1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    DD không nên post những đoạn như thế này. xoá theo yêu cầu.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 01/12/2005
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    hình như cứ có vẻ nghe đâu hơi gại người tí thì luôn có những bác có nhu cầu châm chỉa vào . Âu mà nói được hay thì cũng được đè đầu thiên hạ nhỉ (không phải ý của tôi )
    Nếu chưa đọc thì hai bạn về topic cũ đọc thử xem .
    -------------------------------------
    Ngộ vật !
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hay vào đọc topic "Miền lục bát": http://ttvnol.com/thica/588077.ttvn của carriage.
    Thấy: Có khá nhiều nhiều hình ảnh và âm thơ giống mình.
    Tự hỏi: carriage đã đọc nhiều thơ mình hay đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
    Nay: Đọc một số bài post của DocDau
    Nghĩ: Chắc là do trùng hợp. Như vậy, nếu mình còn muốn thơ mình độc đáo, phải lao động tử tế hơn
    Cũng nghĩ: Có thể carriage không trung thực. Nhưng biết quá ít về con người của carriage nên cứ để nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong chuỗi hoài nghi của đời mình.
    Coi thường cách sử dụng thông tin của DocDau nhưng cũng có phần cảm ơn những hiểu biết mình có thêm.
    Nice day, men
    ======================​

    Em đi qua phố
    em đi qua phố nhà tôi
    có bao giờ thấy đoá môi chợt mềm
    em đi qua phố vào đêm
    ngửng lên là thấy
    êm đềm đang trôi
    28.01.04​
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Away, có thể tôi chưa đọc kỹ topic của bạn, và phát biểu trên kia dù tếu táo với DocDau nhưng là suy nghĩ thực. Tôi chỉ áy náy khi DocDau lại đi post cái câu chuyện vớ vẩn kia vào đây, nó làm hỏng cái không khí trong này. Nếu bạn away thấy không thích thì xin lỗi vậy (Mệt với thằng cu DD này quá! :D).
    Với ?oThấy?: Có thể lắm, cái này không biết được, tớ chả nghiên cứu so sánh bài mình với bài người khác bao giờ. Mới biết và vào TTVN khoảng hơn tháng nay. Và vài tuần nay mới mở cửa đi giao du với mọi người.
    Với ?oTự hỏi?: Hì, xem câu trên luôn nhé.
    Với ?oNghĩ?: À, đọc cậu là do DD có PM giới thiệu cách đây vài tuần. Cảm ơn DD cái nhỉ? Còn lại đồng ý với bạn away.
    Với ?oCũng nghĩ?: (xem ?oVới ?oThấy?? ở trên luôn nhé :D)
    Viết lách rồi post ở đây, tớ quan niệm để cho vui. Nói như HĐL, có ai cho tiền mình đâu. Gặp được bạn nào a dua cùng thì tốt, bao giờ chán thì đi. Đúng là qua một cái nick bố biết thằng nào thật hay giả, nhỉ!
    Tớ chả trách DocDau nữa. Vui mà. Hề!
    Kiểu này lại phải mò thơ bạn đọc tiếp vậy.
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ở cái thời này, hình như điều gì, vật gì cũng có thể đem chuyển thành "số hóa" hết hay sao ấy nhỉ? Tâm hồn cũng bị Nét hóa, nhân cách cũng bị Nét hóa... thì ngay cả thơ hay những lời chửi tục cũng đều ngang nghĩa như nhau chăng?
    Away mến!
    Rõ ràng, độc giả mà "hiểu lắm" tác giả thì còn gì nữa cái hứng thú đọc, hứng thú sáng tác/sáng tạo; và cũng chẳng còn cái hứng thú "đồng sáng tạo" cho cả hai. Mình chưa hiểu bạn, lẽ đương nhiên, xét trên cả 3 phương diện:
    1. Với một tác giả (trẻ) vừa nhận được giải thưởng trong năm do Hội VHNT Hà Nội trao cho tác phẩm đầu tay (tính trên phương diện xuất bản thành sách và nộp lưu chiểu), thì mình có gì đâu ngoài tác phẩm ấy để mà đọc? Hoặc thích thú với những câu chữ hay, những ẩn ý đắc địa, cao lắm thì cũng mường tượng mang máng ra "một cái tư tưởng" mà tác giả muốn gửi gắm; hoặc là thả một tiếng thở tương đối dài vì tiếc mấy chục nghìn mua sách để chuộc về một cái sự loạn xạ chữ nghĩa không đâu vào đâu... Với tác giả ấy, mình đã có những giây phút khoan khoái, như được ăn một món lạ khẩu vị. Có cả mừng thầm, lo thầm..., và sau khi gấp sách, mình khấp khởi hy vọng, chờ đợi...
    2. Với "một cái nick" là Away, mình chỉ mới mạnh dạn "giao tiếp" cách đây mấy ngày, mình lại rất không thể "hiểu nhiều điều lắm" về bạn. Những gì mình đọc được của Away trên Net(không chỉ ở Diễn đàn này) lâu nay, mình thấy mến và tôn trọng bạn. Mình thích bạn vẫn giữ nick cũ khi mở "một ngôi nhà mới", và cảm ơn nữa, nếu không thì mình đâu có cơ hội nói chuyện với người mình mến lâu nay (chả phải tâng bốc gì nhau).
    3. Với một cậu chàng thanh niên đang ở lứa tuổi Hai mươi, sống giữa Hà Nội thời bấy giờ: "Hình như" anh chàng ấy có làm những điều gây "ngạc nhiên" cho gia đình và xã hội? Với anh chàng này thì mình chẳng mệt óc tưởng tượng lung tung làm gì...
    ... Đấy, nói với Away thì chắc là cũng chẳng có chuyện gì ngoài chuyện "thi ca hò vè qua mạng", nhỉ?
    "Mấy dòng vui" mình gửi bạn, bạn lại bảo là "bài thơ hay", làm mình ngượng. Còn bài thơ "Em có nghe" (xin lỗi, "Thấy không em". Tại vì tranh thủ thời gian mà chưa kịp nhớ nhan đề. Đành e*** lại) bạn viết từ năm 2001 có 2 từ trong hai câu mình tự "trau chuốt" lại theo "quyền độc giả" như thế này :
    "...Hương hoa cũng bỏ anh mà bay mất
    Anh đạp lên rấm rức những phai tàn
    Em có nghe nỗi gì đang vụn vỡ
    Đến bàng hoàng mà xơ xác khô khan..."

    Hì hì, nói chuyện kiểu mình thì chắc cũng có kẻ trề môi bảo là a dua đây. Kệ. Mình mời lại bạn một lý bia, cạn cái cho thêm phần thoả mái nào:
    1... 2... 3... Zô...ô !!!
    Mến
    Ngàn Năm Mây Trắng.
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 01/12/2005
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ, nhạt.

Chia sẻ trang này