1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô nàng ngổ ngáo - Phim lãng mạn nhất thế kỷ 21

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Linhcabincrew, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    kẻ tung người hứng ?
  2. valuablemoon

    valuablemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất là phim lại được dựng từ một câu chuyện có thật!
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Úi, cho em hỏi cô nàng ngổ ngáo có phải cái phim mà cô diễn viên chính say rượu rồi oẹ một đống vào người anh chàng kia không? Em nhớ đúng cảnh đó trong phim. Khéo em phải mua lại xem rồi chấn chỉnh lại gu lãng mạn của em mất.
  5. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét cá nhân:
    - Không thích: tính cách nhân vật, cả nam lẫn nữ, nhiều khi bị đẩy lên mức cực đoan. Tớ tưởng như gặp một anh nô lệ yêu cô chủ vì cô ta quá xinh đẹp vậy. Sự phát triển tình cảm của cả hai bên để đạt đến mức độ sâu sắc như ở đoạn cuối chưa đủ để thuyết phục tớ.
    - Thích: diễn viên nữ quá xinh, nhạc quá hay và cảnh cuối rất xúc động, lấy được của tớ cũng khá nhiều nước mắt. Những tình tiết hài trong phim xem được, trừ khi bị đẩy lên quá lố khiến tớ chả còn thấy gì là hài hước nữa cả.
    - Cảm nhận chung: nếu như mức độ lãng mạn được đo bằng số giọt nước mắt tớ bỏ ra thì rõ ràng đây chưa phải là bộ phim lãng mạn nhất đối với tớ.
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì phim này nói chung là ổn, nếu không thì đã không nổi đình nổi đám khắp cả Châu Á hồi 2001. Theo tôi thì bạn gì nói là lãng mạn nhất cũng được, bạn ý bày tỏ quan điểm của mình có vấn đề gì mà mấy bác cứ kích bác này nọ chán quá, chả ăn nhập gì với box điện ảnh cả. Vào đây thì phải bình phim là chính chứ ???
    Quay lại phaim MSG, tôi thấy nó làm tốt bỏ xừ, xét về khía cạnh đánh vào tâm lý trai gái mới nhớn thì hợp lý khỏi chê. Phim này cũng thành công về mặt thương mại luôn. Một vài yếu tố mà có bác gì thắc mắc xin giải thích như sau: không phải là 1 diễn viên đóng đi đóng lại mấy vai mà thực chất đó là bộ sinh 6, nếu bác để ý cái bài báo được treo trên tường thì hiểu được chi tiết này, về sau mỗi thằng làm 1 nghề.
    Còn đoạn vô lý và đáng ghét nhất là đoạn đ/c lính đào ngũ, đoạn này dài lê thê, nhảm nhí vô cùng, nếu mà cắt tiệt đoạn này đi thì sẽ hay hơn nhiều.
    Phim này có mở đầu và kết thúc đầy ấn tượng. Âm nhạc rất rất hay. Ngoài mấy bản nhạc mà các bác đã đề cập, tôi xin bổ xung bản Longing. Btw, tôi có CD nhạc MSG, bác nào muốn copy thì cứ contact nhé.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, em Linh nói lãng mạn à.
    Mình xem cứ thắc mắc mãi cái đoạn đấy. Hoá ra đã hiểu vấn đề. Tức là sinh 6, sau đó thằng thì làm găngxtơ, thằng thì làm chủ nhà trọ, thằng thì làm ở đường tàu điện ngầm.
    Cái đấy là thủ pháp của đạo diện đấy nhờ. Nói chung phim xem là được.
    Này em Linh nhắn em một câu, giữ vững danh hiệu" Người được coi là đanh đá nhất Hà nội" nhé. Mà sao từ lúc đi công tác chẳng điện đóm gì về thế.
    Làm 1 ly bia anh em ơi, say quên trời đất đê.
  8. s0cola

    s0cola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chả dám đánh giá có phải là lãng mạn nhất không nhưng đúng là một trong những phim hài hay nhất mà mình được xem. Một trong rất ít phim Hàn, tớ thấy hấp dẫn.
  9. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác cho em hỏi chút.Bác nào biết chỗ nào có link down 3 phần phim Bố Già không ạ.Hoặc ở Sài Gòn thì có thể kiếm phim này ở đâu ạ.Em cảm ơn
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phim Cô nàng ngổ ngáo hay, lãng mạn, nhưng mà nói là lãng mạn nhất thể kỷ 21 thì hơi sớm khi mà chúng ta chưa đi hết 1/10 của thế kỷ đó.
    Và nói phim cô nàng ngổ ngáo hay không có nghĩa là ca ngợi cái ngổ ngáo.
    Em mà là con trai, và em thích nhân vật cô nàng ngổ ngáo thì vì lý do sau:
    Thứ nhất vì nhân vật do Jun Ji Hyun đóng quá xinh.
    Thứ hai vì cô ấy có tâm hồn (trí tưởng tượng phong phú và hơi trẻ con của cô ấy, rồi cái lúc mà khiến chàng nhân vật chính trong phim bắt đầu yêu cô ấy, chẳng phải là lúc cảm thấy cô ấy có tâm sự, đọc được nỗi buồn trong mắt cô ấy, hay là lúc trông cô ấy thật là dịu dàng bên đàn piano sao).
    Hai cái trên, cái đầu thì bù cho cái sự ngổ ngáo của cô ấy, cái sau thì khiến người ta nghĩ, ngổ ngáo thực ra không phải bản chất của cô ấy, thực ra tâm hồn cô ấy cũng dịu dàng như phụ nữ vốn thế, đấy mới là cái hấp dẫn người ta: vẻ dịu dàng cố che giấu vì sợ bị làm tổn thương, hoặc do đã bị tổn thương.
    Chứ còn bây giờ giả mà có một cô, bên ngoài ngổ ngáo, mà bên trong cũng ngổ ngáo, tâm hồn và đầu óc rỗng tuếch, kể cả cô ấy có xinh bằng mấy Jun Ji Hyun, em đảm bảo là chẳng có ai lại đi làm phim về cô ấy hết (ah, có một loại phim đấy, cũng ăn khách, nhưng em không nghĩ đấy là phim lãng mạn )

Chia sẻ trang này