1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là lớp trưởng. Tại bạn Càri quảng cáo dữ dội quá nên tớ mới vào đọc và biết hoá ra là lớp trưởng.
    Away vẫn hay vào đọc topic của Càri + Càri hay vào đọc topic của Away => 2 người thích thơ nhau rồi, hoặc đã tìm thấy trong thơ nhau có nét gì đó tương đồng ^^ (dù ít hay nhiều) Nếu vậy thì có gì đâu
    Càri: Cho chừa tội chát chít lung tung nhé. Cái kiểu cut paste như thế dễ sợ thật. Các cụ nói chọn bạn mà chơi thì cũng chọn bạn mà chat!
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Coi thường cách sử dụng thông tin của DocDau
    ======================​
    Hơ hơ, away, vẫn cái kiểu không bỏ sót một chi tiết nào, mày đúng là bần tiện đúng kích cỡ đới !
    Tao việc deck ji phải thông tin cho mày ? Chỉ là bài trả lời cho cari thôi, khi hắn khuyên tao thì tao "tâm lãnh" bằng cách của tao
    Cho nên mày chỉ cần quan tâm tao nói jì với mày là được.
    Với cari, hờ hờ, M đâu cần ông phải lên tiếng "không trách nữa" trên mặt topic thế này, một chút sảng khoái thôi mờ, để tâm mà "trách" hay "không trách" thì thiến cha nó đi cho roài, M nói vậy ông không nóng mặt chứ ? Hêhê
    Với những ai nghĩ rằng Mặc là một thằng ích kỷ khi không cho post ở topic mình mà lại vào topic của người khác.
    Đơn giản vì thằng away này "chịu" thế, theo kiểu ông chủ chợ, cũng như nhiều người ham hố kiểu Vũ Tuấn Anh.
    Hơn nữa, Mặc tôi không có cái kiểu nói xỏ nói xiêng, và trêu chọc ai cả Nói thế, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, chẳng bao giờ đôi co quá cỡ, phí thời gian!
    Ngược lại, nếu như bạn nào lên tiếng không cần thiết, không đón nhận như chính bản thân Mặc, dĩ nhiên người đó sẽ nhận được sự tôn trọng cá nhân tuyệt đối ở Mặc, không như những kẻ thừa hơi từ Mod Deny, ng_thg, hay magan -chick...
    Với aido, hê hê, với cách sống "con" và "người" của bạn, thì đúng là nên đề phòng thế thật
    Ngannammaytrang:
    Những lời tục tĩu không phải là đi đồng với thơ, mà là dành những từ ngữ ấy cho những thằng xứng đáng!
    Bạn có thể chửi thằng Mặc Sinh này nặng hơn thế nếu bắt gặp được cái jì xứng đáng với những ngôn từ ấy, hề hề, Mặc tôi sẽ vui vẻ đón nhận, chỉ cần phải là tiếng nói của một thằng đàn ông, thế nhé !
    Được DocDau sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 01/12/2005
  3. xelibrixiberi

    xelibrixiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có hiện tượng một người dùng hai nick ở đây.
    Hơi buồn ở chỗ: nói ko quan tâm tới diễn đàn, tới các thành viên khác nhưng LẠI ĐẾM TỪNG CÁI SAO. Lạ lắm cơ.
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Trời! Nhiều sao có đứa nào cho mình tiền ko vậy? Để làm jì chứ? hít hít!
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DocDau (xin được gọi như vậy nếu đồng ý mình cũng là konnhamatjay) đến với topic của away với một thái độ thân mật và có cảm tình có lẽ không dành cho nhiều topic: http://www.ttvnol.com/thica/83586/trang-96.ttvn
    Nhưng dường như away đã dội cho DocDau một gáo nước lạnh vào lòng nhiệt tâm bằng cách đáp lễ lúc tưng tửng lúc giễu cợt của mình thay vì: Cảm ơn konhamatjay cực kỳ, tớ sẽ gắng sửa chữa để mình ngày một hoàn thiện hơn. Tiếp tục góp ý cho tớ nhé, bạn hiền. Hôn cưng miếng nào.
