Chẳng ngờ có một ngày anh lại vào Tâm sự lập lopic " biết điều "thế này. Nhưng có lẽ anh nên gửi lời cảm ơn diễn đàn đã cho anh thoả chí...Chí Phèo mà lâu nay anh cứ ngỡ là chính nhân quân tử trong anh Trước hết ko biết anh nên " chửi " hay nên cảm ơn cô, ba hồn bảy vía cô . Nếu như ko có cái ngày ngồi cafe cô trách anh "Dạo này cứ gặp anh là thấy chửi, anh chửi cuộc đời chán anh lại chửi con người, anh nên vào diễn đàn trái tim việt nam mà gia nhập hội...chửi. Ở đó người ta chửi nhau ...đã lắm ! ". Tưởng gì chứ ttvnol ngày trước anh cũng có vài tài khoản trong đó, tài khoản ảo anh quên bu nó đi cái pass rồi. Tài khoản chính thì cái mặt anh chình ình từ những năm 05 đầy ra đó. Người ta lại chửi vào mặt anh, thôi thì cái tên Perin84 của anh đc ra đời từ đó. Anh nghĩ cái tên anh cũng như hình ảnh một Chí Phèo điển hình trong này. Thôi thì anh lại chửi, anh chửi cái xã hội phong kiến áp bức ( à quên cái trang xã hội ảo ttvnol này ). Sau đó anh lại chửi vào mặt bọn... Bá Kiến (... cái này anh cứ phải chấm chấm, mút mút kẻo chẳng may nó lại ẩn mất của anh) Công nhận vào đây vui thật, đc nghe chửi khoái chí rồi lại đc chửi, cứ vào topic nào chưa thấy chửi là bứt rứt trong người, cứ thành quen, thành ra miệng lẩm bẩm như một vài người " cứ thấy chửi nhau là vui rồi !". Mem chửi mem, mod chửi mod, mem chửi mod, mod chửi mem. Cáo bị chưỉ, gà cũng bị chửi. Ngu bị chửi, khôn quá cũng bị chửi. Đã vậy người bình thường còn bị chửi là...nhạt nhẽo . Giờ đây anh chửi đã rồi, anh gửi lời cảm ơn ttvnol và anh té. Anh té rồi, ai thích chửi anh thì cứ chửi, chửi mệt nghỉ thì thôi []