1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một nửa nào dành cho tuổi 33

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi maivnm, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coty

    Coty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bà lão mến,
    Coty có nghe lóm ở đâu đó là: lập gia đình là một con đường dẫn tới hạnh phúc, nhưng không phải là con đường duy nhất
    Một cô bạn của Coty, rất xinh đẹp, giỏi giang và dĩ nhiên là chọn được một anh chồng đẹp trai, tài giỏi . Sau hơn 5 năm chung sống và có 1 đứa con trai, họ chia tay nhau Một cô khác thì đang sống hạnh phúc với chồng con thì anh chồng bị tai nạn mất sớm bỏ lại 2 mẹ con cô ấy bơ vơ. Cả hai bây giờ đều phải bắt đầu lại từ đầu mặc dù họ đã từng có khúc khởi đầu êm xuôi, họ và bà lão, chưa biết ai có cơ may tìm được hạnh phúc hơn ai... Và đó chỉ là 2 trường hợp trong muôn ngàn trường hợp khác...
    Nếu Coty là bà lão thì Coty sẽ ráng tận hưởng những gì mà cuộc sống độc thân đem lại: đi du lịch, tha hồ ăn ngủ tùy ý, có thời gian đi bơi, đi tập thể dục, học nấu ăn, mua sắm...vv và vv. Biết đâu mai mốt lúc 2h sáng con nó gào lên đòi sữa, bà lão phải lồm cồm dậy lại tiếc : "ôi lúc độc thân ngủ 10 tiếng liền cũng chả ai quấy mà mình chẳng chịu ngủ, cứ nghĩ linh tinh, bây giờ thì ..."
    Chúc bà lão luôn sống vui và đừng nghĩ rằng lập GĐ là con đường duy nhất để có HP
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không dưới 25% phụ nữ trên toàn thế giới đang mơ ước được dậy lúc 2h sáng để cho con bú đấy Coty thân mến. Tức nhiên điều gì đến sẽ đến, sự bất hạnh của những người thân của bạn không phải là số đông. Không phải ai lấy chồng cũng ly dị hay chồng chết, so sánh quá khập khiễng. tất nhiên niềm vui thì có ở xung quanh ta và ta nên biết tận hưởng điều đó. Còn lấy chồng hay ko lấy chồng thì xã hội bây giờ cũng ít người thích ngủ bao lâu tuỳ theo ý mình lắm.
  3. Coty

    Coty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    RungDaiNgan mến,
    Ôi, bạn hiểu lầm Coty rồi . Coty chỉ muốn nói là tương lai ngày sau không ai biết được, có những người đã có những bước khởi đầu êm xuôi mà bây giờ cái cơ may tìm hạnh phúc của họ đâu có bằng bà lão đâu. (maivnm này, bạn đừng hiểu lầm mình nhé, mình chỉ muốn nói rằng bạn không đơn độc trên đường tìm hạnh phúc đâu...)
    Còn cái chuyện thức dậy lúc 2h cho con bú thì đương nhiên Coty chưa bao giờ tiếc (không có gì được với cái cảm xúc lúc ngắm cô thiên thần nhỏ lúc đó đâu), chỉ tiếc là lúc trước khi có thời gian để ...tha hồ ngủ thì mình không tận dụng ! Ý của Coty là hiện tại enjoy gì được với cuộc sống độc thân thì cứ enjoy, có vậy thôi !

  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hô hô, đọc bài của Coty thấy hay quá ... Thường thì người ta tiếc vì đã ngủ nhiều chứ mấy ai tiếc vì chưa ngủ nhiều hồi trước như Coty đâu... Nhưng mà cái sự thức dậy lúc 2h sáng vì con của Coty còn ra 1 nhẽ, đằng này shoneti đàng hoàng độc thân, chả có nửa nào, 2h đêm vẫn phải dậy vì tiếng khóc của con... bà chị.. hẹ hẹ...
    ---> đâu phải ai cũng enjoy được với cuộc sống độc thân được đâu
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ
    Em làm tặng chị bài thơ này
    Dẫu chỉ còn một que diêm
    Em cũng thắp cho nồng nàn ánh lửa
    Dẫu chỉ còn, dù mong manh nỗi nhớ
    Em vẫn đợi Anh về, cho giông tố đi qua
    Ivy

    Ở cái tuổi 33, việc phải bắt đầu lại một mối tình đối với bất kì người nào cũng là một khó khăn và áp lực về mặt tâm lý. Nhưng chị biết không, em cảm thấy vui vì chị vẫn còn tin vào tình yêu nhiều lắm, và chị vẫn hi vọng vào những điều kỳ diệu của nó. Niềm tin mới là điều quan trọng chị ạ. Mất niềm tin là mất tất cả. Nhưng nếu chị vẫn còn tin tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, để mở lòng đón nhận những yêu thương của người khác, thì cọn đường đi đến hạnh phúc của chị không dài lắm đâu.
    Em nghĩ là chị nhất định sẽ hạnh phúc. Đôi lúc em cũng mong mình còn được niềm tin như chị.
    Chúc chị may mắn.

Chia sẻ trang này