    Đây có lẽ là bệnh trong thời gian away tìm ý cho tác phẩm, tìm sự thành thật cho mình. Nó quan niệm diễn đàn (về ngôn ngữ) là nơi thử nghiệm, thực hành biểu hiện của kí tự hơn là nơi để tìm người an ủi sự cô đơn; nên hầu như chỉ quan tâm đến chữ, chi tiết, những sự nhầm lẫn, những cái hay ho, những trò đùa ngôn ngữ chứ ít biểu hiện việc hàm ơn sự trân trọng người khác dành cho mình đằng sau chữ.
    Thằng away ít cho mình nói những lời xã giao chung chung hoặc không thật lòng vì nó nghĩ: định nghĩa đơn giản về một con đực offline là có *********. Khi online, con đực không trực tiếp mang theo sản phẩm thuần vật chất ấy được (biết đâu là một cái may) nên chỉ có thể
    biểu hiện tính đàn ông của mình bằng,
    sự tự nghiêm khắc,
    tôn trọng người khác
    và chút xíu sản phẩm, hài hước (nếu có).
    Cái đó làm nên chút cá tính phân biệt với những cái nick của đàn ông khác, những ********* phi ********* khác. Như vậy, net có thể biến con đực thành đàn ông theo nghĩa tử tế của từ này, cũng có thể biến một con đực thành con gì không có ********* (dù không bị ai cắt) mà cũng không phải con cái hay đàn bà.
    Có lẽ away chưa đủ đàn ông (hắn vừa dễ dãi với bản thân, vừa khinh người vừa pha trò hoặc viết tác phẩm nhạt như nước ốc) khiến konnhamatjay hay DocDau phản cảm với sự móc lốp đùa cợt của mình. Nếu vậy, xin nhận lỗi vì phá hoại tình cảm thân mến ban đầu DocDau dành cho mình.
    Nói gì thì nói, lặp lại, cá nhân tôi không hề mộ cách hành xử của DocDau nhưng vẫn có những điều cảm ơn DocDau về những hành động của DocDau trong topic làm xúc tác cho một số ý tưởng (vừa viết xong một bài về net nhưng chắc còn phải chỉnh sửa).
    Ngannammaytrang,
    Tôn trọng sự đồng sáng tác của độc giả. Nhưng là một độc giả khác, vẫn thấy cách của mình lúc sáng tác hay hơn. Thấy ?olá tàn? phù hợp với cảnh lá rụng ở khổ trên hơn. ?oPhai tàn? nghe rộng hơn nhưng đạp lên chắc không bật ra tiếng ?orấm rức? như của ?olá tàn?. ?oCó gì đang vụn vỡ? không chỉ là ?onỗi gì đang vụn vỡ?, có thể là nỗi, cũng có thể là trái tim, cũng có thể là hạt dẻ dưới chân, vân vân... Mổ xẻ ra thì như vậy, hồi làm bài thơ ấy tôi hầu như không dừng để chọn từ. Những chia sẻ khác của Ngannammaytrang, xin nhận và không dùng lời.
    Nhà em có
    nhà em có đàn kiến béo
    leo ngang leo dọc trên tường
    ngày ngày em đem nữ tính
    chữa cho tôi những vết thương
    đàn kiến nhà em quá béo
    béo hơn ở rất nhiều nơi
    có phải vì chúng hạnh phúc
    như anh lại sống em ơi
    24.11.05
    Được away sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 02/12/2005
  7. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Away
    Tôi xin lỗi nếu tôi muốn nói gì đó nhưng ko có thời gian để đọc hết những gì bạn viết .
    tôi thích bạn vì tôi biết bạn chân thành. Tôi đọc những gì bạn viết rất lung tung, Chuyện của thiên tài, trên evan. trên văn nghệ quân đội và trên ttvnol... chẳng mấy khi đọc được kĩ như người ta đọc một nhà thơ dù tôi tin bạn là một nhà thơ.
