1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một Tibet khác

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 29/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    Lhasa không phải là một thành phố lớn hẳn, nhưng cũng không đến nỗi quá nhỏ. Từ trên máy bay có thể nhìn thấy cứ cách một dải núi là một thung lũng bằng phẳng trên cao nguyên hình quả trám, cứ liên tiếp tầm 4 - 5 thung lũng vậy người ta lập nên các khu dân cư cho người Hán ở, và liên kết với nhau bằng đường hầm hay những con đường nhỏ vắt vẻo bám theo triền núi. Lhasa không nằm ngoài trong số đó, chỉ có khác, nơi đây là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng - Trung quốc, nơi đây trước năm 1961 là một đất nước hoàn toàn độc lập kể cả kinh tế, chính trị, văn hoá.
    Nói về địa lý và lịch sử, phân khúc từng vùng miền... ở đây trong một bài viết thiên về ký sự ảnh tôi không trình bày nhiều, chỉ viết theo những gì mình chứng kiến. Kể cả trong phần thuyết minh của bác hướng dẫn viên cũng có những kiến thức sai lệch không rõ ràng, tôi cũng chấp nhận theo kiểu: Được đâu hay đó, chính phủ chỉ đạo như thế nào ta hiểu vậy. Nguồn thông tin có được tương đối rõ ràng có thể dùng google tra về lịch sử Tibet trên một số kênh BBC, LP... hay wiki media...
    Luớt qua Jokang Temple và Bangkor street:
    [​IMG]
    Cột cờ: Biểu tượng của sự may mắn và mong ước của người Tây tạng
    [​IMG]
    Potala nhìn từ phố Bangkor
    [​IMG]
    6 h chiều, đã hết giờ tham quan, chúng tôi bắt taxi đến Sera monastery cách Lhasa chừng 5km. Tất cả nằm ngoài chương trình dự kiến. Đường vào tu viện vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tiếng quạ kêu và chắc đó là một trong những giờ phút tuyệt vời nhất của tôi tại Lhasa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sera monastery nổi tiếng với những bài giáo lý bằng hình ảnh trực quan, nghĩa là các vị Lạt ma truyền chân kinh cho học trò qua một ngôn ngữ khác rất đặc biệt. Chúng tôi đến khi đã quá giờ giảng bài, tuy nhiên đó cũng là một sự may mắn. Không khách du lịch, không quân đội kiểm soát,không người thu vé vào cổng... tất cả chìm trong im lặng của một tu viện ráng chiều.
    Tĩnh tâm một chút, nghe đâu đó văng vẳng tiếng đọc kinh rì rầm. Chúng tôi lần theo một ngõ nhỏ sâu hun hút và bất chợt gặp các thầy Lạt ma đang miệt mài kinh sử:
    [​IMG]
    Có chú tiểu dường như đôi mắt mơ màng...
    [​IMG]
    Và vị lạt ma bên gốc thông già:
    [​IMG]
    Vị Lạt ma trưởng (sư thầy)
    [​IMG]
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ui, ngưỡng mộ anh quá. Không hiểu đến bao giờ em mới có cơ hội đi đây. :)
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Để có được những bức hình chụp các vị Lạt ma đang học kinh Phật trên, tôi cũng phải nhờ đến sự may mắn mà không lý giải nổi. Nơi các ngài tu luyện nằm trong một ngõ hẻm nhỏ sâu hun hút, nếu đi vào giờ tham quan chắc không có cơ hội vào đây được, và may mắn hơn khi chính ngài, bằng ngôn ngữ biểu cảm đã cho phép duy nhất tôi được tham dự buổi lễ cầu kinh hôm đó. Vì không có ai soát vé nên cứ lặng lẽ theo một tốp người đi lễ muộn tiến vào. Từng bước từng bước chân nhè nhẹ, đến nỗi không dám ho he một tiếng nào sợ phá vỡ cái không khí tĩnh mịch của buổi chiều trong tu viện. Chính tại nơi đây, Sera monastery, có lẽ tôi mới cảm nhận được một phần nào đó không khí của vùng đất thiêng....
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Rời Lhasa, chúng tôi lên xe đi tới một trong ba hồ thiêng trên vùng Tây Tạng, Yamdrok Lake.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe 4 x 4
    [​IMG]
    Chàng trai "bé nhỏ":
    [​IMG]
    Đồng hồ chỉ độ cao: 4300m
    [​IMG]
    Đi nửa vòng quanh hồ, nhảy ùm xuống thử xem như thế nào. Nước hồ có chút gì đó mằn mặn. Chàng trai Cafu cứ nằng nặc đòi thử xuống xem bơi như thế nào, nhưng nghe chừng không thể vì rất lạnh.
    Ven hồ, đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ
    [​IMG]
    Và biểu tượng của người Tibet: Quấn một khăn quàng trắng lên, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc
    [​IMG]
    Mặt hồ như một thế giới thần tiên, xa xa là núi băng. Biết chắc chắn sẽ khó mà quay trở lại được xứ xở này....
    [​IMG]
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thảo nguyên bao la và đàn trâu Yak - nguồn sống và biểu tượng của vùng đất cao nguyên Tây tạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trâu Yak đen
    [​IMG]
    Trâu Ỵak tại Potala (trâu vàng)
    [​IMG]
  6. gagodioto

