1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một người còn gái Thái Bình mà tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lamnt_apt, 02/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamnt_apt

    lamnt_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có một người còn gái Thái Bình mà tôi yêu

    Người con gái đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc trong lòng tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh vùng núi phía Tây Bắc nhưng quê nội ở Thái Bình nên rôi rất hay về quê chơi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã thi trượt đại học và đã về quê Thái Bình để ôn thi vào ngành Y. Tại đây tôi được giới thiệu vào lớp dành cho con một thầy giáo có tiếng ở Trường Chuyên Lê Quý Đôn học và tôi đã gặp em ở đó. Em thật dịu dàng và sâu sắc. Từ trước đến giờ tôi là người sống khép kín nhưng không hiểu sao với em tôi lại rất cởi mở, Gặp em lúc em đã có người yêu và rồi chỉ một thời gian ngắn sau em chia tay người yêu tôi đã đến với em dương như là ngư ông đắc lơi. Nhưng thật sự tình cảm của tôi dành cho em là vô cùng, dân dần em cũng đã chấp nhận tôi.Nhưng điều đó làm cho tôi vô vùng hạnh phúc, nhưng đến một ngày kia, tiếng sét ngang trời khi tôi được nhận giấy báo nhập học vào trường ĐH Y Thái Nguyên. Thế là em và tôi đã xa nhau. Hạnh phúc chẳng tày gang, quá mỏng manh và ngăn ngủi, tất cả mọi thứ dường như đang chống lại chúng tôi. Rồi em hỏi tôi : "Mình chia tay nhau nhé?". Tôi lặng đi chỉ miên man suy nghĩ...rồi em lại hỏi tôi một lần nữa tôi đã trả lời: "Vì điều gì vậy?". Cả hai cùng im lặng và rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi khi chúng tôi chia tay mà không hiểu vì lý do gì cả? Mặc dù sau đấy tôi đã hỏi em rất nhiều lần nhưng vô vọng, mọi thứ đã an bài. Ngay cả khi cho đến bây giờ tôi vẫn rất nhớ và yêu người con gái đó, tối sẽ giữ chặt em nếu có thêm một cơ hội. Hiện này em đã tốt nghiêp ĐH Nông Nghiệp và công tác ở Thái Bình, trong khi tôi làm Lập Trinhg Viên ở Hà Nội cho một cty nước ngoài. Dù sao đi nữa tôi cũng rất yêu em....
  2. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tâm trạng của bạn!!! vì............!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng người đời vẫn có câu nói:"Tình chỉ đẹp khi còn giang giở"Nếu như ngày ấy các bạn không để mất nhau liệu như...........???????? Do các bạn đã để mất nhau khi tình còn nồng nàn nên đã để lại trong bạn bao niềm nuối tiếc (con cá mất là con cá to).
    Nhưng dẫu sao đó là nhưng kỷ niệm đẹp mà có thể cả cuộc đời này bạn không thể nào quên, hãy để nó trong một góc nhỏ trái tim bạn và kỷ niếm mãi mãi đã là quá khứ .............!!!!!!!!!!!!!!
  3. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bác học Đại Học Y Thái Nguyên mà lại làm lập trình viên cho công ty nước ngoài? Ma bác học ôn thi ở Thái Bình năm nào vậy? Biêt đâu tôi và bác học cùng. Tôi là dân LQĐ đây.
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối, học Y lại ra làm lập trình à?
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn và thông báo topic sắp bị khoá!
  6. lamnt_apt

    lamnt_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có thể chủ đề sẽ bị khóa nhưng điều đó không thành vấn đề!!! Đúng là cuộc đời nhiều ngang trái, cú sốc quá lớn đối với tôi nên kết quả năm đầu ở Đại học quả là tồi tệ. Thật sự tôi chẳng có ý thức sẽ học ngành Y lúc đó. Sau một năm ở đó và suy nghĩ tôi quyết định chuyển nghề.
    ps : Tôi không học cấp III ở Thái Bình nhưng tôi thực sự yêu Thái Bình. Tôi đã đi chơi hầu như khắp tất cả các huyện ở Thái Bình. Trong khi đó nhà tôi hiện này, tôi chưa di được các huyện chơi.
    Tôi chỉ đi ôn ở Thái Bình thôi, nên chắc là không quen với các bạn học cấp III ở Lê Quý Đôn.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chia sẻ tâm sự tại topic Cho mình và những người yêu thương. Rất trân trọng tình cảm của bạn dành cho một cô gái TB nhưng Fri vẫn phải close topic để tránh loãng chủ đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này