1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một nửa nào dành cho tuổi 33

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi maivnm, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maivnm

    maivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nghe tin cô bạn cùng phòng chuẩn bị cưới, thấy lòng thật buồn và ảo não, Bà Lão đành vào mạng than thở một chút, thật không ngờ nhận được nhiều sự chia sẻ từ mọi người đến vậy! Cám ơn các bạn nhiều!
    Voi Nhoc_oi: Chị sẽ nhớ mở lòng với các Ông Lão. Ngoài những lúc buồn như vậy chị cũng là người vui vẻ vói cuộc sống và tất cả mọi người lắm đấy!
    Với Gio_Mua_Dong_Bac: Cám ơn bạn về bài thơ, mình không biết là bạn sửa từ đâu nhưng cũng thấy lòng an ủi rất nhiều khi đọc bài thơ bạn gửi. Thấy người con gái trong đó còn buồn hơn mình!
    Với Kasanova: OK, chị sẽ nhớ, 33 tuổi không phải là Già.
    Với Vuhuynh: Cám ơn lời ?oNói dối ngọt ngào?.
    Với Mushroom83: Nhờ cô em mà chị đã tìm thấy được sức mạnh của mình nhanh hơn đấy. Tks.
    Vơi _NoregreT: 20 năm nữa, lâu quá, mình cũng tự thân vận động đấy chứ. Đi trong thang máy luôn nhìn mọi người một cách rất cởi mở nhưng mỗi tội trong thang máy lúc nào có man là trẻ hơn mình hoặc là đã đeo Nhẫn rồi L. Tren ttvl chẳng biết tìm thế nào?
    Với Chi3rd: OK, đôi khi phải chấp nhận điều tồi tệ nhất, từ đó mình có thể nhìn lên với mọi việc một cách vui vẻ hơn đúng không bạn?!
    Mình cũng nghĩ là đàn ông sợ con gái tự thân vận động. Hay là đành an ủi có những người đàn ông nghiêm túc và bận rộn không có thơi gian, được không nhỉ? Thực ra đôi lúc cũng thấy cuộc sống của mình tạm được, công việc tốt, tâm hồn và bề ngoài chưa đến nỗi già như giấy khai sinh, nữ công gia chánh tàm tạm, sẵn sàng cho một gia đình, mỗi tội chưa thấy đối tác còn lại thôi. Ban cũng ở HN đấy ah?
    u?c witch141v s?a vo 11:57 ngy 16/12/2004
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà nao lòng quá, tôi cũng trạc tuổi của bạn, nhưng đúng là đàn ông, chưa nghĩ gì về mái ấm gia đình lắm. Đọc bài của bạn , mới chợt giật mình nhận ra mình cũng không còn trẻ nữa. PM cho tôi, chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện thú vị.
    Thân ái.
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Sao lại có ai đó sầu tình rùi! 33 tuổi chắc vẫn còn phải sủi bọt như bia 33 chớ. Nghiêm túc thì xét lại người yêu cũ xem mình có còn cái gì để nhớ ko? Nếu thấy vẫn còn nhớ thì cắt tóc đi tu đi cho đỡ dở hơi còn nếu quên rồi thì thiên hạ đầy những ông 44 vẫn thòm thèm cái chín già của 33 (chưa chín nẫu phải không?) . Còn không thì đi cặp bộ sống kiểu phương Tây ấy. Mỗi bên góp tí tình cảm, một ít thể xác, chút thời gian rỗi, vài khoảng thời gian, dăm ba câu chuyện, một đôi lần ngủ với nhau... là ổn thôi. Ngoài lúc đó ra thì ai có cuộc sống riêng của người đó...
    Nói vậy thôi chứ Mai vẫn nên hy vọng và nếu không tìn được cách biến hy vọng thành hiện thực thì nhờ bạn bè người thân giúp là xong thôi.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Như bác em mà ở tuổi 33 thì chắc phải có vài đứa con rồi(2 đứa là kịch kim)Nhưng mà bác lo giề,bà cô em 37t mới lập gia đình,thôi chúc bác năm sau ...chống lầy.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Maivnm : em đã thêm dấu vào bài viết của chị để cho mọi người dễ đọc, lần sau khi post bài chị nhớ đánh tiếng Việt có dấu nhé, chứ viết thế này nội vụ ngồi thêm dấu cho chị thì em cũng........ die rồi
    Còn theo em chị cứ ngồi lo lắng thế này không phải là một cách giải quyết tốt. Chị lo lắng sẽ làm cho mình chóng già đi và không còn tự tin nữa. Còn quan điểm của em không giống chị, em không hề thấy con gái tự thân vận động là điều gì đáng ngại cả, tại sao con trai tự đi tìm partner của mình được mà con gái lại không? nếu không tự nhiên có cơ hội thì tại sao mình lại không tự tạo ra cơ hội cho mình nhỉ? thêm 1 cơ hội không chỉ thêm cho mình mà thêm cho 1 người nữa cơ mà , cơ hội là của mình, cuộc sống là của mình, phải tự thân vận động nói mới tốt đẹp lên chị ah.
    Mà chị có tin vào duyên số không?
    Nếu có thời gian chị đi off với box mình cho vui, toàn những người vui vẻ trẻ trung về tâm hồn ( không phân biệt tuổi tác) như thế cũng là một cách làm thay đổi cuộc sống đấy.
    Chúc chị luôn vui vẻ và may mắn
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ai rồi cũng tìm được 1/2 của mình chị à .....
    Mai nhé !
    .................................................................................................................
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khì, mình có nên tự thân vận động ko nhỉ. Cái tính luôn đòi hỏi sự chắc chắn của mình đôi khi hụt bao hi vọng
  8. maivnm

    maivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vuvanthai, đọc bài của bạn và thấy mình như duyên dáng hơn một chút, vàng như 33 ?" như mùa thu vàng vậy. Mai không còn nhớ đến tình yêu cũ, tất cả đã thành kỷ niệm, nhìn lại không đau khổ, không nuối tiếc, chỉ đơn giản là một thời tuổi trẻ. Mai không thích kiểu sống phương Tây, có lẽ vì Mai là người VN và đang sống ở VN. Những người sống tình cảm và dễ tổn thương sẽ không chọn kiểu này đúng không bạn. Nhờ bạn bè và người thân thì không chính thức ngỏ lời nhưng cũng có ý rồi đấy, mỗi tội chẳng có ai quen chàng nào còn độc thân với độ tuổi như Mai cả. Nói thì vậy thôi, Mai se tìm kiếm, sẽ chờ đợi HP.
    Thanks Tvinh, chị cũng mong có một ngày sẽ được báo tin vui với em.
    Witch141v: Cám ơn em thật nhiều đã sửa giúp chị, chị nhớ sẽ viết tiếng Việt J. Chị tin vào duyên số nhưng không muốn ngồi chờ đợi, em đã giúp chị niềm tin để tự thân vận động vì số phận của con người có một khoảng khá dài, nếu cố gắng sẽ ở điểm trên của đoạn số phận đó, đúng không em?
    V22h04: đôi khi sự đòi hỏi chắc chắn làm mất những cơ hội. Đấy là nói thế nhưng thực tế mình cũng rất hay đòi sự chắc chắn, có lẽ cả mình và bạn phải bỏ bớt nó đi. Cảm xúc là tình cảm!
  9. _starfish_

    _starfish_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta nói rằng "em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời..." thì tuổi 33 đã qua được hơn 1/3 chặng...cũng chẳng ít ỏi gì. Nhưng thời đại này thì 33 vẫn còn xuân chị ạ!
    Bà chị kết nghĩa của SF cũng yêu và chờ đợi mất gần chục năm. Thêm vài năm để quên người bạc tình rồi mới yêu lại, hơn 35 tuổi mới lên xe hoa...Vẫn duyên và vẫn hạnh phúc.
    SF tin rằng chị sẽ kiếm được 1 người hợp duyên và mang đến cho chị nhiều hạnh phúc.
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bà lão thân mếm, em cũng hiểu được fần nào tâm sự của bà lão. Hix em cũng đang đầy tâm trạng như vậy đấy bà lão ạ. Các bạn bình thường cưới thì 0 thấy sao, sau khi lần lượt mấy đứa bạn tri kỷ cưới em mới cảm thấy trống trải quá bà lão ạ, lúc bấy giờ em mới thấy cảm giác kô đơn . Chưa năm nào em ghét Tết như năm nay, 0 chỉ vì nó khiến em già thêm một tuổi, mà còn bởi năm nay sẽ chỉ còn 1 mình em hoặc là long nhong cùng mấy thằng bạn cũ hoặc là chỉ ngồi nhà chơi, all mấy cô bạn đã yên bề gia thất rồi. Đấy cái tâm trạng sau khi đi ăn cưới tri kỷ về nó như thế đấy, buồn ơi là buồn .
    Nhưng thôi bà lão ạ, cứ vui vẻ sống rồi đâu sẽ vào đó cả thôi . Em thì có nhiều thú tiêu khiển lắm, tối thứ 7 nào mà em ở nhà 1mình là em khoái, bật rock thật to và hò hét thoải mái, chả còn cái cảm giác lonely nữa.
    Chúc bà lão sớm có tin vui nhé

Chia sẻ trang này