1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? nĂ?n chò?n mĂ?̣t cuĂ?̣c sĂ?́ng ?'Ă?̣c thĂ?n với cà?ch sĂ?́ng bà? mè? ?'ơn thĂ?n khĂ?ng???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mard, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bạn meo_bot. Chẳng có gì là đáng sợ cả, chẳng qua là bạn đang rơi vào vòng luẩn quẩn của những illusion thường thấy ở các cô gái mơ mộng mà thôi, chả mấy chốc bạn sẽ quên phéng đi những chuyện đó và cuộc đời lại nở hoa. Chỉ có điều, đừng dại dột trở thành người mẹ độc thân ở năm 26 tuổi.
    TanNg
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Về mặt sức khỏe y tế, phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi.
    Về chuyện quan hệ mà không có tình cảm, tùy theo nhận thức của từng người. Có người có thể làm được có người không.
    Nếu em và bạn trai cũ của em (sắp sửa lập gia đình) quan hệ và có baby senãy ra nhiều vấn đề:
    1/ Tình cảm anh ta ra sao?
    2/ Sau này anh ta sẽ đối xử với đứa bé thế nào?
    3/ Vợ ( tương lai) của anh ta biết chuyện có chấp nhận hay không?
    4/ Suy nghĩ và hành động của anh ta sau khi đứa bé ra đời và cách chăm sóc hai gia đình như thế nào không phải là chuyện dễ, rất dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm và đổ vỡ.
    5/ Nhiều người đàn ông có trách nhiệm không muốn bỏ rơi những đứa con của mình => chưa chắc anh ta đã chấp nhận chuyện đó.
    Chuyện gì đã qua rồi, để cho nó qua luôn. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, hãy giữ lấy những kỷ niệm đẹp và tình bạn tốt hơn là bắt đầu một mối quan hệ phức tạp.
    Ví dụ, anh ta lập gia đình và có một gia đình hạnh phúc, là bạn bè sẽ phải tới thăm nhau, lúc đó đứa con sẽ hỏi, chú này là ai? Trả lời ra sao? Nếu là Ba đến thăm con, tại sao Ba không ở đây với chúng ta? Tại sao Ba lại như vậy? Tại sao và tại sao? Ba nghĩ như thế nào? Cô gì vợ Ba là như thế nào? còn chuyện con nít với nhau nữa , v...v. và v...v.
    Hãy suy nghĩ chín chắn, nếu anh bạn trai cũ là một người có trách nhiệm, tôi nghĩ rằng anh ta không làm vậy đâu, còn nếu không là anh ta đèo bóng đó.
  3. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của 2 anh TanNg và Netwalker. Đôi lúc tôi không biết mình đã thật sự lớn khôn chưa, nhưng đối với chuyện này tôi suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc. Có thể mọi người không tin được, nhưng anh ấy quả thật là người đàn ông mà tôi yêu và chờ đợi từ trước đến nay. Anh ấy có thể nói vừa đàn ông, vừa trẻ con, vừa ham chơi vừa có trách nhiệm, vừa hiểu biết vừa lười biếng,... Những tính cách đáng yêu tôi hầu như chỉ khám phá sau ngày yêu nhau. Lý do anh đến và đi tôi cũng không trách anh. Thật ra anh đã yêu một người khác gần 10 năm rồi, và vì chuyện anh đi học xa nên giữa hai người có rạn nứt, rồi chia tay nhau khoảng 1 năm trước khi anh gặp tôi. Anh nhận thấy tôi là một người con gái tốt, nên anh muốn đặt quan hệ, còn tình yêu có lẽ anh không dành cho tôi một chút nào hết. Tôi hiểu hết từ ngày anh bắt đầu theo đuổi, nhưng như đã nói vì yêu anh nên tôi chấp nhận. Cứ hy vọng thời gian rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Dù ở nước ngoài, cũng như đi mỗi lần đi thăm phải ở lại qua đêm ở nhà nhau, nhưng tôi không muốn quan hệ với anh ấy vì tôi không muốn tình yêu của tôi trở thành đam mê thể xác. Tiếc là mọi chuyện cũng không đến được như tôi mong muốn, vì cô gái kia đã trở lại, cũng như tôi không làm cho anh quên được chuyện cũ. Tôi biết đối với anh bây giờ, anh vẫn cảm thấy áy náy vì đã làm khổ tôi, nên tôi cũng chỉ dấu lòng mình, tôi sống vui vẻ và thoải mái bên ngoài. Nhưng hầu như đêm về tôi không làm sao yên giấc được. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ về VN, chuyện anh yêu và cưới người khác là điều chẳng bao giờ thay đổi được, cũng như nếu tôi quyết tâm có con để giữ chân anh lại thì tôi đã làm sớm hơn, và tôi biết với tính cách có trách nhiệm của anh, anh không thể bỏ mẹ con tôi được, nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi. Thật sự tôi chỉ mong có một đứa con cho riêng tôi mà thôi. Vì anh đã về VN, tôi có cuộc sống riêng ở nơi khác, không có bạn bè, nên anh không biết được, và tôi cũng không muốn con tôi nhận cha.
