1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lẩm bẩm một mình : Hoá ra đây là ngôi nhà mới của "Thiên tài" đây ! Ngó nghiêng một dạo rồi...ra, chẳng đem theo thứ gì...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRÁNH RA ĐỊNH MỆNH

    tránh ra định mệnh thi ca
    nhõng nha nhõng nhẽo làm ta bực mình
    hôm nay hết kẹo vô hình
    thôi thì chén tạm phê bình chiên bơ
    rồi tè ta ra khỏi thơ
    tạm xa cõi biếc vật vờ thăng hoa
    khát thì vén miệng hôm qua
    hớp sương trong búp là ta trở về
    lơ mơ tái tạo nghiệp nghề
    loay hoay cập nhật mệnh đề thay da

    06.06.04

    Nguồn: http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhUMNNB.html
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong trái tim con chim đau nằm im
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miêb
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên
    Những câu này nếu tớ không nhầm thì trong bài "Để gió cuốn đi" đúng không? Vậy mà trong vài tuyển tập nhạc Trịnh của tớ đều có bài này nhưng không hề có mấy câu đó. Những câu hay như thế mà lại bị người làm sách lược bỏ quả là hơi tiếc. Cũng như bài Diễm Xưa có câu: "Làm sao em nhớ những vết chim di"- ít được hát, mặc dù câu đó thuộc loại hay nhất bài.
    Away là người thành phố nhưng có cái may mắn là tuổi thơ ở những năm 80, Hà Nội còn nhiều dáng vẻ của nông thôn. Vốn sống thôn dã bình dị rất cần cho thi ca..
  4. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Quý ông away!
    chẳng ai ghen tị với chuyện quý ông viết những thứ mà quý ông gọi là thơ cả. Nhưng quý ông ơi, sự mù quáng có thể giết chết quý ông một cách thê thảm đấy! "Thiên tài" là cái mác ảo mà vài người ngu dốt gán cho quý ông. Chắc có lẽ là do thấy quý ông có cái tính cách hâm hâm gần giống tính cách người ta nên họ mới phong như vậy, những mong xây dựng một hiện tượng làm bình phong nguỵ biện cho sự gàn dở của chính họ mà thôi. Tôi ko tin vào trí tuệ mấy vị này, nhất là quý bà Lê Thị Huệ nào đó, dám dìm Nguyễn Du xuống đáy để tôn nổi quý ông. Quý ông nếu có lương tâm thì chí ít cũng phải phản ứng một chút chứ! Đằng này thì ém nhẹm. Láo!
    Và kể từ khi được thổi phồng, quý ông lại tỏ vẻ trịch thượng quá mức cần thiết, viết toàn những thứ nhảm nhí vớ vẩn, đại loại như thế này:
    Tôi ngửi thấy mùi thịt chó
    Khi vào bếp gặp củ riềng.(Câu này viết trước khi "nổi tiếng", nhưng sau đó thì đại loại thế)
    Thế này mà gọi là thơ à! Gìơi ạ! Nó là nhời của bọn hàng mắm hàng cá, là diễn nôm chứ thơ thẩn gì. Khổ lắm đi thôi!
    Viết lại đi người ta đỡ chửi...***
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nên khó tính quá như thế. Nguyễn Du dù có là thiên tài nhưng không phải bài thơ nào cũng hay. Với lại, chưa có văn bản nào ghi chép chuyện ND trong những lúc trà dư tửu hậu, khề khà với bạn bè nói gì? Biết đâu còn thô tục gấp nhiều lần thì sao? Đây là diễn đàn ảo, là chỗ xả stress, cũng có thể coi là chỗ để tán phét, nên các bác cũng đừng quá khắt khe với những gì away viết làm gì. Với một người trẻ tuổi, được như thế cũng là một cố gắng phi thường. Chỉ mong anh này đừng có vì ba cái danh ảo mà tự đánh mất mình. Thế là ổn!
    À mà hôm xưa tớ đọc một bài trên báo QDND một bài viết cũng dí dỏm. Bài này dẫn truyện Tây du ký, nói về Tây Lương nữ quốc vốn là một nơi thanh bình, toàn đàn bà con gái. Khi thầy trò Đường Tăng tới Tây Lương nữ quốc, dân chúng nơi đây ai nấy đều vui sướng hô "Người giống đã đến, người giống đã đến!". Liên tưởng đến thơ ca bây giờ, nổi lên gần đây thấy thật âm thịnh dương suy, mãi giờ xuất hiện 1nam "thiên tài" nên giới phê bình, ai nấy cũng thi nhau hô "Người giống đã đến! Người giống đã đến!".
    Thế thôi!
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sao bác cứ treo cái từ đấy ở mồm mãi thế nhỉ !
  7. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "
    anh tưới rượu lên tờ thời gian để
    xoè bâng khuâng mà đốt khẽ như là
    chờ ngưi ngửi mùi hương xa lạ
    ấy cũng vừa đủ để ngấm vào da
    em không biết là tôi không hề biết
    cái tôi đang còn hay mất hay vừa
    làm con phố nhói đau sực tỉnh
    giấc ngủ ngày dù quên mất mình chưa
    ăn ánh sáng mà mây rơi vào lúc
    đang bay như đùa vui với chim trời
    ơi nỗi nhớ về ai luôn chẳng những
    ấm mà còn buốt đấy lúc tình rơi
    xuống những chốn mà tương lai nhủ sẽ
    giấu mùa xuân niềm thương tiếc đang cầm
    trên những ngón thon và chai đã bị
    bỏ rơi và đang vỗ cánh lặng câm"
    Sao mà away làm được bài này nhỉ? Giỏi
  8. chan_pho_them_com

    chan_pho_them_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @thanhansautham: có ai bắt bác đọc những cái thứ bác bảo ko phải là thơ đâu, bác thích thì bác cứ tự làm tự sướng với những cái mà bác gọi là "thơ" ý, để cái chỗ hàng tôm hàng mắm cho người ta yên
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe TCS! Away cho em mượn tí đất post bài thơ em rất thích để thay đổi không khí!
    Ở đây phố xá hiền như cỏ
    Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
    Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
    Bởi dưới chân em có mặt trời​
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CẦM DAO NGƯỢC
    xâu chuỗi đớn đau thành tràng hạt
    xoáy vòng nỗi thống khổ nhân gian
    hương hoa ngạt mùi tanh máu
    tiếng chim sặc giọng đặc đờm
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    mưa suông rơi cũng chết người
    ngoài phố co ro đêm bẩn
    khóc
    trong chăn thoang thoảng mộng đẹp
    cười
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    nỗi đau tràng hạt giật tung tành
    nỗi đau găm hết vào cuộc sống
    rút ra từng mảnh
    đỏ lòa tay xanh
    2002
    Nguồn: http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhMamSong.html
    ===============​
    Phương trình mô hình tồn tại:
    (Việc thích thì post bài * + Sự biết có những người thích đọc + Sự không ép ai đọc tác phẩm của mình)
    - (nỗi chán cái nhạt ** của dư luận + đọc đau mắt)
    = (Việc thích thì post bài * + Sự biết có những người thích đọc + Sự không ép ai đọc tác phẩm của mình)​
    * = khoe khoang + lưu trữ + quảng cáo + trao đổi + cứu thế giới + tự chữa bệnh...
    ** = khen nhạt + chê nhạt + bâng quơ nhạt...

Chia sẻ trang này