1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn deny_me
    ===
    Trải chiếu ngắm trăng
    cụ bà trải chiếu giữa sân
    cụ ông đập đập hai chân vào ngồi
    chán ghê hết thuốc lào rồi
    trưa vừa rào lại đấy thôi quên à
    tôi bảo hết thuốc lào mà
    vừa cơm xong nấu cháo gà gì ông
    điếc rồi thế có chán không
    giờ này còn định ra sông tắm
    trời
    ông đúng là đồ dở hơi
    dở hơi mà lại biết bơi đấy bà
    ông bảo gì mà cháy nhà
    phỉ phui cái miệng không là chết oan
    16.06.07
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hắn quay lại một "ngôi nhà" đã... cũ
    Lại loay hoay con chữ để ươm mầm...
    Chào @away, lâu lắm rồi mới thấy cậu quay trở lại Thi ca. Tớ là người rất hâm mộ cậu. Mong được đọc những sáng tác mới của cậu (không chỉ ở đây). Chúc khoẻ và viết tốt.
    Đầu tư cổ phiếu tình yêu
    Thu về lãi cả chín chiều cô đơn...

    ha ha
  3. nangtrungdu

    nangtrungdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bác away trở lại, tớ là một người hâm mộ bác từ lâu .....thế quadatmua của bác thế nào rồi
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chú Wây bị bọn thanh niên xa má nó hấp diêm chạy về đến đây rồi à? Tưởng chú đi luôn? hô hô! Thế mới biết sức chịu đựng của chú cũng kém bỏ mịa! Quay lại cắn giả chúng nó đi chứ?
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ngannammaytrang, nangtrungdu & cho_ghe
    Bác cho_ghe thích cắn thì cắn, anh không thích và anh cũng không thấy ai hấp diêm anh cả
    ===
    Bàn tay viết lại
    ngượng ngịu bàn tay viết lại thơ
    đã cầm đũa bát bốn tám giờ
    bánh chưng chật óc
    rượu chật máu
    mụ mị ì ạch
    kéo dài nét bút dối thời gian
    băn khoăn vì mình đang dần tan
    vào chữ một phần
    và phần khác
    vào nơi cũng được
    tại nhân gian
    in nghiêng dòng này cho tôi đi
    người đọc in nghiêng hay là không
    bạn nghĩ tôi là người ra lệnh
    hay người tập chơi với mã mở
    20.02.07
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chú lại thế rồi, thảo nào chúng chã nó bảo chú sai c.t có hệ thống. Thương cho cái topic của chú bị chúng chã nó ném ra khỏi Box Văn lắm đấy! Khổ thân!
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Để anh hướng dẫn bác cho_ghe tí về cách đưa tin và nhìn nhận vấn đề.
    Ít ra bác nói thế thì cũng phải để cho bà con cái đường link để biết rõ hơn box văn đó ở đâu, cái topic đó ra sao và "chúng chã" là ai. Thế thì độc giả mới biết giữa anh, "chúng chã" và bác, ai là người thực sự khổ thân
    Bác học thuộc bài rồi, biết cách đưa tin và nhìn nhận vấn đề bớt dốt, anh mới tiếp chuyện tiếp.
    =====
    Ừ thì
    ừ thì quên ừ thì quên
    quên mình có mấy cái tên mất rồi
    quên password login tôi
    giờ không biết có ai ngồi ngóng tin
    mây trời bay lá hé nhìn
    computer giống mẹ mìn tương lai
    đôi khi mở một ban mai
    hòm thư cỏ mọc
    bite byte um tùm
    con chim chích hót xanh um
    mày vừa thoát nạn dịch cum cúm à
    đôi khi ăn miếng thịt gà
    mà dai ngoanh ngoách như là thịt trâu
    đôi khi sống ở tinh cầu
    mà như sống ở nơi đâu là gì
    đôi khi quên tất cả đi
    lòng non chợt nhớ mình y như mình
    con người quả thật thông minh
    tạo ra bao thứ linh tinh lạ lùng
    thế rồi sử dụng lung tung
    như thơ chẳng hạn
    bạn dùng ra sao?
    28.03.06
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú Wây cũng khéo gạ gẫm PR quá, hehe! Quán nước ven đường bên Thanhnienxame.net chí ít 70% dân thica đều biết cái Thơ tớ của chú nó bị chuyển từ Văn Chương sang. Chú kiếm link hộ anh cái, anh lười lắm.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bài này đọc vui ghê , đúng thật đó chứ
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Mỗi quốc gia - một thành phố của thế giới
    hiện sinh tôi nơi thành phố Việt Nam
    một từ "mày" cũng có hai số phận
    một từ "mày" của đứng trên, thù hận
    một từ "mày" của gần gũi, yêu thương
    tôi nằm nghe thành phố tỏa hương
    sau thời khắc những gì ô trọc nhất
    một nửa tình người nằm trong đất
    một nửa nằm phảng phất giữa không gian
    buổi chiều nay có một kẻ dã man
    đã đánh đập một người không quen biết
    chỉ vì người đó còn thuần khiết
    từ cánh đồng đi lạc giữa bê tông
    10.08.07

Chia sẻ trang này