1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác Nờ Ngu Yến Khánh đệ tứ ơi! Bác dịch cái này hộ cháu đi! Cháu đọc chả hiểu gì cả! Cái lày là tiếng của lước nào đấy ạ? Bác lày chắc ở lước ngoài nên thấy bẩu đi xe điện. Bác làm ơn dịch hộ cháu nhá. Đọc rức cả đầu. Bác không dịch ra tiếng Việt thì cháu thất vọng về bác lắm đới!
  2. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dich thì cháu tự dịch đi. Bác nhớ mấy câu ấy vì thấy ngữ pháp nó cứ "làm sao" ấy, bác đọc được trên xe điện ở nước ngoài thật.
  3. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Mà đừng hi vọng gì ở tất cả các ông bác cháu ạ.
    Được nnguyenkhanh04 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 19/04/2006
  4. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    A: Tuần sau ta mang quân ra Bắc, mày là dân Bắc hà, quen thuộc địa hình nên phải đi trước làm tiền trạm...
    B: Tuần sau có vẻ chưa đúng thời cơ thưa ngài. Bắc hà là xứ văn hiến, thời nào cũng có nhiều những danh sỹ tài ba...
    A: Chúng nó tài nhưng chúng nó bạc. Chữ nghĩa chúng nó thối lắm! Dek cần tài cán gì cả, đánh đến đâu ta xẻo dái, nhéo *** rồi đào hố chôn chúng xuống cả lũ!
    B: (tái mặt) Thưa ngài, chôn chúng nó rồi còn xẻo dái, nhéo *** làm gì cho mệt?
    A: À...um...(Ngắt một bông hoa nhài, đưa lên mũi ngửi, nhăn mặt rồi quay vào dưới trướng)
    (có cắp của ku Thiệp mấy câu).
    Ký tên: Thằng Nam Kỳ chất chưởng.
  5. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Vào đây sực nhớ cái này:
    vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
    hôm qua nó bảo dí thơ vào l...
    vợ tôi nửa dại nửa khôn
    hôm qua nó bảo dí l...vào thơ.
    từ lúc nổi tiếng, giật được mấy cái lông l...rồi, away?
    (bác nào đọc chứ l...đừng suy diễn lung tung nhé! giời mà biết được sau dấu ba chấm là cái của gì. Nếu mà sau cái ba chạc thì các bác dễ đoán rồi, nghe hơi là biết ngay.
    Dek có đứa nào xứng mặt, thơ thẩn suốt ngày mà không biết nhục với thế giới
  6. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái khoe mẽ... ! Thế cái "ngữ pháp" ấy thì nó "làm sao"? Dek hiểu à? Thế viết lên gián tiếp để khoe, hay để hỏi dân trong nước nó giải thích hộ? Độc những thằng rởm đời... dơ bẩn dek chịu được..!
    Được urinmylist sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 19/04/2006
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày câm mẹ nó hết mồm đi để thằng away nó post thơ.
  8. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chắc là cán bộ? Hãi quá..... Mày làm gương câm mõm trước đi !
  9. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp! Thế chẳng lẽ tao phải nói là chúng mày chẳng ra cái *** gì cả. Thích chửi thì chửi thẳng mẹ nó vào mặt nó là thơ mày như *** đấy Away. Cứ phải lý luận mãi. Mệt chết mẹ.
  10. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    mày làm gì mà mệt đến nỗi ****** phải chết? Nhà mày vô phúc thật!

Chia sẻ trang này