1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy ngày liền, vẫn loanh quanh với tính toán, dù cuối cùng cũng nhẹ nhàng đi một số phần.
    Giờ chả nhớ cái gì, cũng chẳng có tâm sự gì, thế mà đầu óc nó cứ lùng bùng kiểu gì đó. Quá là mệt luôn.
    Thức giấc lúc hơn 2h, lại online. Lại có người say rượu... Lâu lắm rồi chẳng mơ thấy gì, đêm qua mơ thấy một giấc mơ hơi hơi thú vị. Mặt nước nói... Ôi đời, suốt ngày nợ nần.
    Trời lạnh và mưa phùn, cứ như Tết. Mọi người bảo năm nay thời tiết đặc biệt. Mùa bão kết thúc muộn, giờ lại có mưa phùn. Lúc nãy vừa mới nói với bạn thân về mưa, thế là nghe mời chào ngay uống rượu. Đểu thế.
    Nói chung là đợt này không vui. Chẳng tại vì sao.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không up ảnh trực tiếp, mình phaỉ nghiên cứu linh tinh, đúng là mệt. Đầu óc toàn ở trạng thái lơ mơ, không nhớ gì. Bây giờ đang ngồi nghĩ...không nhớ lúc nãy mình định viết gì ý nhỉ. Viết đến đúng dấu chấm câu, thì nhớ ra.;) (mây caí măt cươi rõ xâu)
    Hôm trươc, có môt viêc nên gọi hỏi thằng bạn cũ mười năm. Lẽ ra phải là bạn 13 năm rồi đấy nhỉ. Nghe một vaì thông tin không vui. Thì mình vẫn biết rồi có thể sẽ thế, kể cả nó cũng thế, vậy sao vẫn cứ còn cố? Con người thật buồn cười, nhiều việc đã biết trước không tốt nhưng vẫn cứ làm. Tại ngang bướng, hay tại vẫn hy vọng biết đâu rồi có thể sẽ tốt đẹp hơn?
    Mình đang bị một vết lằn nham nhở, dấu vết của một vật hay mang theo. Cứ như là đánh dấu. Có lúc vẫn tự hỏi, chả hiểu có phải tại duyên nợ gì không.
    Hàng ngaỳ, trong viber, gửi cho mặt nước một biểu tượng đám mây xanh. Có nghĩa là: Mong bình an.
    Thứ 6, nghe bật Hà Nội ngày chia xa do Thu Phương hát, thấy một cảm giác hơi khác khác.


    Cuối cùng, cũng cố gắng úp ảnh cái đĩa với chocolate thằng em gửi. Cái điã bao công sức mới đến tay mình, còn chocolate thì ngon.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trời có lạnh thêm...
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, ngày đẹp trời.
    Có một đám mây xanh...
    Một người bạn đang kể một câu chuyện. Thấy buồn. Tại sao, con người lại có thể tahay đổi, kể cả những người thân yêu? Mình, cái đầu mình, chẳng bao giờ nghĩ cái gì sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ luôn như vậy, như lúc ban đầu. Biêt mọi thứ đều thay đổi, mong muốn thế có vô lý không?

    Hôm nay, sinh nhật một người bạn. Một Sagi khó hiểu, hay lo lắng...
  4. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    không hiểu bạn nói gì lắm :D
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, mình nói không phải để cho bạn hiểu. :P
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều, gần như điên lên. Chả thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà, thật sự là quá mệt mỏi.
    Chiều mai có một cái hội thảo, nhưng nghỉ làm đi xem phim. Kệ.
    Về nhà. Mặt nước hôm nào cũng làm về muộn. Noí là thực ra trông mắt em rất ghê gớm. Buôn chuyện một hồi, viber chập chờn, nhưng cuối cùng thấy tinh thần đã có vẻ tốt hơn. Vì cái lí do gì mà cứ phải nghe một người xa lạ nói mình là môt kẻ quanh co, dối trá nhỉ?Vẫn là mình, không thể giận dữ hơn, không thể mở mồm chửi rủa bất cứ ai. Thấy buồn cười cho mình lắm thay.
    U chả là cái quái gì mà được phép nói tôi như một đứa không ra gì thế cả.
    Trưa mở tủ lạnh lấy hộp kẹo đẹp. Quên béng thằng em nói có chocolate rượu. Hơi nặng.
    Người hư, không được ăn kẹo đâu.


