1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    1. Xoá chữ ký của mình và chỉ giữ nội dung chính thôi nè (khi quote lại bài), nếu không thì bài viết sẽ bị hide như trên đó bạn ^^
    2. Theo google, mình tới blog của Hiền Anh, giật mình nhiều lắm, có lẽ là trùng hợp. Đưa link cho bạn bè, ai cũng bảo lạ quá đi thôi, sai lại giọng thơ giống nhau tới vậy. Sự trùng hợp này thật kì lạ. Thấy vui vì có người c-ả-m giống mình đến thế ^^ Cảm ơn bạn đã mang đến món quà kì lạ này cho mình nhé
    NK: Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Với cậu. Với em Chúc mừng cho giấc mơ 2 năm trước giờ đã thành hiện thực. Song hành nơi trời Âu, xin đừng quên nhau nhé

    [nick]
    Được dqqb123 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 21/02/2010
  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    NHẮN
    Nhấc bước chân rón rén
    Mắt khe khẽ nhắm nghiền
    Mộng ước chuyện thần tiên
    Là gì ?
    Nhấc bước chân ra đi
    Mắt to tròn nhìn thẳng
    Mộng ước xưa đằng đẵng
    Là vì ?
    Mở rộng lòng thêm đi
    Vấn vương gì xưa cũ
    Gói nhớ thương nhắn nhủ
    Chuyển fax vào hư vô
    Hứng giọt lệ nóng khô
    Thương má em hây đỏ
    Hà Nội ngày trở gió
    Đêm ôm sầu bơ vơ
    Quay ngược kim đồng hồ
    Đi anh !

    [​IMG]
    Được dqqb123 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 21/02/2010
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    GIỌT ĐẮNG
    Giọt cà phê màu đất
    Đắng !
    Đắng ngắt !
    Tận tim !!
    Giấc mơ dang dở tìm
    Đâu ?
    Đi đâu ?
    Lặng Tiếng !!
    Cốc tách buồn im miệng
    Đếm giọt sầu buông rơi
    Tí tách khúc chơi vơi
    Chờ !
    Đợi !
    Giọt cà phê của tôi
    Cay xè
    Nơi khoé mắt
    Giọt cà phê màu đất ...

    [​IMG]
    Được dqqb123 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 22/02/2010
  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    VÔ VI
    Tôi nhớ người con gái
    Tuổi Ba Sáu tuần trăng
    Trời Âu - Cô bước vội
    Lánh xa một chuyện đời
    Tôi nhớ nét cô cười
    Dịu hiền như tia nắng
    Nét duyên thầm xa vắng
    Cô. Đâu rồi ? Cô ơi !
    Ru cô trọn một đời
    Giấc xưa an lành nhé
    Trộm mi cô nhè nhẹ
    Sao thương thế cuộc đời
    Mạnh mẽ nhé cô ơi !
    Con đường thênh thang bước
    Nụ cười là vị thuốc
    Sẽ chữa lành muộn ưu
    Thương yêu - Thử hỏi bao nhiêu
    Là nhiều ?!

    [​IMG]
  5. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Khuya qua....
    Náo loạn.
    Nhốn nháo.
    Kêu la.
    Cuồng dại.
    Nín lặng.
    Chịu đựng!!!
    Khi đó...
    Thấy đau.
    Khóc ròng.
    Giờ thì ....
    Mất cảm giác Vui - Buồn, chỉ còn một nỗi đau hơn dao xé ngọt ngào tận trong tim.
    Những mảnh pha lê vụn nát.
    Những ám ảnh vẫn còn.
    "Khuya qua. Em ơi, vì sao khác thế ?!!!!!!!!"

    [​IMG]
    "Giá nước mắt cứng bằng sỏi đá
    Mỗi khi khóc sẽ rách mắt ra
    Nếu mà thế em sẽ không dám khóc
    Mệt kệ thây, ấm ức cũng cho qua!!!
    Nhưng nước mắt lại cứ chảy ra
    Biết làm sao cho kìm hàng lệ
    Dẫu biết rằng buồn thì thây kệ
    Sao vẫn nhiều nước mắt tuôn rơi!!!
    Giá có rượu để trút đầy vơi
    Em sẽ uống cho vơi cơn khát
    Nhưng rượu lại chẳng phải là nước mát''
    Chẳng ngọt lành, đầy những chua cay!!!
    Giá không rượu mà vẫn được say
    Em sẽ thế cho quên, quên hết
    Em sẽ ngủ, ngủ mê, ngủ mệt
    Giấc ngủ nồng, em mãi ngủ, ngủ say!!! "
    Giờ mới nhớ vì sao ngày xưa lắc, có bài này ...
    Thời gian trôi qua, mong sớm xóa nhòa ... hàn gắn lại những vụn nát lòng ta hiện giờ ....

