồng chán chê, ngày nào cũng tưới nước, khi no nở hết hoa xong thì chả biết làm gì tiếp. Chỉ biết cứ tiếp tuc tưới nước. Ngớ ngẩn ơi....

    [​IMG]
    Cuối tuần rồi...
    Mình thích trời se lạnh.
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Hì, em cảm ơn chị ạ ^^!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng gặp bạn thân hồi cấp 3 trên FB, thấy nói là đang rất bực mình, với lại hôm nay cũng rỗi rồi, nên là gặp nhau đi. Hồi xưa suốt ngày đi với nhau, có đợt cắt tóc giống nhau...thấy các bạn kêu như chị em ruột. Cũng lâu không nói chuyện nhiều... Đi xem phim rồi cafe, nghe kể chuyện. Một buổi chiều khá thoải mái. Cuộc đời, cơ bản là buồn.
    Lúc nãy gọi điện cho thằng em. Nó bảo tối Barca với Real đấy, chị xem không? Đằng nào mai cũng là chủ nhật, lâu cũng chẳng xem trận nào, nên quyết định xem. Tìm lịch, thấy 11h. Càng tiện.
    Dần dần, theo thời gian, nhiều thứ sẽ nhạt đi. Đa số. Vậy thì những điều đã nhạt sẵn...liệu rồi còn lại được gì?
    Tối, trời lại lạnh. Lạnh....
    Liệu có nhớ.... Who are you?!
    and... who am I???!
    ....
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    1. Ờ, tớ hứa viết 1 bài cho tháng 10 mà cả 3 tháng Mười qua rồi vẫn mắc nợ. Năm sau chắc phải trả lãi nặng quá >:)

    2. Hồi trước tớ dùng 1 cái máy Samsung của Nhật có trò nuôi chó cảnh cũng hay lắm. Nhiều lúc đang đi hẹn hò, tâm hồn lơ lửng lửng lơ thì nó kêu ăng ẳng đòi ăn :))
    ................

    Giờ thì ngủ thôi, trước ở đây có ta với nàng Mây tàn phá nhan sắc, giờ Mây đang trong thời kì bảo dưỡng nhan sắc thì lại có Bại phá cùng ta. Vui! =))

Chia sẻ trang này