    [​IMG]

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Bại có kẹo ngon thế, [​IMG] có bán lẻ không? Bán cho anh 1 cái [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2013
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay đầu óc vẫn tiếp tục lờ đờ. Xong là trưa hôm qua được quả bực mình. Cuộc chiến hãy còn dài, cuộc đời cũng hãy còn dài lắm. Nói với mặt nước, bình thuờng em ngoan hiền, nhưng lúc điên lên thì chẳng biết được, nên đừng có mà sợ.
    Chiều tối qua mới có cơ hội đi cafe, mà rủ mấy bạn không đắt khách, thế nên ngồi ăn kem một mình. Lát sau bạn thân mới gọi lại, hỏi lại có chuyện gì. Thì là cái chuyện may quá tự nhiên rỗi. Rồi đến. Ngồi nói chuyện, nói được mấy cái chuyện bực mình, nghe được thêm vài điều quả là mệt mỏi. Thôi thì hôm nào rỗi rãi, có hứng, rủ bạn thân đi uống rượu vậy.
    Cuối tuần này đáng lẽ ra là có vài việc cần phải làm. Nhưng mà giờ đang ức chế, nên cứ nghỉ ngơi, thích nghĩ gì thì nghĩ. Cho xong cái tuần này đã. Hẹn cafe chiều thứ 7.
    Lâu lâu rồi, kể chuyện với ấy. Ấy bảo: Tớ rất thán phục, cuộc đời có được bao nhiêu cái 18 năm như thế? Tớ cũng thế, ngậm ngùi. Có được mấy cái 20 năm để mà gặp lại? Đúng là, suy nghĩ nhiều lúc có điên điên. :P
    Check đại bộ icon mới của ttvn xem sao:
    :);):(:mad::confused::cool::P:D:eek::oops::rolleyes:o_O
    Công nhận, nghèo nàn.
    PK: Hôm trước đọc cái bài trên bạn KCB có hứng định hỏi nhà có còn ở CL không thì lúc nào không có ai ở nhà bạn mang qua cho 1 cái. Nhưng mà, giờ hết hứng rùi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay, đầu óc rất ức chế và căng thẳng. Người thì cứ đờ đờ ra, chả suy nghĩ gì hết. Thẫn thờ như chán đời. Lúc nào cũng có xu hướng khởi tạo một cuộc tranh cãi. Và thực tế là đã tạo ra vài. Nhưng mà...không hiểu vì lí do thần kì nào đó, đối phương không nói gì, cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Mặt nước nói: Hiểu nhau quá mà... Vài lần thấy mình hơi quá, cũng có ý định xin lỗi, nhưng mà rồi kệ. Cuối cùng, lại như chả có chuyện gì xảy ra.
    Ở cái trạng thái này, thích ngồi yên một chỗ chẳng phải nghĩ gì. Và sẵn sàng phá mọi thứ. Hiện tại đang muốn phá luôn một vài điều vớ vẩn. Nhưng rồi sợ mình không dừng được. Cái thói quen đôi lúc không kiểm soát được, tự làm đau mình, rồi làm đau người khác. Nên cứ để đấy, để rồi nó sẽ tự trôi qua...
    Thế là lại đến cuối tuần. Cố gắng thoải mái, cố gắng vui vẻ. Thời tiết đợt này đẹp, sáng và tối se lạnh, ban ngày nắng đẹp.

    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chị Bại dạo này nhiều tâm sự thế

Chia sẻ trang này