1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một thời vừa mới bước qua

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có một thời vừa mới bước qua

    Có một loài hoa cánh nhỏ li ti màu trắng vẫn rụng đầy sân trường mỗi độ xuân về. Mỗi người gọi một kiểu nhưng lũ học trò chỉ thích một cái tên duy nhất: Hoa xưa, hoa của ngày xưa hoa của kỉ niệm ,hoa của những buổi cắp sách tới trường. MÀu trắng giản dị thanh tao lẫn trên nền xanh của cây , của trời , mỗi làn gió qua lại bay bay như những giọt mưa xuân. Những bông hoa lân xvào kỉ niệm, ôm ấp cả một thời hồn nhiên trong trắng. Thời cấp III không lo toan bận bịu, ko toan tính bon chen, tình bạn lớn dần trong màu hoa tinh khiế. Tình cảm dành cho nhau vô tư và thơm như nắng mới, cuộc sống được hồi sinh trong những buổi tới trường. Dắt tay nhau đi dưới hàng cây nhớ con đường đổ dài bóng nắng, nhớ những chiếc lá cuốn đều theo cơn gió nhớ những buổi chiều hoàng hôn lịm tắt bên lăng. Con đường đẹp diệu kì trong giáng chiều le lói, trong tiếng cười tròng vắt của những đứa học trò. Cáng xa lại càng nhớ, lại càng yêu những ngày tháng xưa được ngồi bên nhau, được trò chuyện tâm sự, được yêu thương hết mình ko một chút đắn đo. Một cái xiết tay nhẹ xoá tan bao giận hờn cãi vã, một trận mưa hoa tưới mát cả tâm hồn, một tiếng hát cất lên trong ko gian yên lặng, bóng chiều loang lổ đẹp như một bức tranh. Trong buổi chiều tà, gió thổi tung mái tóc, hít một hơi dài bao nhiêu lo toan buồn phiền bỗng như tan biến, trong trắng một trái tim học trò.
    Trong thiên đường ấy có một thiên thần bé nhỏ xinh xắn , đáng yêu đến lạ kì. Cậu ko thích vùi đầu vào sách vở, chỉ muốn mãi chơi trò rượt đuổi với cô bạn dễ thương của mình, người mà cậu vẫn hằng yêu quý. Cậu hỏi mẹ, một người phụ nữ dịu dàng mà cậu vẫn nghĩ là một nàng tiên : mẹ ơi năm sau con hẵng thi có được ko? Mẹ cậu cười hiền từ ko đáp mà chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu bé nhìn theo cô bạn đang tung tăng trong sân trường rợp bóng cây. Cô ko dừng lại, cô ko chờ cậu chơi cùng, cô vẫn tiếp tục trò chơi của mình, tung tăng, ánh mắt cô trong veo trong nắng

    Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả mọi ngưòi đều khóc chỉ mình con cười
  2. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Save the best for last ! Doan Mai

    Cha mẹ là của cải .
    Anh em là chỗ dựa .
    Bạn bè là cả hai !
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ừ ngày còn học cấp 3 đi trên đường phan đình phùng với hoàng diệu vào lúc này thì thích thật hết hoa sữa , rồi đi dưới tàn cây bàng sao cảm thấy vui thế .Bạn bè bây giờ mỗi đứa 1 ngả gặp lại thấy thay đổi nhiều quá cũng những đứa bạn thân ngày nào nhưng đã thay đổi trong cả cách nghĩ lẫn cách sống .Quay lại chợt thấy mình cũng đã thay đổi......................
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thành fố mình thay đổi nhiều quá ! những con đường ngày xưa ta đã từng qua ... một góc fố có người lén dúi vào tay ta cành fượng đầu mùa ...một hàng cây mùa hè điệp rải vàng nhớ mong thời áo trắng ...một cơn mưa rào trút sạch con đường đã qua nhưng không thể xoá nhoà những gì êm ấm trong tâm hồn ...tất cả hình như đã biến mất ...cây fượng đêm cuối năm cả lớp mình vắt vẻo , cái hồ với bao chuyện ma < người chết đuối > đêm ấy chúng ta đem ra doạ nhau khóc thét ...cái thì bị chặt cái thì bị lấp ...
    nhưng cuối cùng thì vẫn còn chúng ta với nhau đúg ko ?????
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    No dang ngoi hoc bai tren gac, bong dien thoai reo vang,..no nnhac may
    - alo
    - cho co gap me chau
    - da me chau ko co nha a, co viec gi ko co (no dnag noi doi)
    - nay nha, dung co goi no la me nua, no ko fai la me may, no la con di~, goi no la con di~,
    - co dung co xuc fam me chau
    - me may di ngoai tinh day, tao co bang chung day nay, ...
    no shock that su, no muon khoc oa len nhung no ko dam khoc o nha...
    HOm qua no vua gap lai nguoi ban ma no rat quy, mot nguoi rat tot..anh tot tu trong ban chat con nguoi anh, anh ko bao gio toan tinh dieu gi,..va giay fut nay nguoi duy nhat ma no co the nghi toi la anh, no can co mot ai do lam cho long no diu bot lai. Va no da dung, no den nha anh, ngoi khoc nhu mot dua tre truoc mat anh, anh van the diu dang va an can, no ko he hoi han vi da toi gap anh, bonnnng nhien no cam thay anh than thiet hon bao gio het, than thiet hon la no tuong, hon la no nghi,..anh da khien cho no cuoi..anh co biettai dac biet la luon khien cho moi nguoi cuoi duoc ,trong bat ki hoan canh nao..Con mot nguoi nua ma no muon dc chia se, do lamot nguoi ban chat,mot nguoi no dadem tat ca nhung noi niem cua minh dematam su, de machia se, de no ko fai lam buon them mot nguoi nao o cuoc song ben ngoai,...su chia se khien nnno diu bot..Buoi chieu hom do, no da online ,no gap nguoi ban chat do, no dakehet voi anh , da co chuyen gi, no da lam gi,..nhung anh da fan lai tat ca nhng gi no noivano trong doi, anh bao no da lam sai...no ko dc lam nhu the, no fai chiu dung noi dau mot minh, no la motke yeu duoi vahen nhat ...nuoc mat moi kho da lai truc trao ra, no dau long biet bao...anh da lam cho no that vong no da tin tuog anh bietbao nhieu..Buoi toi , bo ve, nguoi dan ba ay lai goi dien,..no ko biet la bao gio, co the ngay mai, co the ngay kia...co the vacung co the la ko ..gia dinh no se tan vo...no nho lai nhung dieu anh da noi cho no chieu nay,..tim no dau nhu cat..no co cam giac cua mot nguoi ko biet bau viu vao dau , no ko biet fai tin tuog ai ....no chi biet khoc, khoc ca dem
    Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả mọi ngưòi đều khóc chỉ mình con cười
  6. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nao chia xa người ta mới thực sự nhớ.
    Chỉ khi nào mất đi người ta mời thực sự tiếc.
    Chỉ khi nào qua đi người ta mới thưc sư quí.....
    Tôi thực sự yêu thích mục ấu thơ rong tui là ....,và bây giờ thật vui vì có 1 nơi đe giãi bày tâm lòng.tôi đã từng trải qua nhưng điều đó và tui tin chắc các bạn ai cũng vậy.đó có thể chỉ là ngày hôm qua thui.vâng để nhớ nhưng đưng để nó làm nhỡ tương lai của mình,hãy lam sao để 1 thời vừa qua đấy luôn la những kỉ niệm đẹp đẽ nhất

Chia sẻ trang này