1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cái này hơi khó hiểu nhỉ?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chị thich bông hoa này, HM ạ... :P
    kieuhaiyenbonghongvang1211 thích bài này.
  3. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Tức là mới chỉ thử thôi, Bại đã ưng mất rồi. Anh đang thử 1 số phần mềm [​IMG]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ luúc nào cũng thích star và blue, bất kể xấu đẹp.
    Mang lại niềm vui cho người khác khi họ thực sự cần đến, là một điều đáng quý, PK ạ.
    Pk biết sự khác nhau giữa. "cám ơn" và "cảm ơn" không? Đọcnửa trang hết 19 phút, nên trả lời chậm.
  5. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Còn Bại cứ như thế này là anh thích, bất kể Bại xấu đẹp [​IMG]
    bonghongvang1211ke_chien_bai thích bài này.
  6. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Sao của Bại đây đúng không ? [​IMG]
    ke_chien_baibonghongvang1211 thích bài này.
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Dạ, không có gì ạ ^^
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua có nghĩ đến, nhưng chưa viết. Hôm nay thì viết được rồi.
    Hôm trước, tự nhiên lục tìm đống sách, thấy quyển hình như là Để hàn gắn một trái tim tan vỡ. Cũng ngó qua qua cho vui, tại lúc đó không có cái gì đọc. Thầm nghĩ giá như ngày xưa mình đọc được quyển này, thì không biết mọi chuyện có khác không? Mọi thứ có trôi qua một cách đơn giản và nhanh chóng không? Và mọi thứ có như bây giờ không?...
    Nhưng không, ngày xưa mình không đọc, mình tự lần tìm cách hàn gắn trái tim bằng cảm nhận của chính mình. Vết thương có lẽ không bao bao giờ lành, nó để lại vết sẹo mãi mãi, nhưng mình biết rằng bằng cách tự vượt qua, bằng sự tha thứ, mình sẽ không bao giờ còn có thể để trái tim tan vỡ. Thế là sau này, có thể gặp thêm nhiều nỗi đau, nhưng nó hầu như chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là biết vậy.Dẫu là mình chẳng quên bất cứ điều gì, dẫu là lòng tin sắt đá vào con người đã không con nữa. Một tác động không mong muốn từ cuộc sống quá lắm trò đùa. Trời trở lạnh hơn, trưa phóng vù vù ngoài đường mà có cảm giác như đang trên một con tàu cao tốc lướt sóng. Nước tung trắng xóa nhưng đầu phẳng lặng gần như tuyệt đối. Bất chợt mỉm cười.
    Hôm trước ông anh kết nghĩa có nói về hiện tại, về việc hãy làm điều mình thấy cần... Hôm nay nghe chuyện mối bận tâm mới rồi nói gì, chỉ đơn gian nói rằng: Chỉ là duyên đã hết, thế thôi. Mình nói: Em cũng nghi hệt như huynh.
    Cuộc đời mình có nhiều cái nợ dai dẳng, nhiều cái duyên qua bao chuyện vẫn cứ còn lại, chỉ có một số không nhiều những cái duyên nửa chừng. Đi qua rồi không dừng lại. Là duyên chỉ đến thế thôi.
    Tháng 12, có môt vài điều quan trọng. Sắp qua hết 1 năm, để ngồi nhìn lại chính mình. Bất chợt nhớ đến câu chuyện về loài hoa sao không qua nổi một mùa, về những người cứ tưởng hiểu và nói được rất nhiều. Nhưng ngày xưa ta khác, ta chưa nghĩ đến chữ duyên...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay cố đi làm vì phải hoàn thành vài công việc. Chiều lại có một công việc gấp. Nghĩ đến ngày mai, thấy hơi lo lắng.
    8h sáng nói với mặt nước câu chuyện dạo này, bảo giờ thì em ổn rồi, vì hôm qua nghe mạt sát xong, sốc quá. Đúng là cuộc sống em phức tạp quá, có êm đềm chút nào đâu. Nhắc đến chuyện ngày mai...Chiều bận rộn công việc, về nhà bật viber... vâng, chắc ngày mai sẽ ổn.
    Tuần này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mùa đông có vẻ ngày lạnh thêm. Năm nay, có cơ hội nhìn đông dài hơn năm trước. Mùa đông hiu hắt.
    Món quà của mình vẫn đang tiếp tục được hoàn thành, xem ra cũng khá là hay.Xanh và đỏ. Cứng và mềm...
    Noí chuyện với em câu chuyện style, em lại từ chối quan tâm đến người nông dân, thì thôi đành vậy. :P
    Đọc trên fb hôm nay có câu này, thấy cũng hay: Đừng đặt tất cả niềm tin vào ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình... Để ngay cả khi mất niềm tin vào người đó, ta van có bản thân mình để tin.
    Bật viber. Nhận được lời hỏi thăm từ một người...không thể ngờ. Ttvn 11 năm- và đã 8 năm không gặp. Công nhận, quá nhanh...
    Qua một sự khó chịu, thêm một niềm vui. Một sự trùng hợp đến khó tin.
    Nghe bài này, cho sự bình yên...

    Lần cập nhật cuối: 13/12/2013
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tặng Baị 1 thiên đường bình yên này :D
    Tớ thường gặp vấn đề khi phân biệt các màu green/blue, nhưng có lẽ đây đúng là blue [​IMG]
    kieuhaiyen, thaitonke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này