1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chỉ còn mình em độc hành....
  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    CUỐI MÙA
    Cuối mỗi mùa, em cố nặn chút thơ
    Cố chắp ghép thành dăm ba mảnh vụn
    Mảnh của em
    Mảnh của anh
    Lộn Xộn !
    Mảnh cuộc đời
    Mảnh của nghĩa Chung ?" Riêng !
    Cuối mỗi mùa, em lại nguyện ?oBình Yên?
    Ru con tim ngủ sâu trong tiềm thức
    Anh có thấy em quá ư hạnh phúc
    Khi chẳng hề rướn hái những ngôi sao !?
    Cuối mỗi mùa, em lại khẽ ước ao
    Lòng bình lặng giữ tâm can bình lặng
    Tự gieo mình trên con đường không phẳng
    Em độc hành trong những chuyến đi hoang !
    Cuối mỗi mùa
    Em đã hết dở dang ... ?!
    Tiếc mùa !??

    [​IMG]
    Được dqqb123 sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 17/04/2010
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    VÔ ĐỀ
    Khi trời mưa nhè nhẹ
    Ai biết em nghĩ gì ?
    Khi cuộc sống trôi đi
    Em ngẩn ngơ dừng lại
    Hỏi: Điều gì tồn tại ...
    Sau bão táp phong ba ?
    Hỏi: Ai thực thương ta ...
    Giữa bao la người ... ngợm ?
    Tuổi xuân liệu còn sớm
    Hay đã xế bóng chiều ?
    Sao em chẳng kịp yêu
    Để bóng hoài đơn lẻ
    Giữa con đường vắng vẻ
    Trơ trọi một bóng hình
    Em không một mảnh tình
    Ru lòng trong câm lặng ...
    Hỡi ơi, Niềm trống vắng
    Ta đắp mộ cho mi !
    Từ nay hãy thiếp đi
    Trong thiên thu bát ngát !
    Em hãy rộn tiếng hát
    Như con nít lên ba
    Em hãy lại du ca
    Mở lòng cùng ngày mới
    Tươi vui !
    Riêng tặng Q.H của Aki
    HN - 1 ngày mưa cuối tháng 5/2010

    [​IMG]
    [nick]
    Được dQQb123 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/05/2010
  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    DIỆP TÂM AN
    Khuya qua trời trở gió
    Anh rón rén hiện về
    Thủ thỉ lời đê mê
    Giật mình ngờ chuyện lạ !
    Thời gian thoi đưa đẩy
    Tháng lấp liếm chuỗi ngày
    Em vẫn sống nơi đây
    Mà biết bao đổi khác !
    Một trái tim tan nát
    Thời gian đã chữa lành
    Một thế giới không anh
    Giờ đâu còn xa lạ !
    Những vũ khúc hoan ca
    Gió thiên nhiên đệm nhạc
    Em đi con đường khác
    Độc hành một bóng hoang !
    Này giấc khuya mơ màng
    Nhớ em thì về nhé
    Nhưng hãy đi thật nhẹ
    Để em an giấc đời
    Thế thôi !
    Aki - 5/2010

    [​IMG]
  5. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    . . .
    Này hỡi ơi con thú
    Hãy trốn miết vào rừng
    Giương mắt to trông chừng
    Kẻo bị sa cạm bẫy
    Mi không được run rẩy
    Khi lạc bóng trong rừng
    Dẫu núi cao điệp trùng
    Cũng phải hiên ngang bước
    Phải nhằm thẳng phía trước
    Không được phép ngoái đầu
    Những hiểm họa rừng sâu
    Sẽ luôn luôn rình rập
    Mi phải học ẩn nấp
    Phải tận tụng lá rừng
    Mi phải ngủ dè chừng
    Phải học thêm nhiều mánh
    Vào những đêm mưa lạnh
    Hay sấm chớp bão bùng
    Trái tim mi lạnh lùng
    Càng được thêm rèn giũa
    Và khi những niềm nhớ
    Mi đã xóa nhạt nhòa
    Mi có thể quên ta
    Tất cả còn . . .

    Aki
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Em thích thơ của chủ topic lắm! Em cũng lên chức bác rồi!
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thơ buồn nhỉ
    Buck
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Vũ Anh Gia Lâm
    Chúc mừng bạn lên chức bác nhé !! Thế là thêm 1 phong bì đỏ vào mỗi dịp Xuân sang.
    Nên vui. Nên vui. Nhỉ ^o^

  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    @ chủ topic: Biết đâu một lúc nào đó, em cũng làm thơ năm chữ, nhẹ nhàng. Còn chức bác là do cô bạn thân của em phong cho đấy! Tính sơ sơ từ giờ đến lúc được gọi bác vẫn còn 1năm 5 tháng cơ đấy!
    @ buck: Như này thì có buồn không:
    Tầm xuân hờ hững tháng ba
    Trăng tròn cứ độ lại qua mái đầu
    ...
    Ngâu vàng còn nụ, sen đầu vẫn chưa.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao không viết hết ra hả em, chứ 3 câu này thì anh thấy người viết có vẻ hơi "sốt ruột" vì chuyện gì đấy thì phải
    Buck

Chia sẻ trang này