1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một Tibet khác

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 29/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ sáng:
    [​IMG]
    Hai bố con
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng ở chợ
    [​IMG]
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    Tashilumpo monastery - những hình ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đất Phật - đời thường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cũng đã nửa thế kỷ, chừng đó thời gian Tây Tạng bị cưỡng bức bởi một dân tộc quái đản đến dị thường.
    Cầu chúc cho một ngày không xa, đất Tạng trở về với người Tạng, nơi đất Phật không còn bóng dáng ngoại lang xâm lược.
    P/s: Có phải đến với Tibet, làm Tien2010 trở khác, sao mà giọng văn lạ quá
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì được chứng kiến, chắc chỉ vài năm về sau tất cả sẽ bị hán hoá toàn bộ, từ những vị lạt ma trụ trì trong chùa đã và đang được gửi đi đào tạo ở Bắc kinh, khi về lãnh đạo tu viện có xe đưa đón quân lính hộ tống đàng hoàng, bọn trẻ con lớn lên sẽ được nhồi nhét kiến thức của Mao trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, thế thôi.
    Còn đâu cái hồn của người Tibet xưa nữa. Muốn thay đổi ư? Trong vòng 100 năm, khó lắm.
    @chú kilotu:Lâu lắm không gặp, không biết vợ con gì chưa? Văn vẻ thế nào, a thấy gì viết đấy, có khác đâu.
  6. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Hồi người Hán đi lên chiếm Tây Tạng, họ gọi là đi "giải phóng" Tây Tạng . Đường đi chính vẫn là đường Tứ Xuyên - Tây Tạng.
    Em nghe mọi nguời nói vùng đất nguyên gốc Tây Tạng nằm ở phía bắc cao nhất Ấn Độ, văn hoá thuần chất Tạng từ xưa đến nay. Ở đây, thì không còn bị Hán hoá, và hy vọng cũng không bị Ấn hoá... Nhưng dù sao, một lần trong đời đi được lên Tây Tạng, cao nguyên của thế giới, là mãn nguyện rồi.

    được casanova0611 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 03/07/2010
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

     

    Em đã đến vùng Sikkim, Ấn độ, đến khu tự trị Tibet .
    Để đi sâu vào khu tự trị, cũng cần phải qua công ty du lịch bảo lãnh, đi từng chặng khoảng 1, 2 tiếng lại có một chốt quân đội chặn barrier.
    Ở đây, người Tây tạng vẫn mang trong mình hơi thở của vùng đất cao nguyên lộng gió, sự phóng khoáng và đôn hậu.
    Song, việc đầu tư đường xá, phát triển du lịch tại Sikkim cũng đồng nghĩa với việc di cư của nhiều người Ấn độ tới vùng đất này làm ăn.
    Tại điểm địa đầu của Ấn độ, Zero point tại khu tự trị Tibet, được phòng vệ cẩn thận, đặc biệt tránh sự lôi kéo từ phía Trung Quốc.
    Tại Sikkim, người Tây tạng không bị chèn ép nhiều như quê hương Lassha theo lời kể của a.Tien2010, nhưng cũng không mang nét thuần Tây tạng như mình tưởng tượng
    Cao nguyên rộng lớn, hồ nước trong vắt, nắng, gió và con người hồn hậu theo bức ảnh của anh, thực sự làm em nhớ Sikkim quá. Cảm ơn anh về những bức ảnh
     

    được casanova0611 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 03/07/2010
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0


    @sunny: Trong topic này chỉ chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe, trong những sáng sớm lang thang một mình. Ảnh hưởng của người Trung quốc cũng có mặt rất tốt của nó: Đường xá mở rộng, du lịch phát triển... Nếu thử hình dung xem còn vương triều trước đây của người Tibet cũ, ta chưa chắc có điều kiện được đi tham quan ngang dọc tự do dễ dàng như thế này.
    Cũng đã từng nghe nói tới vùng Srikkim thần bí đó, nhưng trong chuyến hành trình là hữu hạn, thậm chí không đủ thời gian đi tới vùng phía tây xa xôi.. Nếu có thể, sunny có thể chia sẻ ảnh ọt, bài viết về vùng Srikkim trên cùng topic này, anh rất muốn biết thêm, thanks.
     

    được casanova0611 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/07/2010
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bầu trời Hà nội xanh ngắt không một gợn mây. Những ngày nắng nóng đã quay trở lại, tuy nhiên còn có vẻ dễ chịu hơn không khí oi bức và tù túng bởi bụi đường, khói xe. Hà nội giờ cao điểm theo miêu tả của vov giao thông: Như một bức tranh tĩnh vật, tất cả mọi phương tiện dồn ứ, ùn tắc không thể di chuyển được. Còi và xe hỗn độn. Đường phố nhếch nhác như chưa từng có một thủ đô ngàn năm như thế.
    Tôi lại nhớ tới thảo nguyên bao la. Có những lúc dừng xe lại, ngồi một chỗ và lặng yên ngắm trời mây cả tiếng đồng hồ không muốn dời đi, dù đường vẫn còn dài và xa tít tắp. Khoảnh khắc đó lúc nào quay trở lại, dẫu chỉ trong giấc mơ...
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Du lịch và những mặt trái của nó
    Tôi đã tiêu khá nhiều tờ 2 tệ để trả công cho những bức ảnh, mặc dầu không mong muốn. Đã có những lúc làm điều tương tự như cho kẹo, bánh hay một số đồ chơi trẻ con thích dọc đường đi, tuy nhiên dường như những cái đó không mang lại ý nghĩa thực tế. Những bức ảnh chụp vội cứ làm người ta ngài ngại.
    Một cậu bé rất dễ thương cố bám riết lấy cửa kính xe để xin bằng được vài đồng lẻ:
    [​IMG]
    Còn cô bán hàng thì từ quay mặt thẳng thừng khi tôi tỏ ý nói không...
    [​IMG]
    Những chiếc lều được dựng trên đèo Karola Glacier cho người Tibet ở. Khách du lịch vô tình đứng trước cửa chụp ảnh sẽ bị đòi riết từ 2 - 5 tệ cho tới tận khi bước đi
    [​IMG]
    Nhiều người tránh mặt trước ống kính...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này