1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ặc ! có away trên TV à? thế mà em không được xem ! chưa nhìn rõ được dung nhan như thế nào ! quan trọng là chưa nghe được giọng nói !
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ui, anh Linh trên Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật chương trình cuối năm đấy, em xem 4 lần liền, có nhớ bài Đạo anh ấy đọc:

    qua vườn hoa đêm vắng
    em muốn hái một bông
    em mè nheo đến thế
    lẽ nào anh bảo không?
    bà chủ nhà ra bắt
    anh từ đúng thành sai
    trước mắt kẻ ngoại đạo
    anh gãi đầu gãi tai
    em mỉm cười thân ái
    và nói thật dễ thương:
    "chúng cháu xin lỗi bác
    vì muốn hái giọt sương !"
    bà chủ nhà ngơ ngác
    nhìn sương ngủ trong hoa
    sợ giọt sương thức giấc
    nên bà đành cho qua.
    em có nhớ sai chỗ nào không nhỉ ??
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vunhatkhanh,
    Xưng tôi-anh là tôn trọng tôi, sao lại phải xin lỗi. Bạn không hợp với những bài dài thì chuyển sang bài ngắn, không thích tư duy lý tính thì chọn bài tư duy cảm tính (nếu bạn có thể phân loại). Tôi phục vụ khá nhiều sở thích đấy chứ.
    Cảm ơn QuanQ ,
    ?oĐủ cho sự nghiệp? là tôi nói về thơ, với sự so sánh khối lượng/chất lượng tác phẩm với những người theo dư luận là có sự nghiệp khác, cái này thì cứ theo dư luận. Văn thì chưa đâu vào đâu.
    Nếu lấy được giấy phép xuất bản thì ?oEm giấu gì ở trong lòng thế? là tập thơ xuất bản trên giấy đầu tiên của tôi. Bao giờ có quyết định chính thức sẽ tự lăng xê rầm rộ hơn.
    em_hat_hay_lam,
    away là điển hình của loại người viết khiến người đọc khi gặp tỉnh ngộ cõi mê luôn đánh đồng nhân vật và tác giả sau khi được dội một xô thất vọng lên người . Ẩn ý ở đây là: away ở ngoài đời sống thì dở nhưng viết lại hay. Đấy, ở ngoài đời thì hay khoe khoang như vậy, khoe khoang với một giọng nhão nhoẹt.
    2ukifek,
    Quả là có sức chịu đựng phi thường, xem được tới 4 lần .
    Nguyên văn bài ?oĐạo? tôi đã đọc:
    qua bồn hoa đêm vắng
    em muốn hái một bông
    em mè nheo đến thế
    lẽ nào anh bảo không
    bà chủ nhà ra bắt
    mình từ đúng thành sai
    trong mắt người ngoại đạo
    anh gãi đầu gãi tai
    em nhoẻn cười thân ái
    và nói thật dễ thương:
    chúng cháu xin lỗi bác
    vì muốn hái giọt sương
    bà chủ nhà ngơ ngác
    nhìn sương ngủ trong hoa
    sợ nói to đánh thức
    nên bả đành cho qua
    2005
    Được away sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 20/02/2006
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ở trong này em thấy away " lụ khụ " hơn ở bên ngoài nhiều, nhìn thấy away ở trên Ti vi 2 lần, thấy cái kiểu tre trẻ của Nguyễn Thế Hoàng Linh ngoài thực tế dễ thương và đáng yêu hơn.
  5. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    -away đặt vấn đề sự nghiệp, lại so với người khác có ích gì cho việc viết thơ hay hay không? nếu không có ích thì đặt ra làm gì cho mệt người?
    thơ away chưa xuất bản dạng sách in thì xuất bản dạng CD (đọc thơ, tán về thơ, suy nghĩ+ phát biểu về thơ, v.v ), tại sao không? nếu làm, tớ xin được tài trợ một ít.
    -bài "Đạo" tớ không thấy hay lắm, trong khi bài "Hây" của away hôm Tết, tớ lại thấy hay
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    giải thích rất rõ ràng, chứng tỏ đã hiểu rằng nếu chỉ nói phần trên bạn EHHL sẽ không hiểu được !
    Không thích cách giải thích như thế, khoe khoang, nhão nhoẹt.
    Rất tiếc chưa được xem ! chỉ cần nghe giọng nói & nhìn ở trên TV nó thế nào thôi.
    Giọng nói khá quan trọng !
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nnguyenkhanh04 ,
    Với tôi, việc đặt ra chuyện sự nghiệp này có ích, rất có ích, nên đỡ mệt người. Trải qua sự nghiệp (về khối lượng) rồi, mình được cười vui những dư luận lúc nào cũng lo cho mình vì thế này thế nọ mà ko đi được xa. Muốn đi xa thế nào là ở mình. Nói chung, chưa từng có ý nghĩ nghiêm túc về dựng một sự nghiệp trừ ý nghĩ có sự nghiệp thì những người sống chỉ biết bám vào danh tiếng (biết làm sao, họ là đa số) chịu khó đăng các tác phẩm hay của mình hơn, có tiền để bố mẹ vợ con đỡ phải nuôi, đầu tư cho những ?osự nghiệp? khác.
    Tôi cũng có những ý nghĩ xuất bản theo hình thức bạn gợi ý từ cách đây vài năm. Một phần vì lười, một phần vì chưa mặn mà với tác phẩm của mình, một phần vì chưa bị thúc ép nhiều về tài chính, một phần vì còn phải suy nghĩ về năng lực bản thân mà còn nấn ná. Có lẽ, đến thời điểm nhấn sẽ thực hiện. Bán sách kèm CD thì chắc là cũng chạy hơn. Cảm ơn và xin lưu tâm đề nghị hỗ trợ của bạn, nếu bạn có hứng thú, lúc đó, tôi thích cụm từ ?ohợp tác đôi bên cùng có lợi? hơn.
    Bạn (hoặc ai đó) nếu biết (địa chỉ, số đt) phòng thu nào hay và ko thấy phiền, vui lòng post lên đây giúp tôi và coi như chia sẻ thông tin cho những người có ý định thu.
    Tôi lại thích bài ?oĐạo? hơn bài ?oHây?, đúng là mỗi người một sở thích, một mức độ thích. Trong mỗi người lại có những thời gian thích khác nhau. Rồi cũng có lúc chúng ta thích ngược lại.
    em_hat_hay_lam,
    Đúng rồi, giọng nói khá quan trọng. Suy ra, với giọng nói ngoài đời, ngoài ?oâm thanh câm? của tôi, tôi là người không quan trọng.
    ================

