1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc mình không có khiếu trình bày lại hay ?ongồi tót sỗ sàng? nên làm bạn okiacuocdoi đọc văn bản kiến nghị (không phải sản phẩm sáng tạo) theo một hướng khác ý ?ogửi gắm? của mình.
    Miễn bình luận về bình luận của bạn okiacuocdoi về away và khá nhiều thơ away trong topic này vì hiện không có nhu cầu.
    Về cách hiểu văn bản kiến nghị của okiacuocdoi:
    ?oBạn viết theo cái sự "vô thức", cái "ý thức vờ buông" của riêng bạn. Bạn cho rằng độc giả chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa khi "chạm đến" những trạng thái hay ho của thơ bạn, hoặc "không chạm được nhưng vẫn có thể cảm nhận cái hay của những trạng thái ta không có" trong thơ bạn. Và bạn kiến nghị cho người đọc (cụ thể là tôi) một cái cách để đọc những gì bạn viết. Điều đó cho thấy rằng bạn đang nói thơ bạn rất hay. Và nếu không biết đọc thơ hay (của bạn viết) theo cái cách (bạn đã kiến nghị) thì tôi, và cả những ai đó như tôi đều là những kẻ không biết đọc thơ.?
    thì xin kiến nghị chút nữa:
    Hai câu đầu sẽ từ sai thành đúng nếu đặt lại trong sự hiểu: đây chỉ là một trong những cách làm thơ ?onhững lúc ta ngán ý, ớn nghĩ, đồng thời, cũng biết cái ý nào đó được nén bởi một quá trình băn khoăn đang chờ dịp bung ra.?
    Có thể nói câu thứ 3 hiểu đúng kiến nghị một cách xuất sắc nếu ta ngầm hiểu ta bị hiểu sai khi và chỉ khi dụng ý của tác giả là thế chứ không phải vì ngữ pháp không chuẩn lắm: kiến nghị là kiến nghị, cho là cho. Cũng có thể hiểu ?okiến nghị? ở đây là ?ocho? nhưng tôi không có kiến nghị (ai) cho (ai) (cái gì).

    Để kiến nghị về những suy luận mang nhiều mầu sắc bay bổng của trí tưởng tượng trong các câu còn lại, đành trích lại một đoạn hôm trước, có lẽ bạn okiacuocdoi mải ngắm cuộc đời chưa đọc kỹ:
    ?oBạn okiacuodoi cảm giác tôi (away) ?ophải cố ép sống ép chết một cái từ nào đó cho nó thành vần điệu? thì hoặc là bạn chưa đọc mấy thơ vần của tôi hoặc nếu bạn đã đọc nhiều thì, hìhì, dù (có thể) bạn thấy bạn biết đọc thơ hơn nhiều người, với tôi, bạn vẫn không biết đọc thơ.?
    Kiến nghị bonus: Mong bạn okiacuocdoi hạn chế biến những chi tiết riêng lẻ thành những khái niệm bao trùm. Như thế, kỹ năng cắt en pết sẽ dần dần phần nào bảo vệ tính chính xác cho nguyên tác. Cũng hằng mong bạn okiacuocdoi tránh dùng thuật ngữ ?ovà cả những ai đó như tôi? trong những trường hợp như trên. Nó có vẻ không cố tình đâu nhưng sự vô thức tiết vào nó gợi cho tôi về một lớp người đi nơi nao bình luận cũng mang theo cả một hội đồng tổng cốc.
    Ps: Thấy thú vị vì bạn okiacuocdoi chịu khó viết và viết tập trung vào chủ đề. Nếu bạn không vào được cái link vì không muốn thì cũng hay, nhưng nếu vì trục trặc mạng thì chắc giờ vào được rồi, xin mời:
    http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhThuGuiNguoiBienTap.html
    Hép ơ nai đây!
    =================================
    Cảm ơn bạn Ngannammaytrang. Độc giả như bạn nhiều lên thì tôi bớt đói.