    Tôi cũng chỉ mong những điều tôi suy nghĩ là mơ tưởng viễn vông, nhưng càng gần đến ngày không bao giờ gặp lại anh nữa, tôi càng muốn thực hiện,...
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mèo ơi mèo
    6sense không biết mèo nghĩ sao, chứ 6sense thì ích kỉ lắm. Yêu ai thì cũng yêu hết mình, và cũng crazy như mèo đó, nhưng mà 6sense đòi hỏi người kia cũng phải yêu hết mình, và crazy vì 6sense như vậy.
    Cái gì thì cũng phải hai phía, một phía thì sao hạnh phúc được. Mèo nghĩ vậy vì mèo chưa gặp người mèo yêu và người đó cũng thương yêu mèo. Chứ nếu đã gặp rồi, mà bảo mèo quay lại với người mà chỉ có mình mèo phải hy sinh, mèo sẽ nhảy dựng lên vì mừng là người kia đã dump mèo đó chứ.
    Yêu một phía khổ chết.
    Còn anh bạn của mèo, 6sense không nghĩ người đàn ông có trách nhiệm lại làm chuyện đó. Anh ta dĩ nhiên phải cân nhắc cảm nhận của vợ mình, nếu lỡ cô ấy biết được. Còn nếu anh ta chấp nhận, thì 6sense nghĩ là mèo chạy xa mau là vừa.
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    6sense à,
    Chắc thấy T như vậy thì tức cười lắm phải không? T không dám viết nhật ký nữa, vì thấy cả năm rồi mình cứ loay hoay lẩn quẩn hoài thì mọi người cười, nhưng quả thật T không thoát ra khỏi tình trạng này được. Ở bên ngoài cũng vậy. T cứ giả vờ như quên hết mọi chuyện rồi. Nhưng sự thật thì T chỉ nghĩ đến chuyện này, và cân nhắc lợi hại suốt. Còn có một tháng nữa thôi. Có thể rồi T cứ để cho mọi chuyện trôi qua, nhưng cũng có lúc T ...crazy, thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.
    Tất nhiên là T không "mặt dạn, mày dày" đến mức làm mà bất chấp tất cả, kể cả cảm giác của đối phương, nhưng T biết nếu T quyết tâm thì mọi chuyện sẽ lại xảy ra như T dự định.
    T cũng mong là tâm trạng này trôi qua, không để lại một "hậu quả" gì.
    Cảm ơn 6sense và mọi người.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bạn meo_bot ko phải lo. Chắc gì đối phương của bạn đã đồng ý mà cứ phải mất công suy nghĩ.
    TanNg
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Meo_bot thân mến!!!
    Tiếc quá trước khi đi ngủ hôm qua mình đã viết được một bài dài cho bạn nhưng ttvnol lại nâng cấp nên không post lên được. Bây giờ thì vừa đi ăn cưới người bạn thân về vừa mệt vừa nóng nên có lẽ cũng không sáng suốt lắm nhưng cũng mạo muội viết cho bạn vài dòng.
    Bạn vẫn còn trẻ (đó là vì có bài viết cho mình, bạn nhận xét là mình còn trẻ và mình bằng tuổi của bạn mà), mọi con đường còn đang rộng mở với bạn. Cứ cho là bạn sẽ có con với người bạn yêu suốt đời (???) đi và giấu không cho anh ấy biết thì mai sau chuyện vỡ lỡ thì hậu quả sẽ xảy ra thế nào với bạn, con bạn, anh ấy và những hệ luỵ đằng sau của "đoàn tàu" gia đình mà bạn và anh ấy là hai "đầu tàu". Xin lỗi nếu nói rằng qua đọc những bài viết của bạn cho mình thì mình có nhận xét là bạn rất sáng suốt nhưng hình như sự sáng suốt đó đã giảm đi rồi thì phải(???).
    Đúng như bạn nói, phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi và nếu 35 tuổi thì không nên mang thai vì đứa con đó sẽ không khoẻ mạnh và thông minh nhưng từ đây đến 30 tuổi còn 4 năm nữa cơ mà. Nói chuyện vui thì có một người bạn đã nói với mình rằng "4 năm em vẫn kịp sinh được 4 đứa bé, hai năm hai cặp sinh đôi". Bốn năm sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu xấu nhất mà mình không tìm được ai làm "ông xã cả đời" thì mình cũng phải chọn cho con mình người cha mà sau này sẽ không bao giờ gặp lại để đỡ tránh phiền phức lung tung. Các cậu bạn thân của mình rất có lý khi cho rằng chỉ có thể làm bố đỡ đầu cho lũ nhóc mà mình mà nhất định không làm bố đẻ vì 3 lý do chính sau, một là người đàn ông có trách nhiệm thì không bao giờ bỏ rơi con mình, hai là theo họ mình hoàn toàn có thể tìm được một "tấm" chồng "ra tấm ra món" như thế thì hạnh phúc vẹn toàn, ba là đã là bạn bè thân thì không thể nào có được "special relation" được. Mình ngẫm ra cũng đúng.