    gagodioto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài viết mộc mạc mà rất giàu cảm xúc.
    Sự đi, trải nghiệm và chia sẻ của bác thực sự sâu sắc mà không phải người nào đi Tibet về cũng dễ gì có được...
    Cảm ơn bác đã cho chúng em mở rộng tầm mắt, được ngắm nhìn Tibet dưới một lăng kính khác..
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tibet - giấc mơ xa xôi đó đã trở thành hiện thực
    Còn gì tuyệt vời hơn khi có những người hiện thực hóa giấc mơ đó cụ thể hơn? Ngay từ lúc đặt chân lên Tibet, tôi đã nảy ra ý nghĩ có ngày quay trở lại trên lưng xe đạp ngao du trên độ cao 3500m. Ý nghĩ đó có quá hâm hâm không nhỉ? Thực tế đã có những con người như vậy, chỉ tiếc là xe ô tô đi quá nhanh...
    Chàng lãng tử một mình xuyên Tibet
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường quay trở lại Lhasa, tôi cũng gặp một tốp đạp xe, nhớ tới Ê mông quá
    [​IMG]
    Và một chiếc xe đạp dựng bên lề đường
    [​IMG]
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi nghỉ chân trên một thị trấn nhỏ dọc đường. Không thể ăn được bất cứ món gì của người Trung quốc, đặc biệt là món lẩu vì toàn cay và đầy dầu. Duy nhất có một món ăn thường trực là cơm rang trứng, giá 15 Tệ/suất
    [​IMG]
    Gặp một vị Lạt ma rất hiền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Những đỉnh đèo ở Tibet
    Bạn tôi hỏi: Thế mày ấn tượng và cảm xúc gì nhất? - Những đỉnh đèo, bầu trời và không khí trong vắt. Nơi đây tao không phải nghĩ gì về Hà nội ngột ngạt nóng bức, được thoả đôi mắt ngắm phong cảnh xa ngút chân trời.
    Con đường tôi đã đi, xa tít tắp, lên và xuống như một sợi chỉ suốt..

    Nghỉ ở độ đỉnh đèo cao 5248m
    [​IMG]
    Đâu đâu cũng tràn ngập sắc cờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất Tibet: Kharola Gracier
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ở Shigatse:
    Shigatse là thành phố lớn thứ hai trong vùng, cũng chỉ là điểm nghỉ chân dọc đường. Đường phố thưa thớt dân cư, chủ yếu vẫn chia ra hai vùng người Hán và người Tạng.
    Sự đối lập giữa khu nhà ở của người Trung quốc và người Tạng
    [​IMG]
    Một bên là dãy phố cao tầng, còn khu người Tibet sống lụp xụp trong những dãy nhà thấp gần tu viện.
    [​IMG]
    Lang thang trong khu phố của người Tạng
    [​IMG]
    Những hình ảnh rất đời thường
    [​IMG]
    Trước cổng một khu dân cư
    [​IMG]

Chia sẻ trang này