1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một người đã yêu màu tím

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ding_doong_blue_bell, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã yêu màu tím

    Tại sao chỉ còn mấy ngày nữa là em sẽ không còn đưọc ở gần anh nữa ...em mới nhận ra rằng em đã buồn thế nào......
    Thế mà mấy ngày trước đây em còn nhơn nhơn ....bây giờ thì em mới thấm thía là em....hic hic
    Mấy ngày nữa em phải rời xa ngôi nhà thân yêu , tạm biệt người hàng xóm đáng ghét ......sống ở nơi mới liệu em có thể vui như ở đây không???? bây giờ em cảm thấy rối tung đầu óc lên , trươc mặt em là nhừng hình ảnh xa xưa hiện về .....những kỉ niệm đep đẽ mà hơn 1 năm nay em đã tự đánh mất.........em thực sự nhớ anh.....nhưng tất cả đã quá muộn rồi anh nhỉ?? ....anh đã là quá khứ , nhưng với em anh là những kí ức ngọt ngào , đáng yêu.....nhất.!
    Còn nhớ hồi bé tí em và anh ngồi học tiếng anh , anh là thầy ,,,thầy gì mà dạy học trò viết chữ lên sàn nhà , bẩn thật !!hi hi
    Hồi ấy hôm nào anh cũng sang nhà em chơi , sang chơi lâu đến mức mẹ anh phải gọi về mới thôi...hihihi.....em nhớ hồi đó hay bắt anh kể chuyện ma,,,,,, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ ...chắc anh không ngờ ...anh nhỉ?
    " baby dont you tell me why? there are sadness in your eyes......i dont want to say good bye to you.....".....anh đã từng chép cho anh bài hát đó .....cứ mỗi lần nghe em lại nhớ anh vô cùng..........thật đấy....??? Anh hay trách em lạnh lùng , gặp anh không thèm để ý......thế nhưng anh có biết là em muốn che giấu cảm xúc bên trong đi không? ........Em đã từng làm anh tức điên lên vì lúc nào cũng bắt bẻ xỏ xiên anh , đã trêu anh chế anh với người khác ....em đỏng đảnh và ngu ngốc quá , giá như , giá như......nhưng giá như ...chỉ là sự nuối tiếc thôi...........em sẽ giữ mãi những tình cảm này trong lòng , sẽ mãi nhớ về anh ....anh cũng sắp chuyển nhà đi nơi khác rồi nhỉ .... rồi chăc gì mình đã có dịp gặp lại nhau đâu ........mỗi người môt nơi , một tương lai của riêng mình ......cứ nghí đến lúc bước về ngôi nhà cũ sẽ không còn được gặp anh nữa em chỉ muốn khóc.........Em sợ phải nói lời từ biệt với anh lắm , lúc đó em sẽ chả biết nói gì , hoặc có nói thì cũng sẽ chỉ nói ra những điều thật vô nghĩa ....tốt nhất là em sẽ tránh gặp anhnhư thế có lẽ đỡ buồn hơn ...........Anh hàng xóm đẹp trai của em có bao nhiêu chị yêu , giờ đây còn nhớ đến em không? con bé đáng ghét xấu xí đã làm anh buồn và tức giận không biết bao nhiêu lần !!!!! con bé đó bi giờ chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc mãi mãi thôi , và anh hãy nhớ trong tim em luôn luôn dành một nơi cho anh.........
    " love means big inllusion , i should try to forget....but there 's something left in my heart.........."
    good bye good bye good bye

    when u look for the moon and all the stars u'll find that u are in the blue sky

    Gửi lúc :12:01, 25/04/2003


    when u look for the moon and all the stars u'll find that u are in the blue sky
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tôi rất thích mầu trắng , nhưng mà từ khi quen nàng tôi cảm thấy mầu tím rát gần gũi chỉ vì nàng yêu màu tím lắm . Nàng thích mầu tím của bông hoa bằng lăng . Giờ đây đã xa nàng nhưng những kỷ niệm về mấu tím xa xưa vẫn còn đọng mãi trong trái tim tôi . Và tất cả tôi vẫn muốn nói rằng mãi mãi yêu mầu tím đó .
    Better late than never
  3. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    gần nhà mình có một cô bé cũng sắp chuyển nhà đi không biết cô bé hàng xóm nhà mình không nhỉ?
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đề topic là có một người đã yêu màu tím ,tôi xin chép tặng bạn bài hát nì

    Mỗi Người Một Giấc Mơ (Tình Nhạt Phai)

    Tình yêu như cơn gió lốc
    Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt?
    Người tình ơi... mất nhau sao đành !
    Mùa Xuân đan hoa kết trái
    Đam mê miệt mài em đâu có thấy
    Tình rồi xa... giữa lối trăng hoa
    Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ
    Gọi tình về trong thương nhớ
    Ngăn trên phím ta những câu ca mộng mơ...
    Có một người đã yêu lầm lỡ
    Mối tình đầu vấn vương một thuở
    Khúc nhạc nồng ái ân dìu giấc mơ vào... phiêu lãng
    Có một người đã yêu màu tím
    Giữa một chiều lá rơi trìu mến
    Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
    Một chuyện tình lứa đôi...
    Tình yêu như cơn gió lốc
    Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt
    Người tình ơi... mất nhau sao đành
    Mùa Xuân hoa tươi kết trái
    Đam mê miệt mài em đâu có thấy
    Tình rồi xa... vĩnh viễn trong ta
    Hỡi bao kỷ niệm dấu yêu
    Như tìm về trong câu hát
    Bao câu ái ân đã trôi theo thời gian ...
    Có một người đã yêu màu tím
    Giữa một chiều lá rơi trìu mến
    Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
    Một chuyện tình lứa đôi ...
    Tình yêu như mưa với nắng
    cho ta một đời bao nhiêu sóng gió
    tình đổi thay lúc vui khi buồn
    Tình anh trao em chất ngất
    nhưng em dại khờ anh đâu có biết
    tưởng rằng em vẫn mãi xa xăm
    Những ước mơ như bóng mây
    tìm về nhẹ trôi theo gió
    cho ta mãi trông ngóng nơi phương trời xa
    "Mỗi người một giấc mơ thầm kín
    Hai người cùng giấc mơ nồng ấm
    Có một người thứ ba lặng đứng bên lề
    chua xót
    Những mặn nồng với ân tình mới
    sẽ vợi đi xót xa tình cũ
    Những nụ cười kế bên lệ đắng âm thầm
    tình đời luôn trái ngang
    Tình yêu như cơn gió đến
    con tim muộn phiền chợt lên tiếng hát
    rộn ràng vui thiết tha yêu đời
    Tình anh trao em đắm đuối
    sao em lạnh lùng rời xa chốn cũ
    để tình anh vướng nỗi cô đơn
    Những tháng năm trong giá băng
    Vụt về nhẹ trên mái tóc
    sao ta mãi xa cách hai phương trời xa

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 25/04/2003
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bài này tui làm lâu rồi , dễ thương ,tặng anh bạn
    .Cậu nào chuyển nhà ý mà ,tặng cho cô beháng xóm là em ấy chết ngay
    Cô hàng xóm
    Tôi có cô hàng xóm
    Trông dáng người dễ thương
    Nhưng mà khó bắt chuyện
    Dù cách một bức tường
    Vườn tôi toàn hoa hồng
    Tôi tặng cô cả bó
    Nhưng mà cô e lệ
    Chỉ lấy có mỗi bông
    Hôm nay tôi chuyển nhà
    Cô có buồn không ta ?
    Nghe tiếng người thút thít
    Ra ai đang khóc mà

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

Chia sẻ trang này