1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cần gì tiếc
    cần gì tiếc rẻ cho tôi
    một tờ giấy nháp hết rồi bỏ đi
    hoặc đem đấu giá hì hì
    lấy tiền làm những cái gì hay ho
    đói thì mua chiếc bánh to
    ăn không hết để dành cho mọi người
    buồn thì mua đóa hoa tươi
    đặt lên mộ kẻ đã cười vô thanh
    và mua một lạng chiến tranh
    đem chôn dưới lớp cỏ xanh hoà bình
    nhớ quay phim để dân tình
    thấy hay ho cũng rập rình tinh khôi
    26.04.06
  2. chotoilaitudau

    chotoilaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi bộ tự nhiên lại bi đau chân quá, nhưng mà rất thoải mái.
    Ngày mai k bận thì anh và chú bia bọt tí nhỉ , lâu rồi bị vợ nó quản lí, cũng thích, cơ mà hơi mất tự do.
    Thỉnh thoảng post lên đây mấy cái tranh hoặc ảnh chú tự chụp đi, cũng hay. Đẹp phết đấy, đừng có đùa!
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hôm trước chú đá dốt bị trẹo chân. Bia biếc giề, anh đang online với tình trạng available chú lại bi bô vớ vẩn. Định nghỉ chơi với chú nhưng chú có công khích anh khoe của nên anh tha.
    Cái này vẽ hồi đang Seagames:
    [​IMG]
    Em đọc
    bài thơ nào em đọc
    cho anh
    còn dư âm
    người viết nào gieo hạt
    giọng em xui nảy mầm
    con đường chiều yên ả
    em ôn chuyện tuổi thơ
    em yêu, em đâu biết
    em còn thơ đến giờ
    có câu thơ anh viết
    đôi lúc anh không ưa
    chúng tiên tri thảm hoạ
    chúng vạch toang dối lừa
    anh nghĩ khi em đọc
    sẽ nảy mầm nào đây
    có lẽ nào sự thật
    lại làm em hao gầy?
    bởi vì em trong trẻo
    bởi vì em dịu hiền
    nên anh tin em ạ
    thơ đều là thiên nhiên
    07.11.05
  4. chotoilaitudau

    chotoilaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái tranh này giống hệt tranh của con trai Smot tập tô năm 3 tuổi rưỡi, hehehe! Nhớ k nhầm thì chú kém anh 6 tháng, năm nay cũng 2 chục có lẻ rồi, mà vẫn hồn nhiên nhỉ. Đến khi nào mới biết:" lẩy bẩy rung rinh tuổi già...", chỉ khổ bà chị tôi thôi!!!
    K phải là đá đểu nhau đâu nhé, người nhà, ai lại thế! Hồn nhiên là 1 điều rất tuyệt vời!!!! Có con nhớ đặt tên nó là hồn nhiên cho giống bố!
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ý chú bảo anh vẽ non tay như bọn trẻ nít hả. Chả sao. Anh là như vầy, kém chứ chả phải hồn nhiên. Chú bảo anh kém thì cũng bằng thừa, cả thế giới đều đã biết. Nếu anh không vô sinh, hẳn con anh sẽ vẽ chữ o tròn hơn.
    Anh nói với chú thế thôi nhé, chú lên đây nghĩ ra hoặc có cái gì hay thì post. Chú spam thêm vài lần bị phạt úp mặt vào tường là anh cũng không cứu được. Thôi, chú tập trung vào yêu đương đê, có gì anh em gặp nhau cuối tuần . Chú lên đây anh rất lo, e rằng chú làm hỏng hình ảnh vốn có của anh trong mắt tha nhân .
    Nơi
    nơi này
    rồi ai cũng sẽ qua
    bài thơ nằm đợi
    tình yêu
    nhòe trong rung động
    con người
    tha thứ cho nhau
    xin lỗi
    những gì tôi cần xin lỗi mà chưa xin lỗi
    cảm ơn những gì
    không nhếch mép chê: suông
    tôi vì người khác và tôi ích kỷ
    cõng nhau
    trên hai mặt song song
    uốn theo chiều tồn tại
    nơi này
    rồi ai cũng sẽ qua
    bài thơ nằm đợi
    mãi với niềm tin ấy
    tạo nên nơi này
    30.08.04
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lá kéo suối
    lá kéo suối chảy cho nhanh
    trời quên ghế núi núi thành sơn khê
    mưa rơi quên khuấy lối về
    nước đành tận hưởng nghiệp nghề ngẫu nhiên
    22.03.06
  7. chaz

    chaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi cái tình trạng này là gì đây? Khi mà tôi không còn cảm thấy hứng thú với mọi thứ mà tôi đã từng coi như một phần cuộc đời tôi, chán đến độ không muốn tham gia vào việc hai con bạn đang yêu nhau, tự hỏi tại sao chúng nó tràn trề sức sống thế nhỉ? Lúc nào cũng "người sống trên đời có mấy chục năm thôi, phải làm hết những gì mình muốn..." nhưng tôi lại không muốn làm bất cứ việc gì cả! À có, tôi muốn tìm xem mình muốn cái gì, đó cũng là một việc chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian công sức. Vừa đọc xong "Vết sẹo và cái đầu hói" của Võ Văn Trực, tự hỏi sao cái ông nhân vật chính Quách Quyền Lực lại có thể sống sôi sùng sục như thế bao nhiêu năm trời? Đâu ra cái động lực điên cuồng ấy? Chẳng có một cú sốc nào xảy ra với tôi, tôi không bị người yêu đá, ba mẹ (có thể coi là) không đột ngột ly hôn...mọi viêc cứ thế diễn ra như bình thường cho đến khi tôi kiệt mọi hứng thú một cách đơn giản là không giải thích được. Cái cảm giác này ... không trống rỗng, không bức bối, nó thản lắm, thản đến ...
  8. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào anh Linh a
    em đọc những-gì-anh-viết từ ngày mồng 4 tết năm nay thì phải(lấy tiền mừng tuổi đi mua "Chuyện của thiên tài").Em thực ra chẳng có chuyên môn .Đọc thơ văn chỉ đơn giản là để cảm.dùng cách nhìn của một đứa trẻ con để mà cảm.Vậy thôi...Nên đọc thơ anh-chính xác là những gì anh viết trong "chuyện của thiên tài" em cảm thấy có cái gì đó gần gần như mình.mình thấy mình-trong đó-một phần
    Cả tập thơ đó.em rất thích câu :"hồn trong đầu vẫn còn điên ngọt ngào".rất thích
    nhưng có lẽ,như em nói đấy,em chỉ dùng cái hồn của một đứa trẻ con (em năm nay 17 tuổi) mà cảm thơ ,từ khi vào đây đọc thơ anh-được hơn 1 tuần rồi- có những chỗ em vẫn bắt gặp một Nguyễn Thế Hoàng Linh trong cái sự tưởng tượng của mình.Nhưng cũng có những chỗ em thấy anh lạc lõng và lạ lẫm với chính em (nghe buồn cười nhờ)
    em -vẫn là một đứa trẻ con-nên có lẽ em dễ dàng cảm những vần thơ dễ hiểu,dễ cảm của anh hơn chăng.Đôi khi em cũng tập buồn những nỗi buồn của người lớn nhưng khi nhìn lại,làm trẻ con vẫn sướng hơn-và hiểu những vần thơ giản dị vẫn thích hơn
    anh cứ viết tiếp đi,anh nhé
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ngaymaitrongveo, chúc bạn luôn khoẻ và luôn nhớ giữ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống dù có lúc nó khắc nghiệt
    ===
    Một ngày mưa đến
    Một ngày mưa đến trong thung lũng
    Cỏ ngút ngàn lên suối ngập ngừng
    Đàn bò nhỏ nhởn nhơ nhấp nắng
    Dưới màn mưa rơi rớt rưng rưng
    Từng đàn chim khẽ ra hơ cánh
    Nắng đã ửng lên phớt phớt hồng
    Gió chúm chím từng môi hôn nhỏ
    Mang hương cỏ biếc ngát nồng sông
    Một mình phiêu lãng trong hơi ấm
    Tôi nhớ về em nhớ lạ lùng
    Ánh mắt nụ cười và hơi thở
    Ngọt ngào man mác khắp không trung
    2001
  10. Kaminary

    Kaminary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này