1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ MỘT TÌNH YEU NHƯ THẾ!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leona_da_vinci, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leona_da_vinci

    leona_da_vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT TÌNH YEU NHƯ THẾ!!

    Đó là mối tình đầu của tôi khi tôi đang học lớp 11 sau một năm học chung lớp 10 nay tôi mới thực sự nhận ra một cô bạn cùng lớp đã gây cho tôi một sư chú ý đặc biệt. Tôi ngày càng tìm mọi cách để được cô ấy chú y, được đến gần cô ấy hơn, đươc nói chuyện với cô ấy . Mối lần đươc nói chuyện với cô tôi cảm thấy thời gian như trôi đi nhanh hơn, lúc đó tôi chỉ muốn thời gian ngừng lai để tôi đươc ở bên cô ấy mãi mãi. Sau đó chúng tôi cũng đã có những lần hò hẹn, những lần đi chơi cùng nhau. Nhưng rồi cũng như bao mối đầu khác chung toi đã gặp những răc rối rồi chúng tôi cũng đã chia tay. Tôi thì đi học chuyên nnghiêp còn cô ấy thì ở nhà phụ mẹ bán hàng. Rồi cô ấy có người yêu mới. Mỗi lần về nhà tôi vẫn đến nhà cô ấy chơi. Tuy không nói ra nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn tuy đã 5 năm trôi qua. Không biết có phải tôi vẫn còn yêu cô ấy không?????? Các bạn nói cho tôi biết với nhé và tôi có nên cố gắng trở lại với cô ấy không các bạn ơi??

    Leona De Vinci[/size=6
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn phải dũng cảm lên chứ! Tôi cũng đã trải qua tâm trạng như bạn. Giờ đây tôi cũng không biết người đó còn tình cảm gì với tôi hay không nhưng tôi vẫn sẽ hỏi một lần cuối để check lại lần cuối. Tình yêu cũng rất cần lòng dũng cảm. Biết đâu cô gái kia cũng đang chờ câu hỏi của bạn!
    [/red][/size=4]
    Autumn
  3. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quả thật khi người ta nói mối tình đầu rất khó qwên, cho dù đó chỉ là một cuộc tình thoảng qua, một niềm vui trong chốc lát....Chỉ đến khi chuyện đó sảy đến với chính bản thân mình mới thấy điều đó đúng, sai như thế nào.
    Chuyện của anh đã sảy ra và chìm trong quá khứ những 5 năm rồi.Một thời gian đủ để mọi chuyện thay đổi, con người thay đổi và những kỉ niệm đẹp của thời xa xưa ấy chỉ còn đọng lại trong tâm trí anh, còn đối với chị ấy có lẽ đó ko còn là gì nữa.Giờ đây chị ấy đã tìm được hạnh phúc mới, bên một người mới...Anh chỉ còn lại một chút buồn khi gặp lại người xưa mà thôi( bởi khi đó cái quá khứ ngày xưa lại hiện về rõ nét trong anh)....Bây giờ anh lên cầu mong cho chị ấy đưọc hạnh phúc.Và anh hãy để cho cái quá khứ từ năm nào ngủ yên trong anh...hãy đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình và giữ gìn hạnh phúc ấy, đừng đẻ mất đi mọt lần như thế nữa....
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  4. leona_da_vinci

    leona_da_vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cac ban đã cho minh những lời khuyên, nhưng thú thực la mình không biết nên nghe theo ai nữa.
    Thực ra thì cô ấy đã chia tay người yêu và trong thời gian này minh vẫn thuờng đến nhà cô ấy chơi. Trong lý trí mình vẫn biết rằng để trở lại với cô ấy là một điều rất khó khăn nhưng lại luôn có một cái gì đó trong con ngưòi mình nó cứ như muốn đẩy mình đến với cô ấy . Hiên giờ mình cứ như la một người đứng giữa ngã ba đường không biết nên chọn con đưòng nào cả
    Leona De Vinci[/size=6
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1, nếu cảm thấy còn yêu thì cứ thử quay lại xem
    2, bạn thì còn yêu, nhưng cô ấy thì còn không? Đó mới là vấn đề.

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này