1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên báo cho vợ sếp biết chuyện sếp nuôi bồ nhí không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi notmaterial1, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi, vậy có khả năng giải quyết vấn đề không nếu cả 2 vc chị bạn chị thử khuyên can giám đốc?
    Em nghĩ nếu để ông ta tự tỉnh ngộ và dứt được là tốt nhất
  2. notmaterial1

    notmaterial1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, mình cũng đã nói là nếu chuyên này phải tay mình thì đã bung bét từ lâu rồi. Nhưng 2 vợ chồng chị bạn mình và cả lão sếp kia đều làm nhà nước, chuyện cùng bỏ ra đi như thế rất khó. Vấn đề là bạn mình cảm thấy vô cùng áy náy mỗi khi có liên hệ với vợ sếp. Càng ngày càng khó xử, vì chính vợ sếp nhờ cả 2 vợ chồng nhà chị ấy quan tâm sếp hộ bà vợ trong khi bà vợ không ở gần chồng được. Chị ấy đã từng (không chỉ một lần) đề cập với sếp về chuyện này (chị ấy bảo, trong khi chị và sếp đang nói chuyện riêng về chuyện này, trong phòng sếp, con kia nhảy xổ vào chửi cả sếp cả chị ấy luôn. Lão già sếp chị ấy mới được lên chức, lại dính vào con này, sợ nó làm bung bét là mất hết nên đành phải ghìm chị ấy lại. Hơn nữa, lão biết thừa là chị ấy khó có thể đi đêm mách vợ lão - chị bạn mình là chỗ thân quen với gia dình lão sếp ah, ngày trước còn rảnh rỗi lếch thếch đi chùa, lang thang với vợ sếp cơ!) Vấn đề là chị ấy vừa biết vì làm thanh toán cho sếp, con kia vừa phải đi vào viện, nằm viện 3 ngày khoa sản phụ khoa, có truyền máu, tiếp nước và chọc dò gì đấy (BV o NN đấy nhé) nên mới đắn đo, có nên cho bà vợ biết không? Các bạn thử đặt mình vào vi trí bà vợ hay chị bạn mình xem??? Ai mạnh mồm nói mình tọc mạch chuyện người khác, phải chăng cũng dám chấp nhận cảnh: "Thôi thì kệ chồng, vợ mình ngủ với đứa nào cũng được, miễn đừng ai nói cho mình hay, để tự mình phát hiện để HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH kéo dài thêm tí nữa!!!"
    Hay là chính các bạn cũng đang cầu mong những người biết "cái gì đấy" của các bạn đừng công khai nó ra??? ĐÂU MÀ LẮM NGƯỜI TỌC MẠCH THẾ KHÔNG BIẾT!!! Có ai ở vào cảnh: '' Lạy Trời, sao không cho con biết sớm hơn!!!" chưa???
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ko có đâu em ơi ! nếu " ... nhỏ " kia mà ko đụng đến 2 vợ chồng bạn của bạn ấy thì có cho thêm tiền cũng ko nói đâu !
    còn để góp ý chân thành với sếp thì mình nghĩ họ cũng ko đủ lòng tốt để mang công việc của mình ra đánh đu với rủi ro đâu !
    chỉ thích chọt cho 1 cái , rùi nghĩ , mình làm như vậy là để tốt cho sếp thôi , chứ ko phải vì "... nhỏ kia làm cho mình ghét đâu "
  4. notmaterial1

    notmaterial1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ac_nhu_con_thu_nhoi_bong viết lúc 18:15 ngày 11/08/2008-]
    TO Ac nhu con thu nhoi bong
    Đừng nghĩ ai cũng giống mình vậy chứ, ac nhu con thu nhoi bong!!!
    Chị bạn mình làm nhân sự, khi lão sếp mới có ý định tuyển con kia vào làm, đưa CV cho chị ấy, chị ấy đã thông báo cụ thể chi tiết cho vợ sếp để chặn rồi nhé!!! Vợ sếp làm um lên nên lão sếp hứa lấy hứa để là sẽ không tuyển tạp vụ kiểu đấy nữa, thậm chí hứa với vợ là chỉ tuyển NV nam thôi. Chị ấy chấp nhận bị sếp ghét và đì chị ấy đấy nhưng bảo làm thế thấy lòng thanh thản hơn đấy. Tuy nhiên, khi chị bạn mình đi công tác vắng 3 tuần, khi về thì mọi sự đã rồi, chị ấy là người sau cùng biết chuyện lão sếp đưa gái vào làm và ở cùng. Thế nên mới dùng dằng đến giờ đấy vì chị ấy bảo dù gì sự cũng đã rồi. Nhưng đến thế này thì phải có điểm chặn dừng, thế thôi.
    Các cụ có câu, dừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, ac nhu con thu nhoi bong a!!!

    Được notmaterial1 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 11/08/2008
  5. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vấn đề từ 2 hướng có 2 cách giải quyết sau, tùy bạn lựa chọn:
    + Về vấn đề bức xúc của bản thân chị của chủ topic: Vạch mặt con kia thì được việc mình. Có lợi cho mình >>> làm! Bạn gọi đt về làm cho bung bét ra đi, để chị bạn ngoại phạm.
    + Về phía vợ chồng nhà sếp: Nếu có ý nghĩ cho người ta thì nên nghĩ thế này: chuyện nhà người ta để cho người ta lo. Đừng can thiệp. Tớ ko dùng từ "xía vào" nhé. Ở đời chả biết đâu được, tốt nhất: im lặng là vàng. Biết đâu đấy, vợ của sếp biết chuyện ngoại tình nhưng cố làm ngơ và tỏ ra mình là 1 gia đình hạnh phúc vì sĩ diện ko? Lỡ bạn đánh động ra cho ngta biết là mình đã biết chuyện ko hay của người ta, liệu ngta có cảm ơn bạn ko? Nói chung là tớ ko ủng hộ cũng ko cổ xúy cho việc báo tin. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ chọn cách "tuyết trên nóc nhà ai người đó quét".
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mình ghét chủ topic , 1 người xấu xa thủ đoạn , mang tiếng là dân có học mà cách hành xử suy nghĩ kém quá . Hạng người này mà có chức có quyền ở cơ quan nhà nuớc đúng thật là thảm hoạ , ..... xin lỗi đã nặng lời nhé . Đây rõ ràng là chuyện thù ghét cá nhân rồi , mình nghĩ cô bé kia chưa chắc là người xấu mà bạn đặt điều nói xấu người ta thì đúng hơn , bạn mới chính là kẻ xấu ha
  7. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đúng, theo tôi đèn nhà ai nấy sáng. Đừng nên can thiệp vào chuyện nhà người khác nếu mình không hiểu hay chưa chắc hiểu, hoặc không là người trong cuộc!

Chia sẻ trang này