1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chứng minh cho 2faces tôi đã trả lời tỉ mỉ và bền bỉ ngay trong topic này và không muốn lặp lại nữa thì bạn tặng cho sự bộp chộp của bản thân cái gì nào? "buồn thay! buồn thay!" nghe giả tạo lắm. Bớt giả tạo thì rồi sẽ đến tuổi dùng từ "tự phụ" đúng chỗ.
    =====​
    Mùa xuân
    tôi nghĩ về mùa xuân trong một ngày mùa đông. không hẳn là tôi đứng núi này trông núi nọ. mùa đông cũng mát mẻ và ấm áp. nhưng nhiều khi nó nóng bức quá. bởi sự tắc nghẽn và khói bụi của đường phố. bởi sự bành trướng bức bối của quần áo. có lẽ mùa đông rong ruổi ở những nơi khác. tôi hầu như không thấy mùa đông ở Hà Nội
    có lẽ không có áo ấm ở nơi băng giá
    tôi mới cảm thấy
    sự lười biếng và khó thở
    biến tôi thành kẻ mơ mộng
    nhưng đó là cảm giác thật về sự đang sống.
    vào mùa xuân
    hà nội có mùa xuân không?
    28.11.05
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa
    Cùng bước chân xuống phố
    Hoa sữa ì ào khẽ nở
    Như anh khẽ nắm tay em
    Phố có dài cho hết nỗi xốn xang?
    Con phố ngắn thì mình đi vòng lại
    Anh muốn cùng em lặng thầm trong hương sữa mãi
    Cho mình hiểu hết về nhau
    Người ta hỏi nhau bằng miếng trầu cau
    Anh hỏi em cái siết tay nhè nhẹ
    Em đáp lại ngập ngừng hơi thở khẽ
    Hay mùi hoa sữa nỡ lừa anh?
    Mình cùng đi trong một bức tranh
    Mà tạo hóa là anh hoạ sỹ
    Vẽ cô gái buông nụ cười thật dịu
    Và chàng trai ngân đôi mắt long lanh
    Đêm lắng thở thời gian reo lanh canh
    Mùi hoa sữa nồng nàn như chớm cháy
    Những vì sao cúi nhìn hấp háy
    Như thì thầm: Nào ai thấy. Sao không...?
    2000
    Được away sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/01/2006
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  4. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trả lời không được lại nói la chán trả lời>>>>>>>>bệnh của những người không nhìn ra cái sai của bản thân>>>>>>tự phụ wá rồi Linh ơi
    buồn thay! buồn thay!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu tôi chứng minh cho 2faces tôi đã trả lời tỉ mỉ và bền bỉ ngay trong topic này và không muốn lặp lại nữa thì bạn tặng cho sự bộp chộp của bản thân cái gì nào? "buồn thay! buồn thay!" nghe giả tạo lắm. Bớt giả tạo thì rồi sẽ đến tuổi dùng từ "tự phụ" đúng chỗ.
    Lâu không đàm đạo với Away, xem ra chàng trai trẻ vẫn còn rất trẻ, niềm kiêu hãnh và tính "ngựa non háu đá" còn cao quá! Năm mới nói chuyện cũ nhé. không phiền chứ? Như Away nói, "Nếu tôi chứng minh cho 2faces tôi đã trả lời tỉ mỉ và bền bỉ ngay trong topic này và không muốn lặp lại nữa thì bạn tặng cho sự bộp chộp của bản thân cái gì nào?" vậy 2faces xin trả lời là 2faces sẽ tặng cho mình một cuộc bàn luận lâu dài với người đã gây ấn tượng với 2faces về phong cách thơ trẻ có, già có, hồn nhiên có và phong trần cũng có. Nhưng Away đã trả lời được chưa mà đứng trên tầm nhìn xuống và phán xét như thế Một người nghe tiếng gió vi vu lướt qua vách đá và phán đoán đó là tiếng kêu của ma quỷ. VÀ đến hôm nay, Away nghe bằng đôi tai nào và trạng thái nào để phán đoán lời nhận xét " buồn thay! buồn thay" rất giả tạo? Vẫn cách suy nghĩ phiến diện, áp đặt như thế làm sao " cảm" đời và " cảm" người được.
    Lại đặt một câu hỏi nữa để Away nhìn nhận lại một chút nhé. Nếu 2faces chứng minh được cho Away thấy câu hỏi của magiceyes là khác hoàn toàn so với những câu hỏi mà Away đã từng trả lời trong diễn đàn, và thực tế là Away chưa trả lời đúng những gì magiceyes hỏi thì Away thưởng cho tính TỰ PHỤ của mình cái gì nào?
    Tiếp nhé, khi ai đó hỏi mình mà mình không trả lời đã là một mistake trong giao tiếp, đã thế lại còn nói tuột là" chán trả lời" thì đó có phải là nghệ thuật giao tiếp của Away? 2faces không thấy magiceyes nói gì thêm không hiểu vì bạn giận Away đã nói lời tỏ ý coi thường hay bạn bận nên chưa ghé thăm diễn đàn của chúng ta?
    Năm mới nói chuyện cũ cũng thấy không hay và nói chuyện phủ đầu càng không hay, nhưng là tranh luận thì cứ tranh luận thôi.
    Cảm ơn bạn DocDau đã có ý tốt. Năm mới chúc bạn và cả Away vui vẻ, mạnh khoẻ để tiếp tục tham gia diễn đàn.
  5. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi không vào ! cũng hay !
    các bạn cứ miệt mài đi !
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi
    tưởng em chẳng có lừa tôi
    chiều nay đọc được những lời ruột gan
    lòng tôi chưa hết bẽ bàng
    với cô lần trước em quàng lần sau.
    tưởng em rất mến tôi
    nào chiều nay mới ngậm ngùi nhận ra...
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 08/01/2006 [​IMG]
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/01/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    vơ vẩn
    chiều cùng em đến bạn anh
    em ngồi giữa hai anh
    chiều chủ nhật mười lăm độ
    da em vẩn không buồn
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thú quá. Hầu hết lúc nào tớ cũng thấy thú vị khi đọc thơ của chị Away. Mấy lần định mô tả sự thú vị đó, nhưng cuối cùng chỉ muốn nói cụt lủn mỗi một câu: rất là thú
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 09/01/2006
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn và em
    11 giờ tối chạy thể dục
    sáng mai ngủ cũng 11 giờ
    người bạn nhìn và cứ hỏi,
    mày có phải bạn của tao ?
    hai tháng chờ em tiếng hỏi
    ghét em mà nói chẳng đành
    kể từ ngày hè năm ngoái
    biết em chẳng phải của anh .
    không em lòng anh không đói
    có em thì cũng thế thôi
    bất chợt lòng mà đòi hỏi
    nhớ em thì cũng cười vui.
    bên em là anh quên lối,
    xa em bỗng thấy tự do
    trách mình nói yêu sao vội
    giờ chào cũng chẳng ...
    đắn đo .

  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đ ù a
    khi nhìn thơ của các anh
    là biết sự sống mỏng manh thế nào
    giống như ngắm một vì sao
    trông xa tưởng đẹp ...
    biết bao lõm lồi !
    chữ nghĩa vần đã có rồi
    mà sao đọc vẫn thấy ... hôi
    và buồn .
    Viết bài này với tinh thần cho vui thôi chứ tôi không có ý phê bình các anh đâu , mong các anh vô tư
    và xin được sự chỉ bảo của các anh về đôi tay , kinh nghệm
    vv..
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này