1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ơ, giờ mới đọc kĩ cái bài này của bác dondu! Tớ lại không thích tên tập thơ là "Ngày mai sẽ nở hay tàn" . Nghe đau đáu thế nào, lại có vẻ hoài nghi cuộc sống quá. Đấy là tớ chỉ nói riêng câu đấy thôi nhé! tớ prefer "em giấu gì trong lòng thế"- tớ ko thấy sáo. thấy gần gũi hơn là "ngày mai sẽ nở hay tàn" ....
    Hay là "có một ngôi nhà..."
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    em_hat_hay_lam,
    Con trai tranh thủ các dịp tặng quà con gái chẳng qua là trò mị dân bù lại những món quà đau khổ tặng hàng ngày thôi. em_hat_hay_lam thử quanh năm suốt tháng vui vẻ chịu đựng và tha thứ những đứa bất tài nhiều tật như away xem, tha hồ được tặng quà.
    Cảm ơn dondu (chắc là nếu thơ ra cũng ủng hộ tôi một cuốn) . Đọc xong thì thích đặt tên thế nào thì đặt thôi.
    ====​
    Thời gian
    ...cho Vân...
    trời nhiều tuổi quá đem cho
    cho thì xin nhận đem kho cá nào
    chúc em chăm gọt su hào
    cho anh lẫm chẫm đi vào tuổi thơ
    03.03.06
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mỗi mùng 8/3 thôi mà !
    tặng quà cho bạn cũng mặc cả nữa !
    Tặng em một bó cỏ may
    Váy em chạy giữa hương say buổi chiều
    Tặng em ấm áp một điều
    "Có em anh bỗng cánh diều bao la..." ​
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To: em_hat_hay_lam,
    Có lẽ dondu có nghĩa khong_hat_hay_lam nên tôi không lạc quan bằng em_ hat_hay_lam chăng? Nếu O hát hay thế sao không đi làm ca sĩ, viết thơ làm gì cho mệt mà nhuận bút thì...lệt bệt.
    To: away,
    Giá trị tập thơ phụ thuộc chủ yếu ở nội dung, nhưng cái tên của nó cũng giúp cho công tác phát hành chứ. Tớ sẽ mua nếu đó là những bài tớ... chưa đọc, he he
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Độn
    anh biết lấy gì để độn
    vào người cho nó thành người
    ừ, bao giờ mà chả thế
    đớn đau và những nụ cười
    thế nào là yêu chân chính
    anh không cần biết em à
    chừng nào em còn tha thiết
    anh không đi lấy người ta
    và người đàn bà anh cưới
    nuôi anh và trái đất này
    là em hay là ai khác
    cũng không phải sự trả vay
    21.02.03
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em lấy gì để độn
    Cho một tình yêu gầy
    Tình yêu thiếu dinh dưỡng
    Ngày qua ngày lắt lay
    Em lấy gì để độn
    Cho cảm xúc bùng nhùng
    Tình như cơm trộn sắn
    Phí hoài cả nhớ nhung
    Tình yêu là gì nhỉ
    Xin anh đừng có đùa
    Những điều là chân thật
    Làm sao có thể mua
    Tình yêu là gì nhỉ
    Em quẳng lại giữa đường
    Cảm xúc như bỡn cợt
    Đừng mong lòng em thương.
  7. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh đừng tầm thường hoá thi ca như thế. "Thiên tài" với chả thiên tiếc
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    khì, hát cho vui, làm thơ cũng cho vui. Còn đi làm ca sĩ đã không ngồi đây tán chuyện với đằng ý & lúc hứng thì làm thơ, không có gì mệt vì tớ làm thơ chả phải nghĩ, cái gì chui vào đầu thì viết ngoằn ngoèo cho nó thành thơ (nên chả có nhuận bút là thế, với lại chả cần)
    kaka
    mấy hôm nay lại mưa lả rả !
  9. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác này coi thơ là trò đùa hay sao mà viết nhảm vậy? Em có theo dõi cái "quá trình nổi tiếng" của bác từ đầu đến cuối. Hồ Anh Thái thật chẳng hiểu gì về thơ sất. Thú thật thơ của bác có một ít bài tạm, nhưng đa phần bác viết như anh hề, cố tình cù nôn người ta. Em nói một câu thuộc diện top ten chân thành trong đời nhé: Bác mà ko đổi đi thì thua tụi trẻ hăng máu đang lên liền. Cố gắng nhé!
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hằng chạy bộ đê. Thơ Hằng giờ hay hơn trước, dần thoát khỏi những cái khung cảm xúc thơ người khác đã tạo. Nhưng chưa đặc sắc. Chạy bộ chắc sẽ tự do hơn.
    vunhatkhanh, thanhansautham
    Hai bạn tư tưởng lớn gặp nhau thử làm bạn của nhau xem
    Hai bạn sẽ là những nhân tố đắc lực cổ vũ, phê bình cho thơ trẻ đào mồ chôn tôi, kẻ già và bỏ đi rồi .
    =================
    Một giây trái đất
    anh không thể viết thong dong
    vì em trang điểm sắp xong rồi mà
    mình ra ngoài phố la cà
    hehe hai đứa chính là bài thơ
    bên em không phí thời giờ
    vì anh chẳng phải đợi chờ tương lai
    bên em không đúng không sai
    một giây trái đất quay hai tỷ vòng
    25.11.05 & 07.03.06

Chia sẻ trang này