1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Nên Ăn Cơm Trước Kẻng Không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xa_thu, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có Nên Ăn Cơm Trước Kẻng Không?

    Thời Buổi Bây giờ có rất nhiều đôi trai gái thích ăn cơm trước kẻng ghê lắm,không hiểu tại sao lại như rứa?Không lẽ phải thử trước rồi mới dùng sao?Xin mọi người cho biết ý kiến.....mà làm như zậy thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây?Chéc chén rằng sẽ có...

    [blue]
  2. NMNgocHa1982

    NMNgocHa1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không nên! Cho dù họ có "xin cơm trước kẻng " mình cũng phải tuyệt đối không cho!
    Quen cơm rồi dễ sinh ý thích đổi món!
  3. haiboss_3d

    haiboss_3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thây' không chịu được ...thì cứ ăn đi....ă đi rùi mà ....đầy bụng!
  4. colt_45

    colt_45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!Hãy cứ ăn đi,ăn mới biết ngon hay dở chứ đúng không mọi người?Hê hê nhưng mà báo trước à nha,ăn rùi liệu có đủ "tiền" để kham nổi nó không chớ...có khi còn mang hoạ nữa đó chớ...
    Chỉ cần 1 phát súng anh sẽ đi về đâu?
    [lvd]
  5. daubac

    daubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cứ du. di chu' de? cung~ mat' boi' thang` khac thoi ma`
    an di cho do~ doi'
  6. huys32

    huys32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    theo toi hoan toan khong nenvi no se gay cho ban nhieu dieu phien phuc ma ban khong the luong truoc duoc .truoc nhat ban da tu ha thap minh chuoc nguoi ban cua minh vâi se dam bao cho ban khi co viec ngoai y muon xay ra thi ai se la nguoi thiet thoi truoc day co phai la cac ban nu khong .vi vay toi khuyen cac ban hay giu cho tinh yeu ldep va trong sang
  7. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cho rằng đó là trái với thuần phong mĩ tục của Việt Nam nhưng tui thấy bây giờ nó như một cái mốt trong giới trẻ hiện nay o nhưng giới trẻ mà cả những bậc phụ huynh cũng muốn như vậy vì nhièu ngưòi sợ lúc đánh kẻng rồi lại o có cơm để ăn .nên họ ăn chắc .Vì vậy chuyện đó bây giờ được coi là chuyện bình thường trong xã hội chứ o như xưa cạo đầu bôi vôi thả sông.

    Vietfat

  8. urabon

    urabon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dành cho mấy mấy bác TRAI:
    làm gì thì làm nhưng phải nghĩ đến người đến sau 1 chút chứ.....nếu như cha nào may mắn ...làm xong rùi bỏ thì ui thui... Dzưng mà em nghĩ chui vào chăn mới biết chăn có rận, mà rận nó cắn khó chịu xế nào,
    Em nói thật các bác đừng giận, đứng ngoài mà ca tụng tình yêu chân chính (khác tình yêu nhục dục, hệ hệ... vâng.... thì có ai bảo tình yêu nhục dục đâu chớ) với rao giảng về lòng cao thượng của thằng đàn ông, phải biết bỏ qua, tha thứ thì thằng đíu nào mà chả làm được, mấy cái bài này tìm trên báo phụ nữ có mà đầy, người ta phân tích còn hay hơn mấy lần các bác ấy chứ,
    Nhưng bi giờ thử hỏi các bác bỗng một hôm đẹp trời phát hiện bé yêu của các bác trông ngoan ngoãn con nhà lánh dzậy mà té ra đã từng lăn lộn với cái thằng bỏ mịa nào đó rùi, hị hị .... các bác có tức lộn ruột không?Cái ********** phụ nữ vâng đúng là chỉ là một bộ phận cơ thể, mất đi thi cũng đíu có gì mà tiếc, xét về phương diện sinh học mà nói. Nhưng mà xét về phương diện đạo đức, thì nó rất quí. Quý ở đây là vì nó nói lên phẩm giá đạo đức của người con gái. con gái có cái trinh tiết còn đíu giữ được thì nói làm mịa gì nữa . Hoặc là ăn chơi quá xá, hoặc là dại trai, nghe nó thủ thỉ rồi thì ưng thuận, bị nó lừa.
    Chứng tỏ ẻm của các bác cũng đã 1 thời yêu hết mình rùi, sau này về làm vợ bác , mỗi lần ngủ với vợ dầu muốn dầu ko bác cứ ám ảnh cái hình ảnh vợ bác cũng đã từng oằn oại với thằng khác, cũng cong mình lên, cũng rên hừ hừ như thế, cũng ngất ngây như thế ....................thử hỏi các bác chịu được không.?
    Dành cho mấy bác GÁI:
    mấy chị em ui....lão già này có mấy lời nhắn gửi:
    ĐÀN ÔNG VIỆT NAM ko như ĐÀN ÔNG ÂU MỸ đâu....đó là 1 lũ DÂM DỤC và vô trach nhiệm....nhất là mấy gã chuyện gạ gẫm chị em làm cái chuyện này.....
    có 1 liều thuốc đặc trị cho mấy thằng có trái tim CHÓ và cái đó của DÊ là:
    - anh muốn làm chuyện đó trước khi cưới ư? OK em chiều Nhưng nếu như chuyện tình của mình ko thành thi sao hở anh?....
    Nếu như....hắn bảo anh nhất định cưói....thì bảo làm đám cưới thì khó (vì tốn kém tí đỉnh) chứ đăng ký kết hôn dễ như ko hà DZẬY THÌ MÌNH ĐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐI ANH.....
    còn nếu như hắn bảo...thời buổi bi giờ ai còn quan tâm đến chữ TRINH....thì bảo hắn là ....EM ĐÃ KO CÒN....xem hắn thế nào?
    tui đảm bảo mấy cha nội đó mặt xanh như đít nhái....co giò chạy mất tăm......
    tui ít học....co điều gì khiếm nhã mong cac bạn rộng lòng chỉ giáo....
    Urabon

Chia sẻ trang này