1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  2. linhtn_cec

    linhtn_cec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích thơ, cũng ko hẳn là thơ, mà là ý tưởng của bạn away trong thơ.
    Không hiểu do trùng tên hay thế nào mà đọc thơ và truyện (ko phải chuyện như một số bạn đã nghĩ và bình luận) của away tớ thấy rất đồng cảm.
    Mong bạn tiếp tục viết, tiếp tục nghĩ.
    Trong tâm trạng cũng có tí viết, bạn góp ý giúp tớ
    (gọi là tớ và bạn vì tớ cũng sinh năm 82 nhưng học Kinh tế, ko fải Ngoại thương)
    ===================================================
    Vô đề
    Anh thả que diêm vào đám cỏ
    Đám cỏ khô bùng cháy
    Anh nhặt đốm lửa thả vào tình yêu
    Liệu tình yêu có rực hồng lửa cháy ...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nào giờ ở thica mà hổng biết có một ngôi nhà hay như dzầy.
    Phia quá gùi, đi ngủ. Mai ga chơi, dzô đọc.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NGỒI ĐÓ....NHÀ MÌNH XỤP KÌA!....LO QUA NHÀ NGƯỜI KHÁC TÁM....
    NỨT....TOÁC CON CÁ CHOÁC...XỤP ẦM!!!...CON CÁ HẦM ...kìa!!!...
    MAU...KHỞI CÔNG NHÀ MỚI....
    DZỰNG XONG...TÂN DZA MỜI...THẦY ĐỊA LÝ DZÔ COI ...HÁ!!!....
    Mà NHÀ XỤP...CHỦ CÓ...SAO HÔNG!?!?...MẼO...CÓ SAO HÔNG!?!?...hay thành....ẤY!!!...hết gùi!?!?....
    A-LÔ...Ô-LA....Ô-LA-LA....nghe rõ trả nhời....
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cây xanh cây xanh
    cây xanh cây xanh
    cụng lá uống mưa
    uống thâu đêm rồi
    liêu xa liêu xiêu
    liêu xa liêu xiêu
    ban mai em đi
    dưới hàng cây xanh
    bỗng dưng em hát
    lâng la lâng lâng
    lâng la lâng lâng
    cơn mưa ô tô
    cơn mưa tiếng còi
    cơn mưa xa lạ
    em không quan tâm
    em không quan tâm
    và em đã đi qua thành phố này với những dấu chân xa xưa
    của ai gánh lúa lướt từng ngón thơm băng qua đất mềm
    của ai ghính nước rướn từng ngón nâu bấm xuống đất trơn
    ở nơi đỗ xe xưa là cánh đồng
    nơi anh cảnh sát xưa người nông dân
    nơi đèn bật đỏ xưa là cây gạo
    nơi vụ tai nạn xưa là cây táo
    ra hoa
    ra hoa
    ra hoa
    ...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thơ nằm đâu
    thơ nằm đâu đấy trên chiếc lá
    trong những vành xe những mặt người
    thơ nằm đâu đó ngoài con chữ
    bọc quanh nước mắt của môi cười
    thơ nằm trong nhát dao chững lại
    cách trái tim kia lớp áo mềm
    thơ nằm như trái tim bỗng dại
    đập như cỏ hoang trong ngực đêm

    thơ nằm ôm bước chân bỗng mỏi
    tự do vì chẳng đuổi theo gì
    thơ nằm che mất bao dấu hỏi
    sau lời kỳ bí: sống là đi
    thơ nằm như nước đang rướn chảy
    từng dòng theo tay kẻ chán thơ
    tư tưởng của ta thì cũ rích
    mà mi chưa chịu tắm bao giờ
    10.11.06
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "đập như cỏ hoang" thì đúng là thần thánh quá anh away ạ?
    cứ nhân cách kiểu ép buộc em thấy gượng gạo lắm,
    phải chăng anh mới học làm thơ hay làm quá lâu rồi nên tự ngỡ mình giỏi rồi làm xảo ngữ lòe loẹt cả bài thơ
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 24/12/2008
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 24/12/2008
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Lần thẩn lơ ngơ cái chữ "thì" ( rồi sang "là", "mà")
    Quẩn quanh à uộm chuyện "thi" ( còn gợi là thơ)
    Mộng mơ hay lại sầu oan ái ( tức tình yêu ngang trái oan ức)
    Bày cơn hờn giận với nai gơn ( tiếng Anh bồi nghĩa dịch ra: gái đẹp)
    Thôi đành mơn trớn thêm chút vậy
    Cố tình dựng dậy cái dưới kia...P nhỉ ờ uầy! (away)
    Vui tẹo!

Chia sẻ trang này