1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ăn thịt chó không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 14/04/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    an thit cay toi nang lam, minh khuyen ban k nen an, dog la con vat minh y nhat
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú yêu gái thế mà chú vẫn làm thịt đấy thôi. Tội đấy còn nặng hơn.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    kakaka=)), don jan vi to k the lam ngo ki ho tu nguyen dang hien, cac co gai xe oi mau chet neu to lam ngo
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thì mọi người cũng thế, làm ngơ sao được khi đĩa thịt chó đã được làm sẵn dâng lên tận mồm. Thằng nào mà gặp đĩa thịt chó lại không ăn hết, mà bỏ phí lại là có tội với chó.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Các bạn ạ.

    Kiếp trước con vật có thể là người nhé, vừa có người gửi cho mình link này, các bạn nếu không phiền thì có thể hạ cố vào đọc tham khảo: http://t.baomoi.com/#article?articleId=10820151&listType=zone&listId=-1

    Con chó kiếp trước có thể là con người nhé!

    Ăn gì thì ăn nhưng mình rất sợ món tiết canh. Đỏ lòm, ăn xong nhìn trông như ma cà rồng tái thế ý, nhìn kinh cực. Mà nhìn trông kinh đã đành lại còn tha mang đem theo bao nhiêu là bệnh tật. Sán lá, giun tóc, giun móc ... lúc nó lúc nhúc làm tổ dưới da hay chui lên não đục mắt thì lúc đấy tha hồ mà đi lạy lục bác sĩ. Mình cũng đang thắc mắc nghĩ người mà bị sán chui lên não làm tổ thì không hiểu bác sĩ chữa chạy kiểu gì?

    Mà ăn thì làm ơn xin tránh ăn thịt/ giết thịt con gì thông minh ra một chút. Mẹ mình kể ngày xưa, thời bao cấp, ở nhà tập thể, có nhà nuôi lợn, nuôi trên tầng cao, ở chung với người. Mỗi ngày tắm cho nó một lần, nó cũng chỉ đi ị một bãi thôi, sạch sẽ, không vấn đề gì. Và khi được tiếp xúc với văn minh thì con lợn nó cũng khôn như con chó.

    Chỉ có loại lợn nuôi trong chuồng, ăn tạp, cái gì cũng ăn, thì mới ngu thôi. Mà nuôi lợn, cho lợn ăn rau, ăn cám thôi chứ cho ăn tạp quá, có người nuôi lợn cái gì cũng cho lợn ăn. Nhà gần/ làm ở bệnh viện, cho lợn ăn cả nhau thai bà bầu chả trách lúc đem nó đi giết thịt, con lợn nó cười khanh khách như con người! Rợn. Cái này thì là do lời đồn mình viết lại ...
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    e gioi lam:-*, xat xinh toi rat nang, tot nhat we nen mua nhug con vat da lam xan ve an, dung jet no
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có câu Món ăn của người này là thuốc độc của người khác. Sự khác nhau trong ẩm thực là chuyện hết sức bình thường.

    Người này có thể thích thịt chó, người khác không thích.

    Người này có thể thích côn trùng, người khác không thích.

    Người này có thể ăn thịt bò, người khác cấm ăn.

    Người này có thể thích thịt heo, cấm ăn.

    Người này thích ăn cá nấu chín, người khác thích ăn cá sống.

    Việc khác nhau này không thể được coi là tiêu chí văn minh được. Ở VN, chó cũng là bạn, nhưng hạn chế ở việc nằm hành lang, dù cũng được vô nhà chút đỉnh. Ở 1 số nước, người ta cho cho lên giường ngủ chung, hôn môi cả chó (xem Dog whisperer). Người VN xem đó là ở bẩn, kinh tởm; nhưng những người làm thế thì thấy bình thường. Đa dạng văn hóa nên được xem là điều bình thường. Tại sao lại có chuyện cái này văn minh hơn cái kia?

    Em đã từng ăn thịt chó cho đến khi con chó của em bị tụi bắn chó cướp mất. Việc ngưng ăn thịt chó coi như là hành động cá nhân giảm thiểu tiêu thụ thịt chó (dù chẳng được bao nhiêu). Tất nhiên, em không phản đối những người ăn thịt chó vì họ có quyền quyết định việc đó.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chung ta chi khuyen ho chu k nen fan doi
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hehe, em cũng ko biết làm thịt con gì luôn :D
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em biết nấu nướng ko?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú ăn chay đi rồi hẵng nói chuyện khuyên hay phản đối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này