1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? nĂ?n chò?n mĂ?̣t cuĂ?̣c sĂ?́ng ?'Ă?̣c thĂ?n với cà?ch sĂ?́ng bà? mè? ?'ơn thĂ?n khĂ?ng???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mard, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_uot_ca

    meo_uot_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Độc thân, tuyệt vời quá đi chứ. Nếu thích nhau thì cứ đến vui vẻ với nhau là được. Việc gì phải lấy nhau cho nó mang nợ cả đời. Chẳng nên lấy chồng làm gì (và các bạn nam cũng đừng nên dại dột lấy vợ làm chi).
    Còn chuyện có con, nếu bạn thích thì cứ việc có, nó tốt cho bạn vì nó thoả mãn sở thích của bạn. Tuy nhiên nó hơi tàn nhẫn cho đứa con đó vì nó chỉ có mẹ (hoặc cha) mà không có cha (hoặc mẹ) sống cùng nhà.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn meo_uot_ca thì tôi cũng sợ lắm, nói thật chứ yêu và được yêu cũng như sống trong một gia đình hạnh phúc cùng với chồng con luôn là niềm mơ ước của tôi. Nhưng số phận chẳng chịu mỉm cười cho tim "rung rinh" với ai nữa thì mới có ý nghĩ có phần "quái đản" kia thôi chứ tôi chẳng dám vô trách nhiệm với đứa trẻ mà tôi sinh ra đâu. Nếu chỉ vui vẻ đến với nhau rồi khi đau khổ, thất bại lại rời xa nhau thì tôi cũng xin khiếu. Dù không có tư tưởng phong kiến trong đầu nhưng tôi cũng không thể phóng khoáng như phương Tây được.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều!

    Bright Autumn
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Làm đi thôi, còn ngại gì nữa. Trách nhiệm với bản thân thì bạn tự quyết định rồi, với gia đình thì không có gì đáng kể, còn với đứa trẻ thì: thực ra một đứa trẻ có đủ cả bố lẫn mẹ chưa chắc đã bằng được một đứa trẻ có một người mẹ yêu thương nó hết lòng. Nếu bạn muốn có đứa trẻ để nó thắp hương cho bạn thì đúng là vô trách nhiệm với nó rồi, nhưng hình như bạn muốn có một đứa trẻ để yêu nó, hợp lý quá còn gì.
    TanNg
  4. soicon_lacbay

    soicon_lacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hix!
    Phụ nữ Việt Nam thời nay bản lĩnh quá.Em là mot boy kinh nghiệm không nhiều thế nên đọc các bài của các chị ở đây thấy có lẽ hai mươi năm nữa có lẽ ối thằng đầu hai đuôi chơi vơi như em không có bố mất.Em xin các chị có hiện đại thì hiện đại những cái cần thôi chứ đừng đủ.Việt Nam vẫn là một nước Á Đông,chờ khi nào cái chữ S nó di chuyển lục địa sang Mỹ thì các chị hẵn có con mà không cần chồng.Em cầu xin đó,em chang muốn đàn ông Việt Nam mang tiếng đi đâu xây nhà trẻ ở đó đâu ạ.
    To Mard: Có lẽ chị đang cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu thôi,chứ không đến nỗi xấu xí hay vô duyên đâu(phụ nữ Việt Nam ai cũng đẹp cả )Tôi nghĩ chị cứ ngôi xuốn nhìn lại nhưng gì mình đã đi qua rôi sau đó hãy bước tiếp,hơn là cứ cắm đầu mà đi.Chị không để ý đển nhữ lời lẽ người đời(bản lĩnh quá)nhừng Bố Mẹ chị ho hàng nhà chị,rôi sau nay ngay chính cả đưa con mà chị ngu ngốc (thứ lỗi tôi dùng từ ngu ngốc) liệu nó có bản lĩnh như chị không?Yêu trẻ con thì tôi cũng yêu lắm,mình tôi cầm đầu 10 đứa nhóc từ lớp bảy trở xuốn cơ,nhưng cho dù đến bốn mươi tuổi mà tôi chưa có vợ (điều này dễ xảy ra lắm )thì tôi cũng không đám gửi nhờ cô nào đó một đứa con đâu ạ
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Người ta muốn mưu cầu một chút hạnh phúc một chút mà bạn lại mang cả nền văn hoá cũ ra cản trở. Nền văn hoá cũ không còn phù hợp thì mình thay đổi nó đi, gì mà phải sợ hãi với cầu xin.
    TanNg
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cảm ơn bạn soicon_lacbay viết cho tôi vài dòng ngắn nhưng cũng có ý nghĩa lắm. Mục đích viết topic này của tôi chỉ là có thời gian suy ngẫm chắc chắn trước khi quyết định. Phải nói một lần nữa là tôi không hề có ý định cổ xuý cho hiện tượng "không chồng mà chửa mới ngoan" (đành mượn thơ Hồ Xuân Hương vậy) cũng không hề ủng hộ kiểu sống quá tự do thoải mái theo Âu - Mỹ mà tôi chỉ muốn nói đến một ước mơ cháy bỏng của những người phụ nữ theo đúng thiên chức mà ông Trời ban tặng đó là làm mẹ. Bạn cứ yên tâm đi từ suy nghĩ đến hành động là cả một chặng đường dài nhất là hành động đó chưa được xã hội chấp nhận cho lắm. Thế nên sẽ không có hiện tượng hơn 20 năm nữa có nhiều thanh niên không có bố đâu. Nếu có hành động như trong topic này cũng chỉ là bước đường cùng trong tương lai khoảng 2 hay 3 năm nữa thôi, chứ hiện tại thì tôi đang phải lo tích trữ "cơ sở vật chất" cho chính mình cũng như những người sẽ "bám dính" với mình cả đời.
    Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!

