1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có một thời như thế !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tauphabang, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    có một thời như thế !!!

    là một chàng trai miền Bắc nhưng ngày xưa mình lại từng yêu một người con gái NT ở đường 2/4 mới hay chứ,giờ thì tất cả đã trở thành kỉ niệm rồi nhưng mỗi khi nhắc đến NT là kỉ niệm lại hiện về,chẳng biết là vui hay buồn nữa ...
  2. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Một Chàng Trai miền biển,,, một cô gái chân quê,,, Yêu rồi giận,,, Xa nhau lúc nào không rõ...
    5 năm rồi em vẫn đơn côi,,, tôi đã sánh bước bên người yêu mới...
    Em có giận tôi ... lẽ nào ...
  3. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    lẽ nào lẽ nào híc híc lão fụ tình tôi hahhahha loã Rồng@ trùm dụ con gái chân quê rồi bỏ còn người ta 1 mình thôi thì ta hãy nâng ly trước là để mừng lão quen được 1 cô em mới dzô1,2,3dzô sau là buồn cho mình vì đã cô đơn ko được như lão!hehe
  4. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc,,, anh không phụ tình ai hết nha,,, tại người ta không thèm yêu anh chứ ,,, bây giờ không ai yêu họ,,, họ mới nhớ tới anh,,, ôi đời là bể khổ,,, tình là dây oan.
    Xin hỏi mọi người,,, có ai đã bỏ được sự cám dỗ trước mắt để ngoái lại đằng sau,,, có khối người đang cần mình nhìn lại đấy chứ,,, trả lời tui xem,,, Ai mà chẳng có một thời trai trẻ,,, BỒNG BỘT..........................
  5. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Này ông anh ơi ,biết là ai chả có lúc "bồng bột ",rưng cơ mà cũng phải biết kiềm chế chớ ,kẻo đến lúc ông hết cơn "BỒNG BỘT " rôi chỉ khổ con nguời ta thôi .
    Đã biết nói,"đời là bể khổ ,tình là dây oan " thì đưng nên thả sợi "dây oan" đó lung tung nhé.!
  6. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hehêhh nói vậy thì tớ bồng bột bao nhiêu lần rồi nhỉ ôi nhiều quá nhớ không hết. Riêng với lão rồng thì nhìn cái mặt là biết ngay người bản chất hiện lên trán nhìn rõ to
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    kỷ niệm là một thứ gì đó trong lòng anh nhưng anh không muốn nó cứ ở trong lòng, có phải vậy không? mấy ai sống vui khi vùi vào những kỷ niệm?
    vậy đó, khi anh cố quên đi, thì hình ảnh - kí ức và thời khắc cứ ám ảnh, những giấc khắc khoải đến nhỏ giọt đau
    lâu lắm rồi mới gặp topic hợp ý ( hình như hơn 1 năm ), tiếp tục nào anh bạn, và thôi đi những kẻ kia.
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau đi để rồi mai chia ly,ngày kia lại tìm đến nhau-nếu ko gặp em đời ta đã khác nhiều rồi,nếu ko gặp em thì ta yêu người khác-cái thời yêu trẻ con đó đã qua rồi.Kể ra thì cũng buồn phết đấy.Tình là thế chăng,lòng người là thế chăng,yêu rồi lại đổi thay làm sao biết đâu là tình.Đành lòng thế thôi,tình người chỉ thế thôi, đành ôm mối riêng mình,lòng tự ủi an.Làm sao biết trái tim em trao về một ai đó,rồi em sẽ đớn đau hay em được gặp yên vui,anh nguyện cầu người sẽ có một tình yêu ....
  9. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng em đã yêu anh,,, nhưng anh không thể dối lòng mình được,,, yêu em hay lợi dụng em,,, chỉ là một mà thôi khi anh đến với em mà không có một rung động con tim,,, Em vẫn chờ sao...???
    Em nhắm mắt,,, em chờ đợi ,,, anh hiểu em đợi gì,,, nhưng anh không thể,,,
    Hôm nay nhớ về em,,, anh ước gì ngày xưa anh đã,,, Anh và Em nay ta quá xa nhau rồi...
  10. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có những kỉ niệm hay và đẹp và cũng chưa chắc mọi người yêu kỉ niêm đó .bởi kỉ niệm chỉ làm cho người ta thêm đau buồn mà thôi,vậy thà quên nó đi hay hơn là cứ nhắc lại ở phía trươc chúng ta con nhiiều kỉ niêm đang chờ chúng ta

Chia sẻ trang này