1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một thằng con trai và một đứa con gái ( chủ đề tâm sự pằng pằng)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ranger04, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng con trai và một đứa con gái ( chủ đề tâm sự pằng pằng)

    Vào một ngày đẹp trời mùa hạ, có một thằng con trai bất chợt cảm thấy tình cảm dạt dào. Cũng lúc đấy có một đứa con gái chắc tình cảm dạt dào không kém. Có một lúc thằng con trai và đứa con gái gặp nhau, nhìn nhau, ôm nhau cái, chụp với nhau những tấm hình ... và cười với nhau.
    Sau đó nữa có một thằng con trai và thêm một đứa con gái hay hẹn hò nhau và có một đứa con gái nói với một thằng con trai rằng nó yêu sông như chính yêu đưa con trai đó vậy. Và ngày ấy có một thằng con trai và một đứa con gái ngồi trầm lặng bên chiếc cầu gần Sông để ngắm trăng sao và dòng sông cuộc chảy. Lúc ấy có một thằng con trai uống rượu với nhưng nỗi niềm riêng và nghe đứa con gái tâm sự về nhưng điều thuộc về quá khử của đứa con gái. Ngày ấy cố một đứa con gái yếu đuối và một thằng con trai đã mắc sai lầm ... và sau đó có một thằng con trai và một đứa con gái nói chia tay. Vì lúc đó thằng con trai đã nhận được một cái tát thâm tím mặt mày và lúc đó có một đứa con gái đã khóc ... đã qua.

    Ngày xưa có một thằng con trai và một đứa con gái mải miết ở hai diễn đàn khác nhau. Ngày xưa có một thằng con trai hay gọi điện cho đứa con gái đó để nghe cái giọng mượt mà qua điện thoại của đứa con gái ... có một đứa con gái hồi đó hay thích nhìn webcam của đứa con trai vì rằng đứa con trai lên webcam thật đẹp. Ngày ấy cũng có một thằng con trai thất hứa với một đứa con gái trong chính dịp sinh nhật của thằng con trai. Và sau đó đã có một đứa con gái bảo rằng đứa con gái đó sẽ chẳng gặp thằng con trai đó nữa đâu. Ngày xưa hơn nữa có một thằng con trai và một đứa con gái hay nói về những câu chuyện tình yêu của cả hai đứa ... để rồi mỗi tối có một đứa con trai và đứa con gái ngồi chiếm hữu cái điện thoại của cả nhà ... Và giờ đây có một thằng con trai và đứa con gái lại tham gia chung 1 diễn đàn mà đáng nhẽ ra là không thể. Và đứa con gái và thằng con trai lại hay gặp nhau nhiều hơn ... và ít ra dù có một mớ rắc rối vẫn còn một thằng con trai và 1 đứa con gái với mối quan hệ ngày nào ...

    Và đặc biệt có một thằng con trai của đất Hà và một đứa con gái đất Hải. Có một thằng con trai hay chịu khó ngồi nghe một đứa con gái đọc thơ và hát những bài hát chắc chỉ có riêng đứa con gái biết được. Có một thằng con trai và một đứa con gái thường hay gặp nhau ở một nơi chẳng dành riêng cho tình ban hay tình yêu vì cả hai đứa hay gặp nhau ở quán cơm mà thôi . Có một thằng con trai và một đứa con gái có đôi lần ngồi đọc thơ, hát và uống rượu ở bên một cái hồ tương đối sạch sẽ. Có một thằng con trai đã tự nhiên bật khóc vì một đứa con gái vì rằng thằng con trai .... Và hơn thế nữa có một đứa con gái chẳng hiểu quan điểm sống của một thằng con trai và thế là có một thằng con trai và một đứa con gái chấm dứt.





