1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kundera có ảnh hưởng đến việc làm thơ không away?
    Có vẻ 2 lối nhận thức và biểu hiện (thơ><tiểu thuyết) khác biệt? Tôi cũng rất khoái Kundera mặc dù mới đọc mỗi "Sự bất tử" , đọc đi đọc lại vẫn thấy thú vị.
  2. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng M.K(undura) nó cũng đang đợi mày dịch mấy câu "ngữ pháp" trên tàu điện ra cho nó hiểu đó. Mày nhớ đừng khoe khoang nữa nhé. Cái trò đó nó hèn hạ, mất tư cách và *** có ai khen đâu.
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 câu trên đều không chính xác.....Lý do:
    Người ta ai cũng có khả năng hài hước. Khác nhau là ở chỗ triển khai và thu nhận thôi.
    Không thể có sự bình đẳng giữa người với chó .... Vì người cắn lâu hơn chó nhưng không đứng đái nghếch 1 chân lâu như chó được.
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 20/04/2006
  4. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Từ từ tớ sẽ khoe khoang thêm nhiều cái nữa, tớ có nhiều cái muốn khoe với urinmylist lắm (vẫn băn khoăn mấy chữ trên tàu điện à?).
    Trong một post bị away coi là không hay của tớ, tớ có một ý rất hay là : away đóng cửa topic một thời gian- mạt sát, chửi rủa mọc như nấm ở trong topic (lỗi cũng ở mod), khó mà có chỗ cho thơ hay.
    Cầm đèn chạy trước ô tô tí (nếu away chưa đọc): "Sự bất tử" của Kundera tớ đọc được ở tạp chí Văn học nước ngoài, số 1 hay số 4 gì đó, không biết google có không.
    @vuhon: làm thế nào?
  5. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mày nghĩ là thica chỉ có mỗi topic này là có thơ hay à? Cảm nhận của thằng ku này nghèo hèn thật. Chửi rủa nhiều trong topic này là vì có những thằng như mày ấy. Nếu mày đừng bố láo thì tao đâu mất thì giờ chăm sóc mày. Ngữ pháp với ngữ phiếc! Dek hiểu nó có biết chữ ngữ pháp nghĩa là gì không hay lại chỉ nghe lóm được ở đâu rồi bày ra khoe. Mặt dầy đến thế là cùng!
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày Away càng làm lắm trò vui.
  7. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cu urinmylist léo nhéo chửi bới bẩn thỉu nhưng cũng có cái hay: làm tớ cũng thắc mắc cái trí nhớ lõm bõm của mình nhớ mấy câu trên tàu điện chính xác được đến đâu, thử google, thì ra:
    http://www.leoyan.com/global-language.com/triggs/Kinship.html
    Tớ nhớ cũng gần đúng đấy chứ.
    (Tớ đọc cái ấy trên tàu điện vào dịp cái thành phố tớ ở kỉ niệm ngày thành lập, ngoài các lễ hội, trồng thêm các bồn hoa ven phố, tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật v.v, chính quyền TP cho in những bài thơ hay đoạn thơ ngăn ngắn (cả thơ nội lẫn thơ ngoại) lên các phương tiện giao thông công cộng, người dân được đọc thơ khi đang di chuyển , đấy cũng là một điều thú vị .)
    Lí do nói đến chuyện Tagore người Ấn làm thơ tiếng Anh hay post cái đoạn "live lagre, man, dream small" , ngoài ý định mặt dày khoe khoang còn một ý khác: một số bạn cho là away làm thơ tiếng Anh là rởm, một số bạn khác bắt bẻ chuyện sai sót ngữ pháp, chính tả chê away dốt, tớ cho là không nên câu nệ chuyện đó: người Ấn làm thơ tiếng Anh mà vẫn hay, người nói tiếng Anh (lười tìm hiểu bác tác giả có đúng người Anh?) có thể dùng từ theo cách mà độc giả người Việt trình độ lùn như tớ thấy như là "làm sao", vậy away xài tiếng Anh/sai tiếng Anh thì có làm sao?
    Trong box này tớ thấy có mỗi away đã có thơ hay thật, cái này là tại tớ không đọc các topic khác nên không biết đến.
    (Cu urin lại sắp chửi tiếp đây)
    Được nnguyenkhanh04 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/04/2006
    Được nnguyenkhanh04 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/04/2006
  8. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngu tứ đại kia. Cụ không khai sáng được cho cháu chút nào hết vì chắc bố, mẹ cháu thuộc thành phần bòn tiền của PMU18 cho cháu vọt ra nước ngoài nên cháu đi du học mà không thuộc vào diện chữ nghĩa. Cháu không thể tiếp thu được những điều hay lẽ phải ngoại trừ cho đầy urin vào mõm cháu thôi. Cháu *** biết là thằng Ấn lúc trước là thuộc địa của Anh à? Càng ngày càng lòi cái chất vắng vẻ kiến thức của cháu ra. Thôi ráng học đi nhé. Cụ chán rồi, urin cũng chả phí mà cho mày nữa. He he
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi lười suy nghĩ mất rồi
    tôi lười suy nghĩ mất rồi
    vắng xa những khoảng bồi hồi tư duy
    suy nghĩ là giống hiểm nguy
    dù chân của nó không vi trùng nhiều
    thế thì cũng tốt
    có điều
    tôi không đến được tình yêu thật lòng
    một khi trí não rêu phong
    làm sao tôi biết đề phòng chính tôi
    07.07.05
    Đọc Kundera giúp mở rộng nhận thức về con người, văn học, lịch sử, thái độ đối với giá trị... Sơ sơ là như vậy. Bỗng nhiên tìm được tác phẩm để tiếp thu, đào sâu, khá vui, muốn sống nhiều hơn.
