Hơ hơ, tui có biết một nhân tài ở Quế Sơn, thôn 2 Quế Châu : Họ và tên : Lương Trọng Lxxx, Sinh 1984/5 Đt : 0905 014 2bb Làm việc ở Đà Nẵng. Nội dung nhân tài : Lừa người khác Cụ thể : Rảnh xem ti vi, thấy người ta thông báo tìm giấy tờ, có đăng số điện thoại. Lương Trọng Lxxx đã gọi điện cho người mất giấy tờ, nói "tui lượm được đây, tui đang ở ĐHSP Đà Nẵng, lên đây tui cho lại". Người mất mừng húm xách xe chạy tới ĐHSP Đà Nẵng. - Alo, anh ở mô rứa, tui đang ở cổng ĐHSP nè. - Tới chỗ mấy cái máy ATM gần cổng chờ tui, Lxxx trả lời, à mà nhắn tin cho tui cái thẻ 200.000 của mobi. Lxxx nói thêm - Thì anh ra đây tui có quà hậu tạ mà. Lo chi. - Thôi nhắn cho tui cái thẻ rồi tui đem ra liền, lên bưu điện Chơn Tâm mà mua. Một lúc sau người mất gọi lại : - Không có thẻ 200. - Vậy thì 2 cái 100. ... - Anh nhận được chưa? - Rồi - Tui đang ở chỗ máy ATM đây - Vô cà phê Cát Bụi, tui đang ở đó. Lxxx biểu người mất. Người mất tới cà phê Cát Bụi, ở đường Phạm Như Xương bên cạnh trường ĐHSP. Gọi lại cho 0905 014 2bb. - Tò te tí. Tò te tí. Lxxx đã tắt máy. Sau khi 0905 041 2bb mở lại máy, khổ chủ gọi điện nhắn tin chi cũng không trả lời. Vậy là khổ chủ tưởng người lượm là sinh viên ĐHSP nên tin tưởng nạp cho 200.000, chưa kể là có đem theo cái phong bì dày dày nữa. He he. Vậy là mất không 200.000. Sau đó qua các kênh thông tin, có được họ tên người dùng số 0905 014 2bb là Lương Trọng Lxxx ở Quế Sơn như trên. Đăng chuyện này để mọi người cảnh giác thêm với một hành vi lừa đảo mới. Quả là một người Quế Sơn tài
Hơ hơ, Đây cũng là 1 người Quế Sơn nè. Đọc xong chuyện của meoconhamhoc. nghe meoconhamhoc bảo người Quế Sơn tài thì cũng thik thật. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì cái anh chàng Lương Lương Trọng Lxxx gì gì ấy ko pải là tài giỏi chi lắm, mà vô tình quớ pải "con gà công nghiệp" thôi àh.