    Một nhà thơ của mọi người đang tuổi tập cười,tập khóc ,tập biết ăn năn ,yêu thương....Tập làm người mà vẫn ngổn ngang thiên thần quỷ dữ và những gì chẳng thiên thần quỷ dữ .
    tôi nghĩ bạn đang có quá nhiều những điều muốn nói nên trút ra ào ạt,có lẽ quá nhiều yêu thương trong bạn. Vậy bạn cứ viết đi ...Tôi xếp thơ bạn vào thơ-tác động, cho dù tôi nghĩ bạn hơi lãng mạn trong khát vọng đổi thay (một cái gì đó,chứ tôi ko nói một ai đó ,hay xã hội, hay vân vân...)
    Tôi chỉ nghĩ rằng bạn còn có thể làm nhiều hơn thế, làm hay hơn tất cả những gì bạn làm, nếu như bạn sẵn sàng đứng mũi chịu sào và chịu chơi hơn.
    Bạn muốn chỉ "giải thoát cá nhân" tôi biết bạn vẫn thật đáng nói.
    nhưng tôi biết bạn có thể làm được nhiều hơn thế, chẳng biết bạn nghĩ sao ?
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    aido_mizzuki là ai nhỉ? Nếu trả lời được thì PM nhé. Nếu là trai và học cùng lớp ngày xưa thì, hìhì, hôm nào oánh nhau đi.
    Cảm ơn bạn nhathuyen ,
    Tôi cũng đang cố sống để không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cũng chẳng dám làm gì to tát vì làm thơ khó tránh bệnh lãng mạn nửa mùa, chỉ cố giữ cái sự lãng mạn ấy để bớt làm điều ác và may ra có ai đó thanh thản hơn, thiện hơn khi cười vui vẻ về sự lãng mạn lố bịch của mình.
    DocDau,
    Trên diễn đàn có nhiều cái nick hay spam nhạt nhẽo như nhau nên khi thấy hai cái nick hay spam nhạt nhẽo cũng không dám chắc là chỉ của một người. Không trả lời cũng giận mà trả lời (chắc) cũng giận, hehe.
    Trêu vậy thôi, lý do chỉ là: Xin phép trước vì có người dùng hai cái nick và không muốn người khác nhập chúng làm một khi cả hai cái đều không hành xử thiếu quân tử.
    ===========================================​


    Khi tình yêu là một điều gì
    khi tình yêu là một điều gì
    anh không còn nhớ nữa
    tiếng chim kêu xanh tán lá trong vườn
    những cánh buồm ở rất xa đây
    đang ******** với gió
    sương ******** với cỏ
    dế ******** với ánh trăng
    mũi ******** với hương hoa
    khi tình yêu là một điều gì
    anh không dám nhân danh nhưng anh thèm muốn
    như đứa trẻ thèm viên kẹo ngọt
    không như những độc tài thèm viên kẹo trái đất
    em ở đâu
    khi nỗi nhớ ******** cùng sự căm ghét và thương hại
    những kẻ ******** với tội ác
    trong khí quyển rất thiền này
    16.05.05
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hù hụ.
    Lâu quá mới ghé lại chốn này. Thời đại này mà thiếu "truy cập" thành ra mình lạc hậu quá.
    Chào DocDau(Mặc Sinh?) - "chỉ cần phải là tiếng nói của một thằng đàn ông", ấy là theo bạn. Nhưng bạn lại quên chưa chỉ rõ hơn tí nữ cho mình về cách thức thể hiện chất "Đàn ông" thông qua ngôn ngữ và chuyển tải nhờ Internet? Những cái vỏ âm thanh dùng để khái niệm/định nghĩa/gọi tên cho những bộ phận sinh dục hay những tiếng chửi thề không thể làm cho một ai đó trở nên "đàn ông" hơn. Và ngược lại, những lời trau chuốt, giọng điệu "ẻo" không chịu nổi cũng không thể biến một ai đó trở thành "Đàn bà" được. Mình nghĩ vậy.
    Còn lại, mình chưa hề dám "chửi" ai như bạn đã từng ngĩ. Hy vọng những điều tốt đẹp...

Chia sẻ trang này