    Bright Autumn
  7. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Mard, không ngờ bạn cũng có cùng suy nghĩ như tôi, việc quái gì phải dính dáng vào một người đàn ông chứ nhỉ? Nếu được người tốt thì may, còn không thì phải khổ cả đời!
    Nhưng bà mẹ đơn thân đâu có gì là ghê gớm lắm mà các bác lên án dữ thế!
  8. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý nghĩ giống Mard, nhưng nguyên nhân thì khác. Năm nay mình đẫ tốt nghiệp ĐH và chuẩn bị đi nước ngoài làm cao học đầu năm sau. Ở tuổi này mình cũng nhận thấy chưa quá Lớn theo đúng nghĩa, có thể nghĩ đến điều đó là sai lầm, nhưng càng ngày mình càng thấy mình ko thể thay đổi. Lý do là từ năm cấp 3 mình đã rất yêu một cậu bạn. Mãi đến bây giờ tình cảm ấy không hề thay đổi. Cậu ấy cũng biết nhưng cậu ấy không yêu mình. Cậu ấy là một người bạn tốt, thông minh, học giỏi , hiền lành và ngoan nữa. Mình thích cậu ấy đến độ suốt 5 năm ĐH mình đã luôn coi cậu ấy là bạn trai của mình Trước bất cứ một anh chàng nào minh cũng không thấy ai bằng được cậu ấy. Cứ thế, cứ thế mình càng lún sâu vào tình yêu đơn phương ko lối thoát. Mình luôn coi trọng hôn nhân dựa trên nền tảng tình yêu. Có lẽ mình chẳng yêu ai được nữa và cũng không muốn làm khổ người đàn ông nào khác lấy mình . Và thế là mình nghĩ......như bạn.
    (Dạo này mình đang trốn tránh gặp cậu ấy.Chúng mình vẫn là bạn rất tốt của nhau nhưng mà ...... mình nhớ cậu ấy đến phát điên lên được .............Sáng thức dậy nghĩ đến cậu ấy, trong công việc, học tập có khó khăn mình đều tự hỏi "Nếu là cậu ta, cậu ta sẽ giải quyết thế nào"....mình có gì vui buồn cậu ấy cũng là người biết đầu tiên ..nhưng chắc cậu ấy ko biết cậu ấy là người đầu tiên biết........)
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    To unicef:
    Điều bạn cần làm có lẽ là nói cho cậu ấy biết cậu ấy có ý nghĩa như thế nào trong lòng bạn bấy lâu nay.
    Tôi xin kể một câu chuyện thế này:
    Tôi có một cậu bạn, cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cậu ấy không có bố và cũng không biết bố mình là ai. Nghe nói ngày xưa trong chính sách thời hậu chiến có giúp cho phụ nữ lỡ thời có con để mà hủ hỉ. Có lẽ mẹ cậu ấy biết người đó là ai, nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ, cậu ấy luôn xem như cha mình đã mất và làm toàn thơ về mẹ. Học giỏi, năng động, tháo vát và chăm chỉ, là một thanh niên tốt hơn cả mức bình thường.
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng như xanxan nói đó unicef ạ, nếu la? tôi thi? tôi sef thô? lộ ngay cho cậu bạn kia biết, tất nhiên la? "xi nhan bật đe?n xanh" một cách kín đáo chứ không quá lộ liêfu đâu bơ?i vi? thực sự hạnh phúc pha?i tự do mi?nh ti?m kiếm thi? mới quý giá va? trân trọng nó chứ. Lâ?n nưfa lại pha?i "ra?o trước đón sau" ke?o mọi ngươ?i lại cho tôi la? "u?ng hộ" "cọc đi ti?m trâu" nhưng ơ? đây nhơf "trâu" cufng yêu "cọc" nhưng lại quá nhút nhát thi? sao? Cố gắng lên unicef nhé!!!
    Tôi cufng ca?m ơn nhiê?u tất ca? nhưfng ý kiến khen chê cu?a mọi ngươ?i. Chúc mọi ngươ?i luôn ti?m đúng hạnh phúc cu?a riêng mi?nh!

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này