1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một thời như thế

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    có một thời như thế. nó đau đớn nhận ra nó đang có khả năng vuột mất chuyện đó 1 lần nữa. cả cuộc đời nó tôn thờ tình yêu chân chính nhưng sao suốt quãng thời gian nó đã sống nó chỉ có thể bắt gặp tình yêu chân chính trong những trang tiểu thuyết. buồn thay cho nó. nó đã ao ước mình có được một cái gì như thế...tìm kiếm....rồi lại kiếm tìm. nó đã thấy. nó đã tìm được. sao nó không giữ được. chẳng nhẽ giữ gìn chuyện đó thôi mà lại khó đến thế???? chẳng nhẽ nó thực không phải là một người biết cách cư xư thế nào cho phải????
    mặt hồ phẳng lặng...chỉ có hai đứa...ngắm mặt trời lặn.......có một thời như thế..........
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mà chuot_u viet chuyen nay cho người bạn nào vậy, nói cho mọi người bít được không hả. Tôi tò mò lắm.

Chia sẻ trang này