     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Khiếp ngày xưa là từ khi nào thế nhảy
    Thế em làm như thế này nhé
    Ngày xưa có 1 đứa con gái wen thèng con trai quen nhau qua mạng và tình yêu của họ bắt đầu từ ấy rồi vượt qua bao cửa ải họ đã đến được với nhau và tình nghĩa đó được đền đáp là họ thành vợ chồng với những đứa con ngoan <----hay hay

    Nhưng rồi đến ngày những đứa con hỏi ông bố bà mẹ (bây giờ là hiện tại nơi chúng ta đang sống) ngày xưa làm gì có nét hả bố mẹ chỉ bây giờ thôi chứ
    Ông bố, bà mẹ giật mình hoá ra cả 2 cungg đang mơ
    Ở đây ko phải ngày xưa hay nay ý nói chúng ta lên sống với chính hiện tại mình có những gì mình đã có và tận dụng nó cho đến khi những đứa con thật sự ra đời thì hãy nói đến xưa

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa con gái đi ăn xoài với một thằng con trai vào một buổi tối, và có một đứa con gái nhăn nhó thử 1 tí tẹo rượu nếp và đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng: "Tại sao lại có một thằng con trai thích cái thể loại nước uống này??? ".
    Có một đứa con gái và một thằng con trai gặp nhau rồi lại nói: "Tôi không yêu ông" "Tôi không yêu bà" Không thì thôi chứ tại sao một đứa con gái và một thằng con trai lại cứ phải nói ra cho đau lòng nhau... Có một đứa con gái ngạc nhiên vô cùng trong những ngày này... thay đổi nhiều lắm... Tốt hơn....
    Cứ đến một ngày trong tuần lại có một đứa con gái ngồi trong lớp, để rồi toe toét cười với 1 thằng con trai, rồi cứ tính toán giới thiệu mai mối này nọ... thế mà lại hỏng bét. Có một đứa con gái tiếc ngẩn ngơ... Có một thằng con trai vẫn còn đang nợ một đứa con gái một chầu kem đấy nhá
    Có một đứa con gái tin tưởng một thằng con trai, giác quan thứ 6 hay là một điều gì đó không giải thích nổi... Lòng tin, một đứa con gái "siuvo*nia" một thằng con trai cơ đấy!
    Có một đứa con gái và một thằngcon trai đáng ra không bao giờ quen nhau, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại có một đứa con gái và một thằng con trai quen nhau Vô tư lự và rất sinh viên ... Có một đứa con gái thích như thế, thích những gì trong sáng... không thực tế...
    Lâu rồi, hồi một đứa con gái chưa chuyển nhà, có một thằng con trai cứ 1 tuần vài buổi lại đến nhà một đứa con gái, dựng xe cạch 1 tiếng rồi cất tiếng gọi. Những buổi tối như thế có một đứa con gái ngồi sau xe một thằng con trai và có một đứa con gái thổ lộ..."Tao yêu mày lắm!! " Và có một đứa con gái tức anh ách trong bụng khi một thằng con trai không đáp trả bằng câu: "Tao cũng yêu mày lắm", thay vì vào đó lại là..."Hôm nay mày hâm à?" .... "Ừ"


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Một loạt các topic có cùng một mục đích tâm sự cùng nhau.. Hmm, đây có phải là bãi rác đâu, thải ra đấy, ai dọn???
    Ơ hay, chuyện đời............!
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nào để yên cho bạn hiền ý nào, bếcon
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay có một thằng con trai và một đứa con gái cùng nói chung một câu đáng lẽ ra là chúng phải nói với nhau lâu lắm rôi:"giá như hai đứa ngày xưa chán nhau ngay lúc mới vừa ... gặp nhau " rồi có hai đứa một nam một nữ vẫn bình thản đi cạnh nhau như hai cái mặt cười dửng dưng.
    Chính vào ngày hôm nay có một thằng con trai nhận được một cái mail mà nó đã đợi chờ từ những ngày của quá khứ xa xưa ... và có một đứa con gái nói với thằng con trai rằng sẽ tốt đẹp hơn
    nhớ xưa em bảo cùng anh
    nếu mai hai đứa chúng mình chán nhau
    Và vào ngày hôm nay chẳng đẹp trời mà cũng chẳng xấu trời có hẳn hai đứa con gái và hai thằng đàn ông ....


