1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bạo gan tiếp cận đối tượng này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahong7x, 15/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nên bạo gan tiếp cận đối tượng này không?

    Già rồi mà vẫn phòng không nên không còn đủ tự tin trong giao tiếp quan hệ với người khác giới nữa rồi các bạn ạ, nhưng tôi vẫn khao khát một tình yêu ?" yêu và được yêu. Đã từng hết lòng yêu một người, có người bảo là mù quáng, rồi sau khi bị người ta bỏ, lang thang thật nhiều trong cái box này, và thời gian qua đi đã ngộ ra được nhiều điều. Đáng lý ?ongộ? ra được sớm hơn, chắc không đến nỗi vẫn phòng không đến tầm tuổi này.

    Hôm nay đi liên hoan cùng một chị người quen, gặp một đối tượng, thấy hơi xao xuyến, (Cảm ơn trời phật, hoá ra trái tim vẫn còn hơi ấm), lên đây xin các bạn cho lời khuyên.

    Anh chàng đấy là Phó GĐ 1 cty nhỏ thôi, nói chuyện về công việc, học hành với anh đấy vài câu thì tôi hiểu là hơn tôi khoảng 0->4 tuổi, và công việc thì bận tối mắt từ 7h sáng đến 7h tối. Trông không đẹp trai nhưng phong thái mặt mũi thì nhận ra ngay nét tri thức, 2 tay không đeo cái nhẫn nào. Tôi và anh đấy ngồi cùng mâm và gần đối diện nhau, tôi không có cơ hội nói chuyện vì thực ra chẳng biết nói gì cả (ngày xưa hồ hởi xởi lởi bao nhiêu thì bây giờ kiệm lời bấy nhiêu), với cả có một em ngồi đối diện tôi, (tức là bên cạnh anh đấy) thì liến thoắng nói với anh đấy từ đầu đến cuối về công việc thôi. Tôi chỉ cảm nhận được là anh đấy hay quay nhìn sang tôi cười ý nhị, có chút gì đấy ngượng ngiụ nữa. Liên hoan xong xuôi, ai đi đường nấy thì cái chị về cùng tôi chợt nói với tôi là ?oChị thấy tay ?..N kia rất hay nhìn em, hay là tiếp cận đi?. Ồ, hoá ra cũng có người nói thế chứ không phải mình tôi cảm nhận.

    Tôi có nên tiếp cận không? (Tôi có địa chỉ email của anh đấy thôi) Tôi sợ người ta có gia đình rồi thì đúng là hố quá! Còn nếu người ta chưa có gia đình, nhưng những cái cười ý nhị biết đâu chỉ là giao tiếp thông thường với một đối tác mà họ cần trong công việc? Và nếu cả 2 điều trên đều không đúng thì anh đấy cũng để ý tôi như tôi để ý anh đấy thì sao. Mong các bạn cho lời khuyên, bỏ đi cơ hội thì sợ trong đời không còn cơ hội nữa, mà nắm lấy cơ hội thì không đủ tự tin, và cũng chẳng biết người ta có gia đình hay chưa.

    Trả lời giúp tôi với nhé! Già rồi nhưng quả thật sẽ còn phải ?ongộ? ra rất nhiều điều từ những tư vấn của các bạn.
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đến nước này rồi thì còn gì để mất đâu, máu thì chiến thôi.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi gái, cơ hội đến thì cứ thử, thử thì mới biết đây ko phải cơ hội tốt, ...im còn rung động là ngon rồi.
  4. hondon

    hondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn lập 1 plan tiến công đi chứ còn gì nữa. Bước 1 là điều tra xem "địch" đã có gia đình chưa, bước 2 bạn tự viết nhé.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng con tim chị vẫn sống nhăn nhở.
    E chán cưa giai rồi, hổng còn hứng thú tư với chả vấn nữa.
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc hắn đã thích chị, nếu thích thì hắn đã cố gắng hay tìm mọi cách để tiếp cận, giả dụ như sau buổi tiệc đó anh ta viện cớ nọ cớ kia để đưa chị về. Mà nếu hắn đã 7x mà chưa yêu đương gì thì cũng nên cẩn thận xem tâm sinh lý hắn có bình thường không
  7. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì để mất, cứ thế mà tiến khỏi cần đắn đo suy nghĩ
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chẳng còn gì để mất nhỉ ? Chú phải uốn lưỡi trước khi nói chứ !
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chiến đê chị ơi, người ta chưa có hay có rồi, tình ý hay ko tình ý thì cứ phải tìm hiểu mới biết chứ chị.
    thế này nha, chị có email của anh í là 1 thuận lợi rùi. nhân 1 ngày "đẹp trời, mưa nắng thuận hòa" bỗng nhiên, chị nhắn một email công việc ( hay lí do gì đó ). rùi ... chờ :
    -> nếu anh í nhớ ra chị là ai và trả lời -> he he , lên đây bọn em tư vấn tiếp
    -> nếu anh í bận đến nỗi ko có thời gian trả lời -> thì thôi, coi như tim ta cũng có lúc lỗi nhịp. bây giờ lại có thể đập phình phường.
    đấy, đơn giản như đan rổ, cứ thế mà chiến chị ơi. chúc chị hạnh phúc nhé
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái này khuyên hay nhỉ, được đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này