    Người trong thành phố
    người trong thành phố đông hơn kiến
    nên đành bu lấy những mẩu đường
    để mình không rỗng trong khói bụi
    chúng ta nghĩ về phận người
    bị nhốt trong nhau
    những chấn song làm bằng người
    chúng ta là những kẻ tiền sử
    cưỡi cộ xe như cưỡi thú
    những anh chàng mặc vào chiếc ô tô
    như một ***g kính trong khu ô nhiễm
    có một ống khói để xả
    những ông già khoác cái xe đạp
    như kẻ mất hết ngón tay
    mắc kẹt trên net
    những em bé bị giấu khỏi bầu trời
    bằng nai nịt
    tự nhiên khóc vì đói hơi người
    trong tiếng gào thét của mọi phương tiện
    người bạn nói với người bạn:
    thời đại này không còn thời gian chỉ để hỏi
    tại sao thế tại sao thế nhỉ
    tao làm tử tế những hiện sinh của tao
    và mày làm tử tế những hiện sinh của mày
    16.01.06 & 23.02.06
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Khi
    khi một cái cây bị cưa
    một con người nữa lại vừa sinh ra
    nó rời bụng mẹ bao la
    con người cho bú sữa và đặt tên
    thế rồi đứa trẻ lớn lên
    (nếu không chết yểu ở trên da đời)
    quên tắt bếp rồi trời ơi
    tí thì cháy rụi cơ ngơi lọc lừa
    25.12.05
    tặng sn V cái này cho rẻ ​
  9. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ngày mai sẽ nở hay tàn
    nghe đi em tiếng bầy đàn lung lay
    Hay câu thơ này rất có dư âm, đáng để away làm vinhét cho "ngôi nhà cũ". Vậy tại sao cậu không lấy tên "Ngày mai sẽ nở hay tàn" làm tựa để cho tập thơ sắp xuất bản. Tớ thấy nó hay hơn và không "sáo" như cái tên "Em giấu gì trong lòng thế".
    Tất nhiên đây là chủ quan tớ góp ý thế. Cái tên còn tùy thuộc vào nội dung các bài bên trong nữa. Chúc cậu đắt hàng!
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tớ nhớ nhầm gõ sai, post lại cho chính xác:

    ngày mai sẽ nở hay tàn
    nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao
    Hai câu thơ này rất có dư âm, đáng để away làm vinhét cho "ngôi nhà cũ". Vậy tại sao cậu không lấy tên "Ngày mai sẽ nở hay tàn" làm tựa để cho tập thơ sắp xuất bản. Tớ thấy nó hay hơn và không "sáo" như cái tên "Em giấu gì trong lòng thế" mà cậu dự định.
    Tất nhiên đây là chủ quan tớ góp ý thế. Cái tên còn tùy thuộc vào nội dung các bài bên trong nữa.
    Chúc cậu đắt hàng!

Chia sẻ trang này