1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một nửa nào dành cho tuổi 33

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi maivnm, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivnm

    maivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có một nửa nào dành cho tuổi 33

    Một bà lão 33 tuổi, một lần yêu thật lòng nhưng không dẫn đến đích hạnh phúc. Tôi bây giờ chỉ nghĩ về ngày xưa như kỷ niệm. Cuộc sống vội vã cuốn đi những năm tháng, đến lúc này thấy thật cô đơn. Liệu có một man nào nghiêm túc là một nửa của tôi? Có một hạnh phúc nào cho những "người cao tuổi"
  2. nhoc_oi

    nhoc_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lão bà ơi, hãy quên đi những chuyện không vui, mở lòng mình ra mà đón nhận những lão ông tốt bụng.
    Chúc lão bà sớm tìm được một nửa của mình.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tặng bạn..
    Buồn như lời kinh
    Đêm cô tịch
    Tường bóng in
    Tíc
    Tắc
    Tíc
    Tắc
    Tiết trinh thêm già
    Phòng đơn
    Lẻ
    Một cành hoa
    Sắc hương vẹn đủ, thiếu là nợ duyên.
    Tình lận đận
    Đời truân chuyên.
    Giữa giòng bể khổ thuyền quyên - nát lòng.
    33 - Con gái
    Lạnh đôi vai gầy
    Đêm hiu quạnh
    Buồn
    Gương soi
    Thở dài
    Tóc úa
    Lược là chùn tay
    Gương xưa - Hình đã đổi thay
    Mắt sâu in lại dấu ngày tháng qua
    Gió đêm ôm xiết thịt da
    Trăng ơi, trăng hỡi, ai già hơn ai
    33 - Con gái
    Tình ái mồ côi
    Giòng đời thì cứ mãi trôi
    Tiết trinh còn đó
    Xuân thì đã không.
    Đêm buồn, soi bóng, hỏi lòng
    Có ai thương phận má hồng em chăng ?!

    Sưu tầm có chỉnh sửa !!!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trong box này có ông Gió già nè bà lão ui
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Xời ơi, tưởng gì.... mới 33 mà đã tự xưng là bà lão thì ế là đúng rồi ...!!!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gió mà già thì các Cún, Witch và Lys thành các cụ thượng thọ ah , nói thế thì oan cho chú Gió quá, nhỉ Gió nhỉ
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    [r38)] Có một người chạy chưa được một nữa chặng đường đã than mệt. Nhưng thật tình trong người lại rất khoẻ mạnh mà chưa nhận ra.
    Bất kì ở đâu cũng có cảnh đẹp,
    Chịu khó lắng nghe, chịu khó thấu hiểu.
  8. chi3rd

    chi3rd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chả sao đâu, cảm thấy không yêu được ai thì hãy xác định rằng mình sẽ vô chùa mà nằm (ko phải tui ác khẩu đâu nhưng hãy xác định cho mình 1 tình trạng tồi tệ nhất.. khi đó bạn sẽ có thể bình yên vui sống..) Rồi bất chợt một hôm nào đó bạn sẽ thấy có một chàng hoàng tử xuất hiện.. chàng hoàng tử từ xứ nào đến thì còn tuỳ thuộc vào bạn và tim bạn... và bạn sẽ bắ đầu một new love hoặc lại tiếp tục... nằm trong chùa
    Dù gì đi nữa thì cuộc sống luôn tươi đẹp
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Rồi 20 năm sau, bất chợt một chàng hoàng tử chống gậy mò đến. Chàng đến từ xứ nào thì chưa biết, nhưng nhìn chàng thì người ta biết ngay, chàng cũng lại sắp đi thôi ...
    Đùa bạn tí . Mình nghĩ là tự thân vận động chứ chờ chàng hoàng tử đến thì chỉ có trong truyện cổ tích thôi. He...he... chắc là bạn gì đang "cành cao" chứ trên ttvn này, man ế đầy nhỉ
    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 15/12/2004
  10. chi3rd

    chi3rd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, đừng dại mà nghe _NoregreT_ nhé bà lão maivnm nhé. Ở cái xứ Việt Nam này nếu con gái mà tự thân vận động thì chỉ vớ phải anh đụt thôi, các anh tử tế đều sợ con gái tự thân vận động hết đấy.
    Còn thời đại nì thì người ế công nhận là đầy, đi khắp cái xú Hà Nội này nhìn đâu chả gặp người kêu ế nhưng liệu mấy ai tìm được đúng một nửa của mình đâu. Mà kể cả có tìm được thì với thời đại này mấy người muốn thực sự lao vào mà yêu đâu, lại cả trăm thứ ngại rồi lại bận bịu đủ thứ.. tóm lại là ế vẫn hoàn ế
    Mà thực ra bà lão lại rất có ưu thế đấy nhá.. ở tuổi bà lão thì khi yêu người ta thường ổn định về mọi mặt rồi và thường muốn cưới luôn.. chứ còn loại trẻ bây giờ khéo yêu còn phải tia trước nhìn sau xem yêu anh này anh kia thì anh ấy có chịu lấy mình không ấy chứ.. trong cái rủi bao giờ chả có cái may..

Chia sẻ trang này