1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    When you're talkin to yourself
    And nobody's home
    You can fool yourself
    You came in this world alone
    Alone


    Hi cố nhân
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    @ Vodkaman: cố nhân ? TXM ??
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    ....................................................
  4. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy chị ?? Đừng suy nghĩ nhiều chị nhé :) 1 ngày tươi vui thật tươi vui ^^
  5. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã in thử phát đầu tiên để review. Đang chờ bìa design xong thì ráp là ngon nghẻ.
    Cuộc đời thật lạ.
    Thật lạ !

    Đúng 1 tháng nữa là tròn 5 năm mình tốt nghiệp. Cái ngày ấy thật kỳ lạ: 20-06-2006
    Kỳ lạ như ngày hôm qua của 5 năm về trước mình bảo vệ đồ án.
    Kỳ lạ như cách mình sống và thay đổi.
    Đôi khi nhìn vào gương, mình khác mình thật đấy.
    Điều gì làm mình biến đổi ??

    Đôi khi một quá khứ ám ảnh vẫn hiện về .. có nhiều lần là sự tự mường tượng của chính mình về hiện tại của những nhân vật trong quá khứ. Cần thiết không khi cứ tự làm mình quằn quại và đau đớn.. Nhưng cũng giống như cái cách rạch tay nhìn máu chảy để biết thế nào là nỗi đau .. để thấy cái hiện thực mà lý trí đứng lên. Thôi đành làm mình đau hơn để thôi biết đau vậy !

    Sắp hoàn thiện Góc phần tư. Còn Nốt trầm. Cũng cần tiến hành thôi. Thời gian đang quay ngược rồi ..

    Lý trí nào. Mạnh mẽ nào. Tiến lên nào. Dù độc hành muôn nẻo ..
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đi khám sức khỏe. Giật mình nhiều điều.
    Vừa kể với mày. Mày gật lia lia.
    Vừa đi thi xong về, mày khoe tao ngay. Thế đấy, mày sắp ThS. Cái ước mơ của mày còn 5 năm nữa là đạt được.
    Cái duyên nợ của tao và mày ... dứt chả nổi đúng ko ?
    Thế mà hôm mất điện thoại, tao lại quen béng số mày mà nặn mãi ko đủ số báo tổng đài cắt chiều gọi đi.
    Thế mà hôm mua điện thoại, lại nhớ ra số mày mà nạp đầu tiên. Vẫn cái tên chả thay đổi được, để mỗi khi mày gọi tới thì luôn là cái câu mày vẫn nói với tao sẽ hiện lên đầu tiên.
    Hôm nay mày gọi điện. Cái lý do của mày thật đơn giản. Nhưng tao hiểu rằng không hẳn là như thế.
    Hôm nay mày gọi điện. Mày bảo giọng tao thật khác. Mày bảo mày thích cái giọng của tao bây giờ.
    Mày bảo giọng tao giờ nghe chững chạc, trưởng thành. Tao giật mình, thôi chết, tao mất xừ sự ngây thơ tong tắng rồi à ...
    Mỗi khi nói chuyện với mày, tao thấy thoải mái nhất. Khi giận mày, tao thấy bức bối nhất.
    Tao không muốn mày từ bỏ ước mơ TS của mày, vì thế, tao sợ sẽ làm mày tổn thương lắm mày biết không ?! Ấy vậy mà, tao còn chả đủ can đảm làm mày tổn thương cơ. 1 lần và mãi mãi, tự hứa, không bao giờ làm mày tổn thương thêm lần nào nữa ... Nhưng tao có cái khó của tao. Ước gì mày có thể, vừa theo đuổi ước mơ và tao vừa không làm mày tổn thương. Có thể như thế được không mày ??
    Ôi, tình bạn của con cho' và ******`o - tình bạn của mày và tao. Thứ tình bạn trong suốt như pha lê vậy !
  7. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Biển gọi ai hay ai gọi biển
    Đến bay giờ sóng vẫn dội trong mơ