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đêm hè hết ve
    tình yêu cũng chết được sao
    không như cái tưởng thủa nào đam mê
    gọi yêu khản cổ không về
    tìm yêu chỉ thấy tái tê sến từ
    bây giờ lạnh quá hừ hừ
    tình yêu chết sớm bỏ xừ đúng không
    thằng rét thì hay bốc đồng
    gieo cây thương phết tưởng trồng cây yêu
    nhầm ai chả nhầm có điều
    chú mang nhầm ấy đánh liều tuyên ngôn
    rồi ra cái vẻ ôn tồn
    xí xa xí xố dạy khôn chính mình
    quả này tao phải biểu tình
    hô vang khẩu hiệu phê bình nết na
    chỉ vì em dịu dàng mà
    tim tôi tưởng bở đàn bà không dao
    28.08.04​
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái đoạn này này:
    "Tôi cảm giác con người không bao giờ có thể cảm nhận được một thứ gì là riêng chính nó trong thế giới dấp dính này; không có sự tuyệt đối về tinh thần hay vật chất; không có cái gì tuyệt đối bên trong, không có cái gì tuyệt đối bên ngoài. Con người chỉ có thể tìm sự nổi rõ trong tính chất của thứ gì đó và cố gắng không đánh lận con đen với thứ quá xa lạ với nó. Khi ta cảm giác về một thứ, một cách nhiều vô thức hơn là có ý thức, các giác quan của ta huy động những văn hóa dấp dính của riêng ta với nó. Ta chỉ có thể mong ai đó đồng cảm với ta khi họ cũng ít nhiều chạm tới những dấp dính ấy. Và ta chỉ có thể hy vọng ?omình không ảo tưởng khi cho rằng mình hiểu người khác? nếu ta cũng phần nào chạm được những văn hóa dấp dính của họ."
    Mà theo ý nguyện thường là khó, khi mà nó lại dính dấp đến không chỉ mình, mà còn rất , rất nhiều người khác. Em thấy trong tập thơ mà có hình vẽ thì rất Đẹp. Chẳng biết thế nào nữa, như hồi xưa đọc Tốt Tô Chan - em thấy đôi khi những hình vẽ đấy gợi ra nhiều điều hơn cả câu chữ ^_^ Hay là Away tự minh hoạ cho thơ luôn nhỉ .
    Hề hề
  4. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thơ away rất hay,
    xin được khen như vậy,
    chúc away vui,may,
    cho tâm hồn bay nhảy.
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Ngannammaytrang. Chúc có lúc thấy buồn tênh cũng đẹp.
    Đồng cảm ơn nhà tại trợ nang_moi
    em_hat_hay_lam góp ý cũng đúng ý tớ, sẽ sử dụng tranh cây nhà lá vườn đang tập vẽ . Đau nhất là không biết dựng hình với lại vẽ ba chiều nên toàn phải ra vẻ khinh bỉ tả thực quá lạm phát, vớt vát chút trừu tượng còn tí xíu thị trường; cũng như bô bô rằng đưa không gian 3 chiều lên giấy có 2 chiều là giả tạo. Bao giờ biết tả thực 3 chiều trên giấy 2 chiều sẽ tuyên ngôn ngược lại...
    http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhVeVan.html
    giang_a11,
    Ban đầu, tớ thấy cái hình này thật phi lí: , nghĩ về nó thì thấy người tạo ra nó hoặc là ngu ngơ về cảm xúc hoặc là rất sâu xa. Ít thấy ai nhếch cười mà lại đỏ mặt. Nó như tâm trạng của thiếu nữ dậy thì ra vẻ đàn bà từng trải hững hờ trước mọi điều của đời sống nhưng thấy cái gì cũng rạo rực, nụ cười bỉ không giấu được cái đỏ mặt thèm thuồng, hehe. Nhưng chắc là rất rất nhiều người dùng nó với nhiều dụng ý khác nhau, người tiếp nhận cũng suy diễn đủ điều. Một cái icon nho nhỏ đã tạo ra vô số nhầm lẫn. Người sử dụng hợt hời mà người tiếp nhận hợt hời, không đặt vào ý niệm gì, hoặc nhát gan, sợ bị vạ, vợ véo tai, trả lại, nhẹ cả người, khéo lại hay.
