1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một người anh trai, chuyện sẽ chẳng có gì nếu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marktinh, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Có một người anh trai, chuyện sẽ chẳng có gì nếu.....


    Cuộc sống luôn là vậy, bạn có anh trai không?, nếu có chắc bạn sẽ hiểu tôi. Những ai không có anh, sẽ hiểu thêm.
    Có một người anh, chuyện sẽ chẳng có gì, điều tưởng như ai cũng biết, nhưng có một người anh đang rơi vào vòng tối tăm của cuộc sống bạn phải làm gì?
    Nhớ lại trước đây , tôi và anh thương yêu gắn bó lẫn nhau , tưởng như sẽ chẳng có sóng gió , nhưng đến một ngày nào đó cuộc sống mang đến bao khó khăn cho gia đình tôi, anh không còn như ngày xưa, hiền lành và vui tính.
    Từ một người con trai học giỏi , biết chăm sóc gia đình, anh tôi bước vào cuộc đời với một sự thay đổi khác lạ, những tệ nạn xã hội đã biến anh thành con người khác, xấu xa trong con mắt bạn bè , người thân. Đi tù, đi tội,..
    Nhưng tôi là em, tôi hiểu , tôi thấy anh không mất đi tư cách con người một cách nhanh chóng như thế, nhưng thực tế và cuộc đời con người không ai nói trước được, giờ đây tôi đang xa anh , nhớ đến anh , tôi mong các bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi, sẽ chẳng thể nói hết những gì để mong bạn bè người thân của anh hiểu về anh, tôi phải làm sao đây?
    Nếu bạn có anh , nếu bạn không có anh , bạn gặp trường hợp như tôi, bạn sẽ làm gì.
    Hãy mang lại cho tôi niềm an ủi , dù chỉ là lời an ủi nhẹ nhàng nhất, tất cả , tôi phải làm gì?


    mark
  2. VL

    VL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    vi ly do gi da lam cho anh ban nhu the, toi khong chi trich cung khong co y kien gi boi chung ta chi la hai nguoi xa la, nhung la mot nguoi dung ngoai toi chi co the khuyen ban la hay co gang song mot cach vui ve, ban hay la diem tua cho chinh ban, cho anh cua ban, hay giup anh ay tro ve con nguoi cua anh ay truoc kia, toi tin la ban se lam duoc ma, ban than toi la mot nguoi anh cung la mot nguoi em, toi chi biet song sao cho khong ho then voi chinh minh la duoc
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chào Mark
    mình có anh trai, dù anh trai mình không như thế nhưng mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ.
    Bạn hiểu rõ anh bạn?ĐIều đó chắc chắn làm cho anh bạn hạnh phúc lắm rồi, bạn có nghĩ thế không? và điều đó sẽ giúp bạn làm cho người khác hiểu được anh bạn nữa chứ?
    Có thể mình là một con bé quá ngu ngơ, ít khi va chạm với cuộc sống, đôi khi cũng chẳng hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng mình hiểu thế nào là tình anh em. Mình và anh trai thì trước nay vẫn cãi nhau suốt (như mọi cặp anh trai em gái khác thôi), nhiều lúc cũng thấy thật bực mà chẳng nói gì được, nhưng nhiều lúc lại thấy ân hận khi bố mẹ mắng oan ông ý. Rồi nhiều khi ông ấy không có nhà thì lại thấy thiếu thiếu...........
    Cái gì cũng có 2 mặt mà , mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng lại chẳng thể sống được nếu không có mọi người xung quanh. Càng lớn càng thấy cuộc sống rắc rối. (hic, lạc đề rồi thì phải)
    Mình chẳng biết nói gì hơn với bạn cả, bạn hãy sống vui hơn đi, anh bạn chắc cũng không muốn bạn phải bận lòng nhiều về anh ấy đâu, đúng không?

    Et ton visage me revient du passé.........

    Được sửa chữa bởi - real_than_chet vào 15/01/2002 16:14

Chia sẻ trang này