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    LẠi một thằng copn trai và một đứa con gái nữa nhé
    CÓ một thằng con trai và một đứa con gái ,quen nhau qua chat .
    Ccó một thằng con trai và một đứa con gái quen nhau trên tàu
    Có một thằng con trai vf một đứa con gái quen nhau trên xe oto .
    Có một thằng con trai và một đứa con gái quen nhau khi đi đổ rác .
    Gì nữa nhỉ ?nghĩ cái đã .
    Cứ 1 thằng con trai thì hay xuất hiện một đứa con gái <đôi khi không phải là thế >
    Cứ một đứa con gái chưa chắc đã xuất hiện nhiều thằng con trai .
    Mệt lém ,đau cả mắt ,ù cả tai vì chuyện :một thằng con trai dở người gặp một đứa con gái dở hơi .
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng con trai ... mải miết chạy đua cùng thời gian từng ngày từng ngày .. để cảm nhận nhịp sống đang dần trôi qua tiềm thức và tầm với.
    Chỉ có một thằng con trai vẫn hàng đêm khắc khoải với nỗi nhớ mong vô bờ bến
    Sáng nay và tối hôm qua có một thằng con trai lại yếu mềm với quá khứ của chính mình, thằng con trai đã không thắng được sức mạnh của con tim
    Một lần nữa có một thằng con trai tìm về chốn cũ, tìm về những kỷ niệm đã thành nhạt nhoà
    Và một lần nữa, vẫn thằng con trai lại thấy tất cả đã là quá muộn cho sự tiếc nuối của mình. Nắng từng ngày đã nhuộm vàng mái tóc lãng tử ngày nào
    Và bất chợt có một thằng con trai lục tìm cho mình một cái mũ chỉ để che đi khuôn mặt đang dà dặn đi hàng ngày với những đêm triền miên mộng mị
    Hôm nay đã có một thằng con trai khác, thằng con trai đó đã dám nói lên lần cuối cùng tiếng yêu thương của mình để rũ bỏ tất cả. Hôm nay nó đã có được một sự thanh thản cần thiết cho những chuỗi ngày sống vô vị và thiếu tình cảm.
    Và tất nhiên sẽ có một đứa con trai sống càng khô khan và lí trí đôi khi cứng rắn một cách quá mức


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    nhìn chúng nó nói về ngày xưa mà sao tôi hic..hic tủi thân quá !
           sun + moon = ???
    welcome to Kinh Bac club http://ttvnol.com/bacgiang_bacninh.ttvn
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay vẫn thấy một đứa con trai đang chạy đua với chính mình với những định kiến và ý kiến khác nhau của những người thân
    Và có một đứa con trai đang dừng chân lại để nhìn xem quanh mình những gì đang xảy ra với những người thân của mình ... và bỗng chợt nhận thấy mọi thứ xảy ra chẳng có dấu ần gì của mình
    Và hơn nữa thằng con trai đã nhận ra rằng ít nhất rằng vẫn còn có một đứa con gái vẫn hàng ngày cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nó
    Và đặc biệt hôm nay thằng con trai đó đã biết cười không nhếch mép như những ngày qua để thấy rằng mối tình của nó dành cho đứa con gái ngày nào vẫn còn nguyên mà không bị sứt mẻ bởi những bon chen vật chất tầm thường ....
    Ngày mai sẽ có một đứa con trai biết chờ đợi cho một tình yêu mà nó và đứa con gái đã nuôi dưỡng những ngày qua .. nó biết rằng đứa con gái vẫn còn rất nhớ nó dù rằng cuộc sống đang cuốn cả hai đứa đi theo những hướng rất riêng biệt và nó biết rằng nó cần chờ đợi và làm tất cả ... và có một đứa con trai chuẩn bị chúc mừng đứa con gái mà nó yêu ra trường ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này