    Txm = The man who sold the world
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay, vì test thể lực cho newbies mà lại được 1 bữa sáng free. Ôi, ước gì hôm nào cũng test thể lực, và hôm nào cũng có sự cố khi tới gần nhà thằng bạn thân nhỉ :))

    Tối vửa đạp xe vòng Hồ Tây, thơm nức, nhưng chưa có bông. Hè này sẽ về quê hs chơi, bơi giữa đầm sen, còn gì hạnh phúc bằng nhỉ ^^

    Tự dưng nghĩ, chỉ còn vài tháng nữa, qua SN mình là các em cũng ra trường ... Lại thêm 1 lứa xuất chuồng ... Lại lập nghiệp. Lại có những vui buồn sẻ chia ... Lại có những tiếng cười và những giọt nước mắt không thành lời ...

    @vodkaman nếu quen em thì biết em ngu ngơ mà. Anh thơ ca làm em càng ngơ ngác :P
  9. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Những khoảng thời gian rảnh rỗi nhất cuộc đời mà không khi nào mình muốn - lúc này đây.
    Mình ghét bị ốm, vì mình chẳng khi nào khoẻ.
    Mình ghét bệnh viện, vì cái mùi thuốc gây mê và đủ điều ám ảnh khác.
    Ấy thế mà mình lại đang trong thời gian điều trì. Và vì thế, mình thật ghét cái khoảng thời gian rảnh rỗi này. Rất ghét ...

    Mình đang hoàn thiện trang bìa cho GÓC PHẦN TƯ, còn NỐT TRẦM thì có lẽ cứ để nó mãi là 1 nốt trầm thôi ... mình không muốn ai thấy nốt trầm đó, hoặc ít nhất là lúc này ... kể cả Anh - Người mà mình luôn dành muôn vàn kính trọng kể cả trong những lời "mĩ miều" nhất, bất kể ở nơi đâu. Lúc này ... đúng hơn là thời gian này, khi trải qua chuyện này đây, mình muốn khép lại, và muốn mở ra. Muốn đẩy Anh xa mình hơn, và vì thế, mình sẽ mãi giấu nốt trầm đi như Anh chưa từng biết ... Anh nhé :)

    Hôm qua và hôm nay, mình là mình của 5 năm về trước, hoặc ít nhất là gạt đi cái nghề cái nghiệp mà sống theo cái cách, nói theo cái cách, quậy theo cái cách ... như mình vẫn luôn là như thế.
    Đó không phải là nông nổi, chẳng phải là bồng bột. Đó là con người thứ hai đầy phá phách trong mình, sống cùng mình, thở cùng mình từng giây từng phút một. Nói cách khác, đó là mình !
    Mình nghĩ rằng sau quá nhiều chuyện xảy ra, mình nên sống như mình muốn, nói như mình nghĩ, và let it be ^^
  10. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết...là thế nhưng ...em....không phải là đang nhớ đâu...chỉ là em đơn độc quá thôi. Quá khứ đã xa..

    @ Cảm ơn vì những vần thơ của ss, em thực sự ngạc nhiên - như lạc vào thế giới khác. Cũng lâu lắm rồi, 2 mắt em lại sưng húp thế này, nghĩ lại chuyện cũ và cảm thấy có lỗi với cuộc sông hiện tại, với bản thân. 28 thì đã là gì chứ, mình vẫn có thể bắt đầu???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vẫn biết...là thế nhưng ...em....không phải là đang nhớ đâu...chỉ là em đơn độc quá thôi. Quá khứ đã xa..

    @ Cảm ơn vì những vần thơ của ss, em thực sự ngạc nhiên - như lạc vào thế giới khác. Cũng lâu lắm rồi, 2 mắt em lại sưng húp thế này, nghĩ lại chuyện cũ và cảm thấy có lỗi với cuộc sông hiện tại, với bản thân. 28 thì đã là gì chứ, mình vẫn có thể bắt đầu???

Chia sẻ trang này