1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co mot Sai Gon thu hai

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi casper_lk, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casper_lk

    casper_lk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào Các bạn!

    Đang lang thang trên net thì Casper tui lạc vào đây. Thì ra có một Sài Gòn thứ hai thật tuyệt vời. Tính tui ham vui nhưng cũng thích lang thang (nên mới lạc vào đây nè). Là dân tỉnh nhưng tôi yêu Sài Gòn đến lạ. Tôi yêu cái ồn ào nhộn nhịp của một phố thị lớn của cả nước và cả những góc nhỏ mà tui thường hay gọi là những "góc lãng đãng" nhẹ nhàng và âm thầm. Hy vọng sẽ cùng mọi người chia sẻ những cảm xúc về thành phố đáng yêu này.
  2. dutakhongconyeu

    dutakhongconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    chẳng biết tự bao giờ tôi biếtt rằng mình yêu và gắn bó với sài gòn đến vậy
    tôi yêu cái không khí ồn ào náo nhiệt, yêu cái nắng gió, mưa, bụi của sài gòn, yêu những con người sài gòn chân tình và hào phóng, yêu từng quán hàng rong mình đã ghé, yêu những góc phố nhỏ đã bao lần dừng chân ngắm nhìn,và thậm chí yêu cả mùi vị oi nồng, yêu tiiếng rao hàng đêm của chú bé bán mình gõ, ......
    sài gòn có những nơi náo nhiệt đúng với con người sài gòn, và sài gòn cũng có cả những góc vắng dể ta lắng lòng mình lại,....
    ]có đi xa sài gòn mới thấy yêu, thấy nhớ sài gòn da diết.....
    thầm mong sài gòn vẫn vậy, để mỗi ngày sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu ... sài gòn.......[:)
    người sài gòn!!!!

Chia sẻ trang này