1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có một sự thật...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congadien, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có một sự thật...

    hi! ở trong 1 lớp,1 tập thể lớp mà đa số là chị em phụ nữ,tôi thật hãnh diện và sung sướng,tôi học dốt tiếng anh thế mà bị đẩy vào lớp anh 7 năm,deck biết gì,nhưng cũng có niềm vui thú là chim chuột mấy bạn nữ cùng lớp.nhưng càng ngày,tôi càng nhận ra những sự thật đáng sợ và kinh tởm của từng cá nhân trong lớp.từ một bức thư tâm sự của đứa e gái kết nghĩa đc viết trong lúc bức xúc(có lẽ thế)nó ko biết tìm ai để tâm sự nên nó chọn tôi trong thư nó viết:nó bị chính pâp nó cưỡng h trong time dài....nó mô tả đến kinh dị,tôi đọc và thấy bàng hoàng ,nếu các bạn ở trong hcảnh tôi mới thấy đc.còn chuyên thứ hai:1 con bé cùng lớp mà bấy lâu tưởng nó ngoan đạo lắm thế mà...trong dịp hè vừa rồi nó đi phá thai ...còn bao nhiêu bí sử ở lớp mà kể ra thì thật nhục nhã...................trời ơi!sao chúng nó ác thế,đợi đến lúc thi cử mới đổ bể bao nhiêu chuyện,tôi là boy nhưng bây giờ thấy ghê tởm mọi đứa con gái ở lớp tôi,tiếp xúc với bọn họ thì tôi ko thể kìm đc cảm giác xem bọn họ là những **** ,thế đấy ...

    black dragon
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Học một lớp làm sao biết đc cuộc sống của mỗi thành viên trong lớp cả . Tốt nhất là cứ mặc kệ đời nó đi , đừng nhìn cả lớp với con mắt đó , chúng nó sống sao mặc xác chúng nó chỉ cần đến lớp chúng nó ko sống như vậy là đc mà . Đừng câu nệ quá nhất là năm cuối cùng này , hãy để tất cả tốt đẹp nhất còn tồn tại . Đừng đào sâu vào những điều đó , đôi khi đó là nỗi đau của ngừoi ta đó . Hãy học cách chấp nhận và thông cảm !
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú gặp phải "hàng đú" hay là "hàng 1 triệu" rồi...
    Mà chú có hiểu rõ nghĩa của 2 từ trên ko? hôm nào tôi gửi cho 1 bài dài ngoằng về vấn đề này
    Mà thôi..có khi bình minh nói đúng đấy , quan trọng là khi nó ở trước mặt mình vẫn giữ được cái vẻ "ngoan đạo" còn sau lưng chúng nó sống thế nào mặc xác chúng nó
    Với lại nó có phải người iu mình đâu mà quan tâm...còn nếu nó xinh + nhà giàu hay gì đó thì người iu chúng nó hưởng...mình có được cái "dek" gì đâu mà xía vô
    Ko cẩn thận lại ăn chửi vào mặt thì khốn nạn...
    Hậu quả chúng nó phải gánh chịu đó là điều tất nhiên...chắc chắn là chúng nó cũng cảm thấy ko có gì là quá "xốc" bởi vì tâm lí đã chuẩn bị sẵn..."phá thai" và nhiều cách làm khác đã in sẵn trong đầu...
    Phong cách "Tây" dần dần nhiễm vào VN và một số lớp trẻ....học vài năm cấp ba , đại học ở VN rồi bố mẹ đài thọ cho du học nước ngoài...thì ba cái chuyện đó xảy ra như cơm bữa , nhiều khi chúng nó còn tự đi tìm kiếm và khuyến khích ấy chứ
    Làm quen dần đi là vừa...ko phải đứa nào nhìn mặt cũng là ngoan đạo đâu
    Tội nghiệp chú mới biết 1 phần của vấn đề đã "xốc" rồi ....lớn dần đi là vừa chú em ạ
    N&L
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chú học lớp nào trường nào thế
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhiều lúc nghe nhiều chuyện mà mình chỉ thấy trong các câu chuyện...chú mới thấy thì cũng là chuyện bình thường...đúng như anh LL2 nói...xã hội bây giờ muôn vẻ...ko như ngày xưa là học sinh chỉ biết học đâu...bây h...kể cả thời gian mình đi học cũng thấy nhiều chuyện hay ho...còn bây h ở trường cũ nghe thằng bạn nói có 1 đôi...con bé thì 3 tháng nghỉ học...thằng bé thì bị đuổi...thế đấy...mà trường mình đây là lần đầu tiên...hay thật...đời nhiều cái mình ko ngờ...
    The one only I Love is You...I Love You...
  6. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Kệ thầy nó đi! Wan tâm làm gì! Miễn là nó tốt với mình, mình tốt với nó! Thế là đủ! Wan tâm đến đời tư wá đâu phải là hay!
    right here waiting for you

Chia sẻ trang này