  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Và ...ta nghỉ làm.
    Lũ học trò bơ vơ.
    Nghỉ học có vui không ?
    Cô xin lỗi, vì cô mất giọng rồi ... sao lên lớp được.
    Cô xin lỗi, vìcô gục ngã rồi ... sao đứng lớp được.
    Cô xin lỗi, vì cô không đủ mạnh mẽ như cô nghĩ để gạt nỗi đau khuya qua.
    Hôm nay họp Khoa. Họp GVCN. Họp gì nữa nhỉ ?
    Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần nghỉ ngơi. Lúc này.
    Ta cảm ơn Mường đã bên ta im lặng để ta thấy mảnh pha lê vụn nát vẫn còn long lanh sáng. Tiến lên nào, ta ơi !!
    Có ai còn chờ tôi cuối cuộc đời sau những chuỗi phiêu linh ?!!

  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên nào Aki ơi !!
    [nick]
    Được musstol sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 25/02/2010
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần rồi, đi Núi Hàm Lợn, đi Hồ Hàm Lợn. Nơi đó, tôi đã buông mình. Những tràng đá xếp gọn gàng tới ngay ngắn kì lạ. Nơi tôi buông mình, họ gọi là Mộ đá.
    MỘ ĐÁ
    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Nắng rọi soi sáng loá
    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Mà tim hoài buốt giá
    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Ta buông mình lên đá
    Giữa đất trời hoa lá
    Nam Mô A Di Đà
    Ta buông mình lên đá
    Tự kết tràng riêng ta
    Mộ Đá

    [​IMG]
  9. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Khi em buông mình lên đá, các anh chị hốt hoảng nhiều lắm. Ban đầu thì một số chị cũng hí hửng định ra buông mình giống em. Song khi thấy đá xếp ngay ngắn, lại quay 3 phía như thể 3 ngôi mộ giòng thì ai nấy đều chùn chân. Các anh nói è é ơi mộ đá đấy, em nghe thấy mà kệ thôi, đằng nằm em cũng buông mình rồi, nắng sưởi ấm lắm cơ. Cạnh Mộ Đá, rừng thông reo ca, hắt chút râm mát về phía em. Một tấm hình, à không, hơn 1 tấm hình các anh chị chụp trước khi nhận ra em đang buông mình trên Mộ Đá, nhìn nó thật ảo - Nơi em nằm, sáng kì lạ. Vì sao nhỉ ? Em không biết ! Nhưng è é của các anh chị vô thần, mà cũng vô tình buông mình thôi, chắc không sao đâu mà ^o^
    Hôm nay, em tìm lại Mộ Đá chốn em buông mình cuối tuần qua, mà em lạc đường giữa rừng thông, lạc sang núi Đền, lạc sang Đền Sóc. Con đường lạc dẫn em tới những miền đất kì lạ lắm, có tiếng suối reo, có tiếng mấy cô cậu học sinh nô đùa í ới nhau. Con đường mòn nhỏ xíu như đường mộ đạo, chỉ một chút mất thăng bằng, cả người và xe cùng đổ xuống thật dễ dàng. Từng vành xe bon, dương xỉ rồi lá cây cứ cuốn vào xích, vào líp, vào bộ đề. Em gỡ ra khó nhọc.
    Sức hút của Mộ Đá, hay là ...

  10. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Nhẹ lòng hơn sau 1 chuyến đi với nhiều trải nghiệm.
    Chỉ tiếc chú Long đang nóng nảy nên quạt mình quay mòong moòng hic hic. Lại được Xu và anh Chanh hùa theo kể tội.
    Hok giận, nhưng NẢN. Chót làm hơn 1 người vướng bận mà buông đôi lời nóng nảy, nản mình quá đi thôi.
    Chú ơi, em xin lỗi
    Khi chót né tránh đời
    Xách xe tự đi chơi
    Mà hok hề báo cáo
    Em biết mình bố láo
    Khi chẳng giỏi giang gì
    Mà gieo điều thị phi
    Làm lung lay cán bộ
    Thực tình là chém gió
    Chứ em có làm gì
    Thôi chú xí xóa đi
    Giận gì mà giận gớm
    Từ từ rồi em lớn
    Chú à

Chia sẻ trang này