    Kundera định nghĩa: "Tiểu thuyết là thơ phản trữ tình". Với Kundera, Kafka, với "Vụ án", "Lâu Đài"... là nhà thơ vĩ đại theo nghĩa ấy.
    Tôi nhận ra: thơ, văn, vẽ, rửa bát, lên net... đều có chất thơ của nó nếu trong lúc thực hiện, mình vừa được giải tỏa nhận thức, vừa mở rộng nhận thức. Những hình thức đó mang chất thơ khi được biến thành một trạm sóng phát ra và thu nhận nhận thức một cách vừa vô thức, vừa có ý thức. Tất nhiên, từ người ngu đến người khôn đều nhận thức. "Nhận thức" tôi dùng ở đây như cách người ta hay gọi một người là "biết nhận thức". Hehe, vừa rồi là một ví dụ cho những sự lệch pha giữa khái niệm triết học và thói quen gọi tên bắt chước nhau tạo thành nghĩa mới cho từ của đời sống .
    "Sự bất tử" vừa giễu cợt vừa thông cảm Goethe, chỉ sử dụng chất liệu đời tư loáng thoáng để triết luận, mở rộng tưởng tượng. Đây là một cách làm đáng lưu tâm đối với những trí thức văn học (nhân tiện, không như Vương Trí Nhàn dí mũi quá sâu vào từng vại dưa củ kiệu trong nhà Xuân Diệu, tôi gọi cách thức này là làm văn học giải trí).
    Tôi cũng tính đọc lại "Sự bất tử". Đọc rồi mà như chưa đọc. Sách hay phải đọc nhiều lần mới vỡ ra thêm.
    ===
    Forum/topic: Những ngôi nhà (gần như) không có khóa.
    Nick/post - cơ hội làm điều không hay không bị trừng phạt.
    Mod - người quản lí không được trả công.
    Đó là những lí do biến một diễn đàn thành hỗn loạn.
    ===
    ===
    Cũng có những diễn đàn không hỗn loạn dù người quản lí không độc tài, là nhờ giữ được những phẩm chất:
    Forum/topic: Những ngôi nhà (gần như) không có khóa tiếp tục giữ tính mở của nó.
    Nick/post: Sự tự ý thức + Nhu cầu xây dựng những điều gì đó tốt đẹp + Khả năng tiếp thu lẽ phải.
    Mod: Ổn định về tài chính và có nhu cầu bảo vệ ý thức mở nhưng không xả rác của diễn đàn, có những khung hình phạt nghiêm khắc dành cho những sự không tôn trọng cộng đồng mạng.
    ===
    Môi trường diễn đàn chính là môi trường để con người thử nghiệm khả năng sống dân chủ và tôn trọng của mình trong một xã hội tương đối tự do, nơi sự trừng phạt bằng bạo lực, đánh vào tài chính là hầu như không có (tạm gác những chi tiết ngô ngọng như hẹn gặp oánh nhau hay tốn tiền net chửi nhau). Chỉ còn sự phán xét gần như duy nhất: ý thức về phẩm giá của mình. Nó chính là nơi để con người khảo sát câu hỏi: khi mình có cợ hội tự do, mình có trở thành chính những kẻ mà mình cho là ngăn cấm, phá hoại tự do của mình không?
    ===
    Tôi thấy quãng hơn chục trang gần đây, tôi kiếm được khá nhiều ý tưởng để viết. Topic nhìn có hơi lộn xộn một tí, nhưng tình hình net là thế, việc mình mình vẫn làm, có sao nào. Bài của bác độ này cũng cách spam một vài mili thôi đấy nhá
    Đau vật, chiều nay không đi đá bóng được rồi .
    Ê, chuyền đây, chuyền đây
    v v v v v v
    v v v v v v​
    v v v v v v
    v v v v v v v v v v v v
    v v v v v v ​
    Chơi tử tế đi mà .
    Đá cho cẩn thận
    Được away sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/04/2006
  10. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, lâu lâu mới vào Thi ca, thấy có nhiều chuyện vui phết. Tiên sinh uni chửi khá có phong cách, chỉ cần văn vẻ tí nữa là gần bằng Trần Mạnh Hảo roài, tiếc là tiên sinh chưa ngộ ra điều đó nên bây giờ gọng điệu mới chỉ ngang bằng với các chú caumen, khỉ sắt của Thi ca dạo trước. Thật tiếc!!!
    Mà tiên sinh uni cho hỏi phát nhá! Thế thằng Ấn trước là thuộc địa của Anh thì bọn nhà thơ của nó bắt buộc phải làm thơ bằng tiếng Anh à? Hỏi thế thôi, tiên sinh có thể lờ đi không trả lời cũng được!!!

Chia sẻ trang này