    =========================
    Điều anh muốn
    những người chửi bậy dưới đường
    làm tầm thường hóa phố phường về đêm
    anh nằm nhớ em dịu êm
    lặng nghe chửi bậy hiểu thêm loài người
    chúng ta đã quá biếng lười
    giờ đây đêm tối cợt cười chúng ta
    bỗng dưng anh sởn da gà
    những người chửi bậy ấy là đàn ông
    họ như những vũng hư không
    lớn đầu vãi lúa vẫn mông muội hoài
    anh thương lũ trẻ mệt nhoài
    sống như những kẻ lạc loài, bơ vơ
    khi người lớn cứ làm ngơ
    sống như những kẻ mặt trơ đớn hèn
    nhưng lũ trẻ không nhỏ nhen
    chúng không bắt chước bôi đen cuộc đời
    chúng không tái diễn hợt hời
    khi chăm chỉ hiểu những lời yêu thương
    27.11.05​
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    MẤY DÒNG VUI GỬI AWAY...​
    Ngôi nhà chưa "mới" lắm đâu
    Lúc nào bạn cũng vơ vào nỗi lo...
    Lo cho "sự lớn" trẻ thơ
    Lo Nhơn loại quá bơ vơ, nổi sùng
    Những tên nguyên thủ điên khùng
    Hạt nhân bấm nút, "tiêu" chung các loài
    Lại lo văn hóa suy đồi
    Đã là Văn Hóa thì trôi thế nào?
    Lo giùm cả giấc chiêm bao
    "Chiêm bao ứng ngược", đằng nào cũng vui!
    Còn riêng phụ nữ - bạn ơi
    Thị tình chứng khoán cứ trôi vèo vèo...
    Đầu tư cổ phiếu Tình yêu
    Thu về lãi cả chín chiều cô đơn!
    29.11.2005​
    ... Hì hì..., cảm ơn mấy "ly bia qua mạng" của Away nhé! Độc giả loàng xoàng như mình thì thời này không hiếm đâu. Ngòi bút của bạn có bị "đói" không là do bạn thui mừ..
    Buồn tênh thì cũng thế thôi/ không buồn tênh cũng là đời vẫn ru...
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 29/11/2005
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn hay. Có nhiều điểm không hiểu tôi lắm, thật ra, tôi cho rằng những nỗi lo tôi đưa ra là những nỗi lo con người hiện đại cần có để bảo vệ sinh mạng của mình. Tôi lo nhất là để sống với những nỗi lo đó, con người thực sự cần có học thức mà tôi thì vừa vô học vừa lười học. Tôi vô lo hơn nhiều người rất nhiều.
    Về chuyện cổ phiếu tình yêu, có lẽ bạn Ngannammaytrang có kinh nghiệm bị phá sản, nghe sầu nhỉ, nhưng cứ đầu tư đi. Yêu cũng sáng tạo tốt mà cô đơn nhiều thì cũng sáng tạo tốt.
    Thích nhất những câu này của bạn:
    "Ngôi nhà chưa "mới" lắm đâu"
    "Ngòi bút của bạn có bị "đói" không là do bạn thui mừ.."

    Có những độc giả tinh ý, thẳng thắn và tử tế như vậy, tác giả bao giờ cũng được kích thích ý thức tự nâng cấp mình.
    ============================​
    Thấy không em
    Em có thấy từng bầy chim hối hả
    Làn lạt bay qua những cánh rừng vàng
    Lá rụng xuống mặt đất đầy xác lá
    Thấy không em anh đang đi lang thang?
    Hương hoa cũng bỏ anh mà bay mất
    Anh đạp lên rấm rức những lá tàn
    Em có nghe có gì đang vụn vỡ
    Đến bàng hoàng mà xơ xác khô khan
    En có hay cánh rừng đang kiệt sức
    Anh ngã nhào vào mặt đất tan hoang
    Không gượng nổi hay đã không muốn gượng
    Cứ nằm thôi cho lá lấp lên mình
    Em có biết nơi nào trên trái đất
    Có một người muốn tới đỡ anh lên
    Xin hãy đến và xin người ấy đến
    Đặt cho anh dù chỉ một cái tên
    2001​
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    DocDau, chú bình tĩnh tí được không, hôm nay ăn phải ớt bột hả. Mẹ, văng cứ như hát hay!
    Xin lỗi chủ nhân away vì tớ nhắc nhở ở đây.
    DocDau, có cái ý tưởng nào cho tớ phát đi, chú có vẻ giàu ý tưởng nhỉ.

Chia sẻ trang này