    Mình chỉ hy vọng những dòng tâm sự mà bạn viết ra đây là những gì bức xúc nhất thời, nhất là sắp đến ngày anh ấy xa bạn. Bạn đừng cười chứ có thời gian mình cũng nghĩ như bạn đó, mình có thể yêu một người trọn đời trọn kiếp, không lấy được anh ấy thì mình có thể chết được. Thế mà may mắn thay (hay không may mắn đây nhỉ???) cả mình và anh ấy quên (nhưng đúng là không dễ dàng gì)4 năm trời yêu thương cháy bỏng, mình vẫn còn có thể yêu trọn vẹn được người khác nhưng đều có duyên mà không phận nên mình mới chán tìm kiếm và lập topic này thôi. Chứ nếu đã quyết tâm thực hiện rồi thì mình sẽ lặng thầm hành động chứ không "hoắng" lên như thế này.
    Mình mong bạn bình tâm trở lại cũng như mở trái tim cho người đàn ông xứng đáng hơn. Bạn hãy trao câu thần chú "Vừng ơi, mở cửa ra!!!" cho chàng trai đó đi. Mình thì vẫn đang đi tìm chàng Alibaba của riêng mình mà còn 40 tên cướp thì chào nhé!
    Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ ạ!

    Bright Autumn
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mard thân,
    Cảm ơn đã viết cho tôi. Khi viết ra những suy nghĩ này tôi cũng mong được mọi người nhìn nhận dưới nhiều quan điểm khác nhau mà cho tôi những lời khuyên, để tôi có thể nhìn lại chuyện của mình rõ ràng hơn. Nhưng không phải những điều mọi người nói là điều tôi chưa từng nghĩ qua.
    Có thể anh TanNg nói đúng là tôi nghĩ linh tinh thôi, chắc gì người ta đã đồng ý mà tôi phải lo. Nhưng chắc anh cũng hiểu là để chiếm được tâm hồn của người ta mới là khó, còn để có quan hệ với nhau thì chẳng khó gì, nhất là khi người con gái muốn, phải không? Tôi nghĩ anh hiểu hoàn cảnh cũng như những cám dỗ mà tôi đang đối mặt. Đã nhiều lần chỉ cần tôi cố tình ôm anh ấy, thì chúng tôi lại cảm thấy say mê ngay. Chỉ có lòng tự trọng mới giữ tôi lại được. Vì tôi biết anh ấy chỉ đang thương hại mình, cũng như anh ấy đang làm như thế là vì bản năng. Khi nói ra như thế này tôi cũng thấy mình đánh mất bản thân mình,...
    Chuyện của tôi chắc cũng sẽ không nghiêm trọng như tôi nghĩ, rồi tôi cũng sẽ quên, hoặc tôi sẽ phải hối tiếc, tôi cũng không biết nữa,...
    Chúc mọi người hạnh phúc.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Mèo ơi mèo,
    Theo mèo nhìn nhận thì anh NT là người có trách nhiệm. Nếu mèo nói rõ cho anh biết ý định của mèo, anh sẽ không đồng ý làm điều đó. Còn nếu mèo dấu, và cố ý có con với ảnh. Mọi chuyện không đơn giản như mèo nghĩ.
    Anh về VN, mèo ở đây có baby. Chuyện đó chắc chắn bạn bè xung quanh mèo phải biết. Rồi họ cũng biết bố đứa bé là ai, chuyện sẽ tới tai ảnh.
    Lúc đó mèo sẽ làm ảnh rất khó xử. Gia đình ảnh đang hạnh phúc, có thể lúc đó vợ ảnh cũng có con. Cô ấy sẽ nghĩ sao? Liệu cô ấy có thể chấp nhận chuyện đó không? Còn ảnh, là người đàn ông trách nhiệm, ảnh không thể bỏ mặc con ảnh (với vợ, và với mèo )được.
    Mèo nói mèo thương yêu ảnh. Yêu là để người kia thanh thản mà hưởng hạnh phúc, chứ không phải níu kéo, dằn vặt. Chả lẽ mèo muốn ảnh phải khổ sau này sao?
  10. ladouceur

    ladouceur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Hết khôn dồn đến dại"
    "Ngu si hưởng thái bình!"

Chia sẻ trang này