1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện làm bài thơ trong hoàn cảnh ngồi bên một cô xinh đẹp
    Đa tình
    Ngồi bên em có má hồng
    làm thơ trước chẳng có lòng phân vân
    vì em sau gáy trắng ngần
    hương hương ...tôi nhớ tình nhân lúc nào
    ô , đúng là chuyện tầm phào
    mày đa tình lắm leo cao làm gì ?
    yêu thì phải nghĩ rồi suy
    sao đùng súng nổ đã si em rồi.
    ô ! ô ! , đúng thiệt điên rồ
    nhưng mà đôi lúc không bồ cũng đau
    đê mê cổ gáy trắng phau
    để vơ cả đống tạp nhàu vào tim.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 12/01/2006
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là "Đùa" nhưng nhìn lại thấy nó chưa ổn nên
    xin được sửa lại .

    Đùa
    khi nhìn thơ của các anh
    là biết sự sống mỏng manh thế nào
    giống như ngắm một vì sao
    trông xa tưởng đẹp ...
    biết bao lõm lồi !
    chữ nghĩa vần đã có rồi
    mà sao đọc vẫn thấy ...
    bôi bác cười .

  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn DocDau tha lỗi cho em, đừng biến em thành ?olinh tinh? (con gì vậy ta?). Bởi vì, em không thể vì lời hăm dọa/dỗi hờn/nhõng nhẽo của một tư cách net (em tiếp tục giữ nguyên nhận định từ trước đến giờ là) tầm thường như bạn DocDau mà thôi hành xử theo cách mình cho là hợp lí.
    2faces,
    Theo ý hiểu của tôi, câu hỏi magiceyes đưa ra rất không có lôgic. Tự nhiên lại hỏi: ?oLinh thoát bằng cách này có phải là đi đúng hướng không??
    Thứ nhất, bạn magiceyes coi lựa chọn của John là (chạy) ?othoát? trong khi chúng ta đều không biết John sẽ chọn gì tiếp theo, ở với lựa chọn đó bao lâu. Thiên nhiên, lao động chân tay và sự hoang sơ luôn là bài thuốc dưỡng thương.
    Thứ hai, tôi đâu đủ hiểu biết, khả năng đi đường, ngoại hình khó bị bắt nạt, quyền lợi người nước ngoài... như John để ?othoát? như anh ta. Và quan trọng nhất là bạn đâu biết tôi có muốn ?othoát? không và nếu muốn thì có ?othoát? như vậy không.
    Tôi ngoảnh mặt bước đi trước lời đề nghị sàm sỡ nhưng đã điệu đàng để rơi một tờ địa chỉ: ?ogiả nhời đi giả nhời lại chuyện tác giả và nhân vật, bây giờ đâm chán chả lời?.
    Nếu không tìm hiểu văn hóa đọc phân biệt giữa tác giả và nhân vật thì những câu hỏi như vậy cứ mãi được đặt ra, tôi đâu đủ sống dai và đủ thiếu việc để chạy theo trả lời cho xuể.
    Mời bạn 2faces tham khảo: http://ttvnol.com/thica/568655/trang-17.ttvn
    Một trong lí do khiến tôi cảm thấy câu ?obuồn thay! buồn thay!? của bạn là giả tạo là vì tôi chưa thấy người có bản lĩnh chân thật nào lại có thể thốt ra nỗi buồn dễ dàng đến thế. Cũng có thể bạn có bản lĩnh chân thật mà bạn không thông minh, bạn lụy những khái niệm về sự khiêm tốn, và cái sự chân thật mà bạn cho là bạn có, theo tôi, vẫn là giả. Nếu sau ba tháng nữa bạn vẫn thấy cảm giác của tôi là sai lầm thì tôi (vẫn) đành chịu tiếng thế này thế nọ trong mắt bạn khi chúng ta không có sự đồng cảm trong những vấn đề này.
    Bạn viết: ?oLại đặt một câu hỏi nữa để Away nhìn nhận lại một chút nhé. Nếu 2faces chứng minh được cho Away thấy câu hỏi của magiceyes là khác hoàn toàn so với những câu hỏi mà Away đã từng trả lời trong diễn đàn, và thực tế là Away chưa trả lời đúng những gì magiceyes hỏi thì Away thưởng cho tính TỰ PHỤ của mình cái gì nào??
    Trả lời: Tôi không cho đó là ?otính tự phụ? nhưng nếu tôi nhầm lẫn đến thế, tôi sẽ tự thưởng cho mình: Một cái tát mạnh vào mặt.
    Chúc sức khỏe để tiếp tục đi con đường tự nhận thức.
    Sutsit,
    Chú khen chị nhiều thế, làm chị ngượng. Cảm ơn chú. Hôm nào chị cho chú sờ ti.
    Dòng máu
    dòng máu người đã chảy
    trong huyết quản thời gian
    tôi sống chờ tôi thấy
    rằng tôi thôi lạc đàn
    07.07.04
    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 10/01/2006
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DocDau thử nhân cảm giác khó chịu ấy với khá nhiều topic DocDau không tôn trọng tác giả và người đọc, phần nào sẽ hiện ra DocDau cho đời cái gì và đòi đời cho mình cái gì, đến một ngày nào đó, biết đâu DocDau không dành sự khó chịu ấy cho tôi nữa.
    ================ ​
    Qua từng điểm tựa
    qua từng hơi thở biếc xanh
    anh lạc vào con đường khác
    con đường tỏa hương âm nhạc
    con đường khác lạc vào anh
    qua từng cánh cửa thời gian
    anh ngủ ở căn phòng lạ
    tỉnh dậy anh từ tảng đá
    hóa thành một cánh chim non
    qua từng ánh mắt trẻ con
    anh là những mầu sắc mới
    em cho anh làm thơ với
    bằng lòng nhân hậu của em
    15.12.05
  6. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    away sao lại khó chịu với docdau làm gì, thỉnh thoảng có mấy cái ẳng ẳng ổng ổng cũng buồn cười, thư giãn tí tẹo.
    Bài Có những điều của away hay quá.
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Chú docdau: chú có bị làm sao không đới?????????
    Sao chú cứ nhặng lên mãi thế? Đây là topic của chú away lập ra, chú phải tôn trọng chủ nhà và các bạn khác chứ! Chú thấy chú hay ho hơn chú away thì cứ mở topic của riêng mình, lúc đó có thể có người sẽ vào với chú.
    Lăng nha lăng nhăng, đấy là anh rất nhẹ lời với chú đấy!

    xoá phần quote
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 17/01/2006
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lời nói
    đôi khi anh nói tôi cười
    đôi khi em nói
    mà người ta đau .
    đôi khi chưa hẳn biết nhau
    nhưng kia lời nói
    khắc sâu mất rồi .




    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 14/01/2006
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    .
    Tôi mong các anh chị bình tĩnh để cùng tồn tại hoà bình,trong tình cảm đoàn kết và gắn bó, tạo ra niềm vui , giúp nhau tiến bộ , để cái topic này không bị ai vào phê bình là chệch hướng ,để nó là ngôi nhà của thơ chứ không phải là cái gì đó .
    các anh chị có đồng ý vậy hay là không ?




    xin - chào..
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này